TheThao24.TV

Phiên bản Android

Hà Lan toàn thắng vòng bảng: Sức mạnh từ sự tàn nhẫn

(thethao24.tv) – Hà Lan đã khuất phục Chile với tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng B. Những gì đội quân của Louis van Gaal thể hiện cho thấy, họ thực sự là ứng viên cho danh hiệu vô địch.

Dự bị cũng “ngon”

Bước vào trận “chung kết bảng” với Chile, HLV van Gaal đã có những thay đổi rất đáng kể. Trước hết, sự thay đổi nằm ở chiến thuật, khi van Gaal xây dựng đội hình trên nền tảng 4-3-3. Thứ hai, có 3 cầu thủ dự bị được góp mặt trong đội hình chính, gồm Lens, Kuyt và Wijnaldum. Đây đều là những cầu thủ thiên về tấn công, xét theo vai trò của họ ở CLB.

Thế nhưng, cách vận hành mà van Gaal thực hiện rất khác. Tất cả vẫn dựa trên nền tảng thực dụng. Kuyt được kéo về thấp, đá rất cơ động theo chiều dọc cánh trái. Có thời điểm, Blind được bó vào đá như một trung vệ, trong khi Kuyt giữ vai trò hậu vệ trái để đeo bám Alexis Sanchez. Wijnaldum thay De Guzman ở hàng tiền vệ, và mang đến hình ảnh rất khác hai trận đấu vừa qua.

ANH TO

Điểm nhấn khác là cách van Gaal xếp Lens, một cầu thủ quen đá cánh, thay vai trò của van Persie. Chính việc xếp các cầu thủ đá trái vị trí của van Gaal, một điều rất mạo hiểm, đã mang đến nét mới, khiến Chile không tìm ra cách hóa giải.

Ấn tượng hơn cả là những giải pháp điều chỉnh mà van Gaal thực hiện trong nửa cuối hiệp hai. Leroy Fer và Memphis Depay thực sự tạo nên khác biệt lớn. Cú đánh đầu của Fer đưa Hà Lan dẫn trước, và Depay là người định đoạt số phận trận đấu. Vòng bảng kết thúc với việc Depay như một vũ khí đặc biệt mà van Gaal mang theo. 2 bàn thắng trong 2 trận vào sân từ ghế dự bị, còn gì có thể ấn tượng hơn nữa? Ở trận thắng Australia, Depay hoàn toàn lệch trái. Nhưng khi vào sân thay Lens, anh hoạt động ở trung lộ nhiều hơn.

Sự tàn nhẫn của van Gaal

Nhiều người chờ đợi một trận đấu đôi công giữa Hà Lan và Chile, nhưng van Gaal không làm thế. Đã xác định tìm kiếm vinh quang bằng sự thực dụng, nhà cầm quân 62 tuổi này tiếp tục phớt lờ đặc sản bóng đá tổng lực. Đội bóng áo cam chấp nhận để Chile kiểm soát bóng vượt trội, chuyền gấp đôi trong hiệp 1, và chỉ tập trung phòng ngự. Van Gaal đã xem Chile như một phép thử quan trọng cho tính ổn định của đội hình mà ông chỉ mới xây dựng vài tuần trước khi đến Brazil.

Hà Lan chỉ có 197 đường chuyền chính xác trong cả trận, so với 479 của Chile. Nhưng đội bóng Nam Mỹ đã không thể làm gì trước khung thành Cillessen, ngoài các cú sút thiếu chính xác. Hà Lan chiến đấu đầy mạnh mẽ, với 6 cú tackles bóng chính xác, gấp đôi đối phương. Các cầu thủ áo cam thu hồi bóng 38 lần, trong khi Chile là 28. Hà Lan cũng không ngại phạm lỗi, với 25 lần bị thổi phạt (Chile 14).

Australia v Netherlands: Group B - 2014 FIFA World Cup Brazil

Khoảng thời gian 15 phút cuối mới ấn tượng (tính cả thời gian bù giờ, nghĩa là sau khi Fer mở tỷ số), cho thấy một Hà Lan tàn nhẫn đến mức nào: giữ bóng vỏn vẹn 29%, 9 đường chuyền chính xác (Chile 62), chỉ 1 cú sút. Nhưng Hà Lan có bàn thắng, Chile thì không.

Một Hà Lan xấu xí, nhưng đầy sức mạnh. Từ sự tàn nhẫn về chiến thuật của van Gaal, nhân tố Depay, và gần 1/3 bàn thắng đến từ ghế dự bị, Hà Lan thực sự là ứng viên cho danh hiệu VĐTG. Điều mà người Hà Lan chờ đợi là van Gaal có thể xóa cái dớp buồn, cứ khi đi sâu thì “cơn lốc” lại suy yếu so với vòng bảng.

Ngọc Linh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)