TheThao24.TV

Phiên bản Android

Neymar chia tay World Cup: Tự trách mình thôi, ngài Scolari!

(Thethao24.tv) – Chấn thương của Neymar là một thảm họa, nhưng trước khi nói về cái đầu gối của Zuniga, chính HLV Felipe Scolari phải tự trách mình vì chọn lối đá rắn quá mức cần thiết.

Colombia là một trong những đội bóng chơi đẹp và hiệu quả nhất ở World Cup 2014. Vì thế, để đánh bại đối thủ trong 90 phút chính thức, mà không kéo dài sang hiệp phụ sẽ gây nhiều bất lợi khi vào vòng bán kết, HLV Scolari đã chọn cách đá thể lực. Thậm chí, có thể nói đây là trận đấu mà Brazil đi ngược truyền thống của mình nhất, so với 4 trận đấu trước đó.

Cameroon v Brazil: Group A - 2014 FIFA World Cup Brazil

Brazil di chuyển không nhiều như đối thủ Colombia, 151,093 km so với 154.437 km, cũng không một cầu thủ nào của đội chủ nhà chạm đến 10 km. Tuy vậy, hệ thống thi đấu đã buộc các cầu thủ áo vàng – xanh phải hoạt động với cường độ rất cao. Các vị trí Brazil liên tục di chuyển để hoán đổi với nhau, và gia tăng sức ép lên đối phương.

Di chuyển và chiến đấu, đó là những gì Scolari yêu cầu các học trò thể hiện. Ban đầu là những pha áp sát nhanh, chủ yếu tập trung vào vị trí của James Rodriguez và Juan Cuadrado. Chia cắt được hai cầu thủ này cũng đồng nghĩa Brazil giảm đáng kể sức mạnh của Colombia. Khi James và Cuadrado bị cô lập, cách vận hành quen thuộc của Jose Pekerman sẽ giảm độ nhịp nhàng.

Từ việc áp sát là những pha bóng quá rắn. Trước tốc độ và thể trạng không khác gì lực sĩ của các cầu thủ Colombia, Brazil buộc phải đá rắn. Vào bóng cao chân chỉ là bình thường. Những pha phạm lỗi được phía Brazil sử dụng liên tục, đặc biệt là khu vực trung tuyến. Rất nhiều lần James Rodriguez phải nằm sân, sau các pha phạm lỗi không thương tiếc của cầu thủ chủ nhà.

Dẫn bàn từ sớm và chọn lối đá rắn, Brazil khiến Colombia trở nên “hăng máu”. Đó là lý do dẫn đến cuộc tranh chấp đầy khốc liệt, và trận đấu luôn bị gián đoạn. Trọng tài Carlos Velasco Carballo đã thổi phạt đến 54 lần, một mức độ phạm lỗi khủng khiếp nhất kể từ ngày khai mạc. Trong đó, riêng Brazil có đến 31 lần phạm lỗi, và Colombia là 23.

Pha va chạm giữa Zuniga với Neymar là hệ quả tất yếu trong thế trận căng thẳng mà chính Brazil, hay nói đúng hơn là Scolari, đã lựa chọn. Zuniga nhảy lên va chạm với Neymar trong lúc anh đang quan sát bóng bổng. Trọng tài Velasco không thổi phạt, mà để các cầu thủ Colombia thực hiện pha phản công nhanh, vì đó không phải cú va chạm quá mạnh. Bản thân Neymar khi ấy cũng đã dừng lại, như thể anh có ý định sẽ thực hiện cú cài người đối thủ.

Thông thường, khi có bàn thắng dẫn trước từ sớm, các đội bóng sẽ thay đổi lối chơi, chủ động cầm bóng và tránh các pha phạm lỗi. Đức là một ví dụ. Bàn thắng của Hummels tạo cơ hội để Joachim Loew giảm nhịp độ trận đấu, làm chủ cuộc chơi và đẩy Pháp vào thế mất bình tĩnh trong tấn công. Scolari không làm như Loew, mà ông muốn bóp chết đối thủ bằng sự áp đảo và hy vọng sớm có thêm bàn thắng.

Đây là trận đấu mà Brazil có lợi thế tinh thần hơn hẳn Colombia. Không chỉ bàn thắng sớm tạo tâm lý thi đấu thoải mái, các cầu thủ chủ nhà còn được tiếp sức mạnh khi màu vàng truyền thống phủ kín khắp các khán đài sân Castelao. Về mặt cá nhân, Brazil có những con người đủ khả năng cầm bóng nhằm kéo giãn đội hình Colombia và làm giảm tốc độ trận đấu. Giải pháp này vẫn có thể mang lại bàn thắng khác, trong những đợt phản công như từng diễn ra trước Croatia.

FIFA đang xem xét báo cáo từ trọng tài Velasco và băng ghi hình, trước khi quyết định có đưa ra án phạt nào cho Zuniga hay không. Nhưng thay vì trách Zuniga, Scolari phải tự trách mình.

Trọng tài người TBN, Carlos Velasco, là tác nhân chính khiến trận đấu trở nên bạo lực. Thổi phạt 54 lần, nhưng chỉ có 4 thẻ vàng. Fernandinho là một trong những người đá xấu nhất, đốn thẳng chân Rodriguez nhưng không nhận thẻ. Velasco đã làm nát vụn trận đấu vì sự yếu kém và dung túng bạo lực.

Kim Ngọc

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)