TheThao24.TV

Phiên bản Android

Đội tuyển Brazil: Những lỗ hổng nơi hàng thủ

(Thethao24.tv) – Brazil khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2014 bằng chiến thắng 1-0 trước Serbia. Đó đồng thời cũng là trận đấu bộc lộ khoảng trống nơi hàng thủ Selecao.

>>>Argentina – Slovenia: 2-0 : Chuẩn bị tốt cho những tình huống xấu nhất

>>>Vì sao Barcelona lại giữ Mascherano?

>>>20 triệu euro cho Lorenzo Insigne là sự sỉ nhục

Thắng 15 trong chuỗi 16 trận đấu gần nhất, và chỉ thua Thụy Sĩ, đó là thành tích của Brazil khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong 15 chiến thắng, có 11 trận đấu Brazil không thủng lưới bàn nào. Đây rõ ràng là thành tích đáng nể, giúp Brazil được xem là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu VĐTG.

Anh1

Tuy nhiên, chuỗi kết quả đẹp không đồng nghĩa với mọi thứ dễ dàng. Trong trận giao hữu vài ngày trước trên sân Morumbi, Serbia đã cho thấy không ít vấn đề tồn tại nơi hàng thủ Brazil. Serbia không dự World Cup, nhưng họ là một đối thủ mạnh, và đã khiến Brazil của Scolari gặp không ít vất vả.

Trong đó, Milos Jojic và Lazar Markovic liên tục đánh vào tuyến giữa cũng như các vị trí hậu vệ cánh của Brazil. Bộ đôi hậu vệ biên Kolarov – Basta cũng nhiều lần khiến cho Brazil chới với. HLV Drulovic đã khai thác rất tốt vấn đề của các hâu vệ biên của chủ nhà, Dani Alves và Marcelo.

Cả Alves và Marcelo đều là mẫu cầu thủ có tốc độ, cầm bóng độ phá biên cực hay. Nhưng hại chế không nhỏ của cặp hậu vệ đang chơi bóng ở La Liga (Barca và Real Madrid) là hỗ trợ phòng ngự. Phút 30 trận đấu, từ sai lầm của Alves, Serbia phản công ấn tượng, khiến các tiền vệ trụ và trung vệ Brazil không kịp phản ứng. Serbia chỉ không có bàn thắng vì khả năng dứt điểm.

Anh1

Không những thế, ngay cả khi đảm bảo giữ vị trí, một điều rất ngạc nhiên là Alves và Marcelo vẫn có thể bị đánh bại dễ dàng. Đặc biệt là Alves, cầu thủ không còn trẻ, và mất nhiều sức sau một mùa giải với rất nhiều khó khăn cùng Barca. Không dưới một lần, Koralov dâng cao vào chỉ cần vài động tác xử lý là đủ để loại bỏ Alves.

Những chiến thắng và việc được xem là ứng viên vô địch dường như đã khiến những con người này chủ quan. Một năm trước, họ từng chơi rất cơ động và hiệu quả ở Confederations Cup. Khi Serbia đánh vào hai vị trí hậu vệ biên của Brazil, một điều tất yếu là Hulk và Neymar mất sự hỗ trợ. Điều này lý giải vì sao Neymar chơi rất nhạt nhòa.

David Luiz, đối tác chính của Thiago Silva, là một lỗ hổng khác. Luiz vốn không ít lần mắc lỗi vị trí. Trong mùa giải vừa qua, ở Chelsea, Jose Mourinho biến Luiz thành một tiền vệ trung tâm, và rất ít lần anh đá đúng vai trò trung vệ. Điều này vô tình tạo thói quen cho anh là dâng cao.

Football - FIFA Confederations Cup 2013 (Semi-Final) - Brazil v Uruguay

Một vấn đề khác cũng nghiêm trọng không kém: Paulinho. Scolari rất ưu ái tiền vệ của Tottenham. Gần như chắc chắn Paulinho sẽ đá chính ở World Cup, chứ không phải Ramires. Có một sự thật, Paulinho là ngôi sao ở Confed Cup, nhưng đã đánh mất mình khi sang Tottenham, CLB vừa có mùa giải đáng quên. Paulinho có vai trò hỗ trợ Alves, nhưng anh di chuyển chậm, thiếu sức chiến đấu và thiếu nhạy bén. Tiền vệ 25 tuổi này luôn thua khi đối đầu tay đôi với Matic, kết quả là tuyến giữa Brazil bị gãy trong vòng một tiếng đồng hồ đầu tiên.

Croatia, đối thủ trong trận khai mạc của Brazil, có nhiều nét tương đồng với Serbia. Thậm chí, khi so với Serbia, Croatia còn nhỉnh hơn trên nhiều khía cạnh. Họ có Rakitic, Modric chuyền bóng với độ chính xác cao, thêm Mandzukic nhạy bén trong vòng cấm, dù bóng bổng hay sệt. Srna và Pranjic là nhưng chuyên gia chạy cánh, chưa kể phía trên họ còn Eduardo và Perisic.
Scolari còn vài ngày ngắn ngủi để che lấp các lỗ hổng!

Kim Ngọc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)