TheThao24.TV

Phiên bản Android

Đức mở màn hoành tráng: “Hạt vừng” của Joachim Loew

(thethao24.tv) – Như cái chớp mắt, tâm trạng ảm đạm của người Đức sau khi đội nhà liên tục nhận những tin xấu về lực lượng đã thay bằng niềm hứng khởi, chỉ sau 90 phút nhấn chìm Ronaldo và BĐN. Kết quả thắng 4-0 là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu Seleccao – Mannschaft và là sự khởi đầu tuyệt vời cho thầy trò Joachim Loew.

>>>Nhìn lại cú hat-trick của Muller trong màu áo đội tuyển Đức

>>>Video: Đức 4-0 Bồ Đào Nha (Bảng F World Cup 2014)

>>>Video chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Pepe

Thay đổi và chiến thắng

Như HLV Toni Pulis của Crystal Palace nhận định trên BBC trong thời gian diễn ra trận đấu, dù Bồ Đào Nha có đủ 11 người đấu 11 người thì họ cũng khó có thể thay đổi được kết cục. Có chăng, cái cách nhận thất bại của Seleccao chỉ “nhẹ nhàng” hơn mà thôi.

Tổn thất phải hứng chịu từ chấn thương, đến phong độ đi xuống của một vài trụ cột buộc Loew phải thay đổi, trong đó có quyết định chuyển sơ đồ 4-2-3-1 vốn mang lại cho Đức rất nhiều thành công tại World Cup 2010 và EURO 2012 sang 4-3-3 chặt chẽ và linh hoạt, một sơ đồ giúp Die Mannschaft có sự ổn định trong phòng ngự và dùng các cầu thủ tấn công hiệu quả hơn.

ANH TO

ĐT Đức có trận mở màn tưng bừng tại World Cup 2014.

Điểm cộng được ghi nhận nhất trong sơ đồ mới Loew là sử dụng Lahm đá “số 6”. Không hề bỡ ngỡ nhờ một mùa giải đảm nhận vị trí này tại Bayern, cầu thủ nhỏ con lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng lên trận đấu, giúp Đức kiểm soát tốt hơn và tổ chức tốt phòng ngự từ xa. Tại Ba Lan – Ukraine 2 năm trước, Khedira thường xuyên dâng cao đã để lại khoảng trống ở giữa sân, nhưng với Lahm và Kroos ở phía sau, Đức vẫn có thể làm chủ tình hình mà không “chết bởi đòn hòi mã thương”.

Với 3 tiền vệ, Loew quyết định không sử dụng hậu vệ cánh tấn công, thay vào đó là 2 trung vệ Jerome Boateng và Hoewedes. Sự thay đổi này giúp Đức ổn định hàng thủ và giảm thiểu nguy cơ bị lộ khoảng trống cho Ronaldo, Nani khai thác, buộc cả 2 hướng vào trong nhiều hơn và khi đó Đức dễ dàng giành lại bóng.

Trên hàng công, Loew từ bỏ sử dụng một tiền đạo cắm thực thụ và triển khai bộ 3 thường xuyên hoán đổi cho nhau. Với Goetze, Oezil, Mueller rồi sau đó là Schuerrle và Podolski, Mannschaft có những tài năng vừa có thể ghi bàn vừa đóng vai trò kiến tạo. Loew không trói ai vào một nhiệm vụ cụ thể, thay vào đó, ông cho phép họ chơi tự do theo mức độ nhất định trong hệ thống xoay vòng giữa 3 cầu thủ tấn công. Với Mueller, Loew sở hữu một tay săn bàn thành bản năng và sự lựa chọn cầu thủ này đá ở giữa bộ 3 tấn công trước Bồ Đào Nha đã chứng minh không nhất thiết phải có tiền đạo cắm.

Nhưng hẳn đã hoàn hảo?

Sự khác biệt lớn khác trong sơ đồ và chiến thuật của Đức trong chiến thắng tại Salvador là giảm bớt tầm ảnh hưởng của Oezil. Tiền vệ Arsenal chơi dạt cánh, và đã có sự bổ trợ ở mức chấp nhận được với Mueller và Goetze. Song một sự thật, Oezil vẫn chưa hoàn toàn mang tới sự hài lòng. Anh vẫn chưa có được phong độ cũng như thể lực tốt nhất, và dễ hiểu vì sao Loew đưa tiền vệ gốc Thổ ra sân nghỉ sớm.

ANH TO LONG CHAN DUNG (2)

Tiki taka phiên bản Bayern chưa được kiểm chứng tính hiệu quả thực sự.

Dĩ nhiên, sự thay đổi của Loew không hẳn đã mang lại cho Đức một hình ảnh hoàn hảo. Với sơ đồ 4-3-3, sự kết nối giữa các tiền vệ và hàng công không tốt như 4-2-3-1, với Oezil đóng vai trò làm sợi dây liên lạc ở vị trí tiền vệ công. Trong trường hợp gặp đối thủ sở hữu các cầu thủ có thể lực, có khả năng tranh chấp mạnh mẽ, khả năng hai khu vực này của Đức bị chia cắt không thể loại trừ. Và trận gặp Ghana và Mỹ sắp tới có lẽ sẽ là thử thách đáng ngại hơn cho thầy trò Joachim Loew.

Sau chiến thắng hoành tráng trên sân Fonte Nova của người Đức, bắt đầu xuất hiện cụm từ “vô địch” trong các bài bình luận. Song nên nhớ, Mannschaft thường khởi đầu theo cách này trong quá khứ. Năm 2002 là trận đại thắng Saudi Arabia 8-0 và 8 năm trước trên sân nhà mở màn World Cup 2006 bằng chiến thắng Australia cũng với tỷ số 4-0. Điểm chung của tất cả: khởi đầu ấn tượng nhưng chiếc cúp vàng danh giá vẫn chỉ nằm trong mơ.

Bởi vậy đừng nên đưa họ lên mây vội, quãng đường để lên đỉnh vẫn còn dài và còn nhiều thách thức khó khăn lắm…

  • Lukas Podolski dành tặng chiến thắng trước Bồ Đào Nha cho Michael Schumacher, tay đua F1 huyền thoại và là một CĐV cuồng nhiệt của Die Mannschaft. Theo thông tin mới nhất, Schumacher đã hồi tỉnh sau 6 tháng hôn mê vì tai nạn trượt tuyết.
  • Trên tài khoản Twitter của LĐBĐ Đức trước giờ khai cuộc trận gặp Bồ Đào Nha công bố đội hình của Joachim Loew. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Schweinsteiger bên cạnh Philipp Lahm, tuy nhiên sau đó trong ĐH xuất phát lại là Khedira. Bất chấp lời giải thích chỉ là sự cố từ DFB, lập tức xuất hiện câu hỏi Schweini lại dính chấn thương hay mất hẳn vị trí vào tay Khedira?
  • Hình ảnh Mats Hummels tập tễnh rời sân cuối trận hẳn không thể khiến CĐV Đức vui lòng. HLV Joachim Loew tiết lộ trung vệ trụ cột này “có vấn đề ở cơ đùi phải”, tuy nhiên, ông “dự đoán” tình hình không quá nghiêm trọng.

HIỂN TRẦN

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)