TheThao24.TV

Phiên bản Android

Messi ghi dấu ấn cho tuyển Argentina: Ngày của Messi

(Thethao24.tv) – Messi không nôn. Anh đứng vững và chạy. Cuộc thám hiểm vùng Amazon để xác nhận danh hiệu cầu thủ vĩ đại cho bản thân, bằng cách đem về chức vô địch World Cup cho đất nước đã bắt đầu.

Và khi người Brazil chứng kiến màn trình diễn của Argentina, họ hẳn cảm nhận rõ ràng mối nguy hiểm khi để “kẻ thù tồi tệ nhất” bước qua cánh cửa vào nhà – một số nhân chứng của World Cup 1950 hẳn không muốn trải nghiệm điều đó lần thứ 2. Ý tưởng về việc Messi ghi bàn vào lưới Selecao tại Maracana ở trận CK World Cup vào tháng tới hẳn sẽ đem tới cho người Brazil cơn ác mộng. Trước đó, hàng ngàn CĐV Argentina đã tràn vào, chiếm trung tâm Rio trong suốt cả ngày trước trận đấu và biến thành phố thường vàng rực ánh nắng mặt trời trở thành xanh và trắng. Họ là những người chẳng quản đường xa, du lịch xuyên quốc gia trên những chiếc xe bus, xe kéo rơ mooc, lập trại nghỉ ngơi ngay trên bãi biển Copacabana.

Và bởi vậy, trước trận đấu Argentina- Bosnia, báo chí Brazil cuối cùng dường như cũng bị thuyết phục rằng: “World Cup của Brazil hình như đã bị đánh cắp!”. Trang nhất tờ O’Globo giật nguyên dòng chữ: “Dia de Messi – Ngày của Messi”, trong khi lưu ý bạn đọc của báo rằng ngày hôm nay “somostodosBosnia – Chúng ta đều là người Bosnia”. Còn tại Folha de Sao Paulo, họ tuyên bố cầu thủ vĩ đại nhất thế giới có tên là Lio de Janeiro.

Brazil Soccer WCup Argentina Bosnia

Chưa đầy 3 phút, ngôi sao hàng đầu của Barcelona để lại dấu ấn, với quả đá phạt trực tiếp và cầu thủ trẻ nhất tuyển Bosnia, Kolasinac, trở thành kẻ tội đồ và cảm nhận rõ ràng nhất nỗi oan uổng và sự bất phục khi “đốt đền”. Nhưng khi mọi người chờ đợi cơn mưa bàn thắng, nó không bao giờ xảy ra. Những ánh hào quang phát ra từ Messi cũng không xuất hiện. Thực tế, màn trình diễn trong hiệp 1 trở thành điệp khúc nhắc đi nhắc lại rằng Messi vẫn đang chật vật tái hiện những màn trình diễn chói sáng ở Barcelona trong màu áo trắng- xanh. Hiển nhiên, anh vẫn nằm trong những cầu thủ ngoại hạng, nhưng thiếu những chỉ dấu chứng tỏ mình là người đồng hạng. Hiệu suất ghi bàn của anh tại đội tuyển và World Cup tệ hơn những Neymar, Didier Drogba, Edin Dzeko, Robin Van Persie, Miroslav Klose, Luis Suarez và, không thể thiếu, Cristiano Ronaldo.

Messi thực sự chưa khi nào chứng tỏ mình sẽ cải thiện điều đó trong hiệp 1. Anh chơi lùi và liên tiếp tạo ra hàng loạt những tình huống mất bóng vô nghĩa. Thật lạ khi chứng kiến điều đó – Đó đâu phải là Messi ở Barca. Và trong suốt 45 phút đầu tại Maracana ấy, không ít CĐV Argentina hẳn có cảm giác như đang chứng kiến món đồ chơi yêu thích của mình hết pin. Sút trượt, loạn vị trí, chậm chạp, bất lực trong việc tạo nên điều kỳ diệu mà anh vẫn thường làm, Messi dường như hết phép. Và Argentina buộc phải hướng đến Di Maria và Mascherano để tìm cảm hứng. Một cách nghiêm túc mà thừa nhận, Bosnia mới là đội bóng hay hơn trong hiệp 1, dù thủng lưới ngay ở phút 3. Alex Sabella nhận ra điều đó. Những điều chỉnh được thực hiện, nhưng Argentina vẫn không tìm được dòng chảy. Và khi các CĐV sắp ngủ gật, Messi cuối cùng xuất hiện, như cách những người hùng vẫn thường có mặt đúng thời khắc quyết định.

Số liệu thống kê

 

- 8 năm trôi qua, hay 623 phút, kể từ lần cuối cùng Messi ghi bàn đầu tiên vào lưới Serbia, ngày 16/6/2006, tại World Cup của Đức. Cú sút thành bàn vào lưới Bosnia của Messi cũng là cú sút đầu tiên của anh trong trận đấu.

- Mascherano là cầu thủ thực hiện số đường chuyền nhiều nhất trong ĐT Argentina, với 102 đường chuyền thành công, so với 70 đường chuyền của Messi.

 

Thành Lương

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)