TheThao24.TV

Phiên bản Android

Mỹ 0-1 Đức: Dắt tay nhau đi tiếp

(thethao24.tv)- Nếu xem cuộc đối đầu giữa Joachim Low và Klinsmann là một trận đấu thì Muller đã cứu vị thầy của mình một bàn thua trông thấy.

>>> Video: Mỹ 0-1 Đức (Bảng G World Cup 2014)

>>> Bảng Xếp Hạng World Cup 2014

>>> Trực tiếp Mỹ 0-1 Đức: Cả hai cùng vào (Kết thúc)

Giả sử trận đấu giữa Đức và Mỹ kết thúc với một tỉ số hòa thì Joachim Low sẽ là đề tài bàn tán xôn xao sau trận đấu. Ai cùng biết, mối quan hệ thân thiết giữa Low và Klinsmann với quãng thời gian gắn bó với nhau trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Đức. Nhiều giả thuyết đã đặt ra: Liệu hai vị HLV này có “thỏa hiệp” để hướng tới một trận hòa? Rõ ràng, sự nghi ngờ này đặt ra là hoàn toàn có cơ sở khi kết quả hòa là hoàn toàn có lợi cho hai đội, Đức có ngôi đầu bảng trong khi Mỹ giành chiếc vé còn lại tại bảng G.

article-2669723-1F2836A300000578-526_636x432

Muller ghi bàn thắng duy nhất.

Mối quan ngại càng hiện rõ khi trong suốt hiệp 1, diễn biến trận đấu khá tẻ nhạt, dù kiểm soát bóng tới 65 % nhưng Đức chỉ tung ra có 3 cú sút, một hình ảnh hiếm thấy trong những trận đấu có sự góp mặt của những cỗ xe tăng.  Trong một thế trận “lửng lơ con cá vàng” người ta chỉ nhìn thấy những đường chuyền qua, chuyền lại từ các cầu thủ hai bên và dường như trận đấu diễn ra chỉ để cho có.

Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đã bị đập tan bằng khoảnh khắc xuất thần của Thomas Muller ở phút 55 với cú sút ra kĩ thuật, và không quá để nói rằng, Muller đã cứu Low một bàn thua trông thấy. Đây là bàn thắng thứ 4 của Muller tại FIFA World Cup 2014, sánh ngang thành tích với Messi và Neymar.

Giành chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Mỹ, tuyển Đức đã củng cố vị trí số 1 tại bảng G với 7 điểm. Trong khi đó, dù để thua nhưng tuyển Mỹ vẫn giành chiếc vé còn lại nhờ hiệu số bàn thắng, bởi trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Bồ Đào Nha chỉ giành chiến thắng 2-1 trước Ghana.

Đội hình xuất phát:

Mỹ: Howard, Beasley, Johnson, Besler, Gonzalez, Jones, Bradley, Beckerman, Davis, Zusi, Dempsey.

Đức: Neuer, Lahm, Mertesacker, Boateng, Höwedes, Hummels, Schweinsteiger, Ozil, Kroos, Podolski, Muller (55’)

Trưởng Leo

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)