TheThao24.TV

Phiên bản Android

Nếu không có Messi…

(thethao24.tv) – Thật khó hình dung nổi Argentina sẽ như thế nào ở Brazil 2014, nếu không có Messi. Vì nếu không có bàn thắng của anh ở ngày ra quân, Argentina chỉ hòa Bosnia & Herzegovina. Nếu không có cú sút xa điệu nghệ của “số 10”, Argentina cũng chỉ hòa Iran. Và nếu không có cú đúp của anh, Argentina có lẽ đã thua Nigeria.

>>>Video: Messi đá phạt đẳng cấp

>>>Messi sẵn sàng tỏa sáng trước Nigeria: Chừng nào phong Thánh?

>>>Messi ghen tuông mù quáng

Hàng thủ ngây thơ

Nguyên nhân nào khiến Argentina trông thảm hại như vậy, khi không có Messi? Câu trả lời rất dễ hiểu: nếu bốc “số 10” ra, Albiceleste trở thành đội bóng yếu kém về mọi mặt. Cú đúp của Musa khẳng định một trong những điểm yếu đó là hàng thủ. Vấn đề này phải được quan tâm hàng đầu, vì cả 3 bàn thua đều có cùng một “kịch bản”! Các đối thủ ngăn đường Argentina tới Maracana ngày 13/7 tới chắc chắn đang rất hào hứng phân tích “kịch bản” ấy, một “kịch bản” được Bosnia thực hiện thành công, Nigeria bắt chước và càng thành công rực rỡ.

aguero

Ở bàn gỡ 1-1 của Nigeria, Babatunde cầm bóng đột phá vào khoảng trống giữa hai trung vệ Argentina khiến họ bị hút về phía anh. Lúc nhận thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Babatunde chuyền bóng sang trái cho Musa để anh thoải mái tung cú sút vào góc xa, khi chỉ còn phải đối mặt với Zabaleta. Bàn san bằng cách biệt 2-2 của Nigeria cũng diễn ra y như vậy. Chỉ khác là lần này, Emenike sắm vai trò hút hai trung vệ Argentina về phía anh để Musa băng vào khoảng trống ở trung lộ để dứt điểm.

Bàn thua đầu của Argentina tại World Cup 2014 cũng tương tự vậy, khi các đồng đội của Ibisevic làm nhiệm vụ thu hút các trung vệ đối phương về một phía để tiền đạo này có điều kiện đối mặt thủ môn và dứt điểm. Điều đáng lưu ý là ở trận ra quân, Argentina đá với 3 trung vệ, nhưng cho dù là đá với 2 hay 3 trung vệ thì rõ ràng, các cầu thủ đã không di chuyển hợp lý khi đối phương tấn công.

Hàng công quá cùn

Argentina hiện quá phụ thuộc vào Messi còn do những thành viên khác trong “bộ tứ” tấn công tỏ ra… kỳ cục hơn là kỳ diệu. Trong số đó, Di Maria tỏ ra là một mũi nhọn đáng gờm bên cánh tránh nhờ có tốc độ và kỹ thuật. So với hai trận đầu, lần này Di Maria hỗ trợ cho Messi tốt hơn ở trận thắng Nigeria, thậm chí còn in dấu giày ở bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Di Maria vẫn chưa thể hiện được tài kiến tạo như mong đợi và chưa tạo được sự gắn kết với bộ ba tiền đạo như mong đợi.

world-cup-nigeria-goal-2

Nhưng so với Aguero và Higuain, Di Maria vẫn còn có vẻ ổn. Higuain dứt điểm quá tồi, trong lúc chấn thương của Aguero có lẽ sẽ giúp HLV Alejandro Sabella đỡ phải giải thích tại sao ông không sử dụng anh ở vòng 1/8. Đó là do cả hai tiền đạo này quá giống nhau: họ chiếm cùng khoảng trống trong vùng 16m50 của đối phương, di chuyển giống như và đều không có khả năng kéo dãn hàng thủ của các đối thủ ở bảng F. Một điểm tương đồng khác là cả hai đều không có thể lực sung mãn khi bước vào World Cup.

Nhưng ít ra thì Higuain còn có vẻ “bận rộn”, trong lúc Aguero chỉ trông như một vị khách nhàn tản trên sân. Chỉ có thủ môn Haghighi (Iran) từng phải trổ tài khi đối mặt Aguero, nhưng cũng chỉ đúng 1 lần. Và từ đầu giải tới nay, tiền đạo này mới chỉ có 2 pha dứt điểm khác, nhưng đều không chính xác. Vì thế, HLV Sabella muốn nhân dịp này để thay thế Aguero bằng Lavezzi, cho dù Lavezzi cũng chưa thể hiện được nhiều ngoài việc có thể đá cánh và chịu khó di chuyển hơn.

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)