TheThao24.TV

Phiên bản Android

NHM Argentina nổi giận vì Tổng thống “coi thường” bóng đá

(thethao24.tv) – Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner vừa thú nhận rằng bà không theo dõi bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Argentina tại World Cup 2014, kể cả trận chung kết với người Đức. Tuyên bố này chẳng khác nào xát muối vào nỗi đau của hơn 40 triệu người dân Argentina vẫn đang đau nhói khi để tuột Cúp vàng vào tay người Đức.

>>>Video: Messi cùng ĐT Argentina gặp mặt tổng thống

>>>Video: Nhìn lại trận chung kết giữa Đức – Argentina

>>>Buenos Aires bạo loạn sau trận thua của Argentina

“Tôi không thích bóng đá”

Messi và đồng đội đã thất bại trong việc chinh phục Cúp vàng World Cup nhưng với người dân Argentina, họ vẫn là những người hùng. Bằng chứng là đích thân Tổng thống Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner cùng hàng nghìn NHM đã ra tận sân bay ở Buenos Aires đón thầy trò Alejandro Sabella. Tổng thống Argentina lần lượt ôm từng thành viên đội tuyển Argentina rồi tuyên bố: “Ngày hôm qua, tôi và 40 triệu người dân Argentina cảm thấy rất tự hào khi các bạn đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo dân tộc”. Chắc hẳn sau khi nghe xong lời này, các tuyển thủ sẽ nguôi ngoai phần nào.

Anh chinh 1

Ngay sau đó, đoàn người di chuyển về trụ sở Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) để tổ chức tiệc mừng công và giao lưu với người hâm mộ. Cũng tại buổi lễ này, Tổng thống Kirchner mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Trong bài phát biểu của mình, bà Kirchner thú nhận không hề xem bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển ở World Cup 2014. “Như các bạn đã biết, tôi không phải là một người hâm mộ bóng đá. Tôi đã không theo dõi trận nào trong giải đấu này, thậm chí là trận chung kết vào ngày hôm qua” – Tổng thống Argentina chia sẻ.

Đổ thêm dầu vào lửa

Có thể sẽ có người cho rằng bà Kirchner thật thà, không ngại chia sẻ quan điểm của bản thân nhưng nếu nhìn ở một khía cạnh khác, người phụ nữ quyền lực nhất Argentina vừa “mất điểm” thảm hại với người dân. Dân số Argentina kém 5 lần Brazil, số lần vô địch World Cup của “Albicelestes” cũng không bằng “Selecao” nhưng tình yêu bóng đá của người dân nước này thì không hề thua kém bất cứ khu vực nào trên thế giới. Hơn lúc nào hết, NHM Argentina rất đau khổ và thất vọng khi để vuột chức vô địch World Cup sau 24 năm chờ đợi.

Cần phải biết rằng tình hình kinh tế – xã hội Argentina đang vô cùng rối ren, World Cup 2014 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đoàn kết cả đất nước thì Tổng thống Kirchner lại bỏ qua. Chuyên gia phân tích chính trị Felipe Noguera nhận định: “Phát biểu đó cho thấy rằng bà Fernandez đang sống trong một thế giới của riêng mình. Đây là một tháng tích cực cho đất nước và tâm trạng của người dân cả nước đang hòa chung một nhịp nhưng bà ấy lại không phải là một phần trong đó”.

Anh phu 2

Nợ công, lạm phát và bê bối chính trị đang tàn phá đất nước Argentina. Thất bại của đội tuyển Argentina càng khiến tình hình trở nên rắc rối. Bạo loạn vừa diễn ra tại khu vực tượng đài lịch sử Obelisk (Buenos Aires) sau khi hàng nghìn NHM chứng kiến đội bóng con cưng thất bại trước người Đức qua truyền hình. 15 CĐV đã tấn công và bẻ gảy cột ăng-ten của một chiếc xe truyền hình trước khi dùng đá tấn công các cửa hàng xung quanh. Cảnh sát phải rất vất vả mới ổn định được tình hình nhờ vòi rồng và hơi cay.

Chẳng rõ bà Kirchner có hiểu rằng phát biểu của bà hoàn toàn có thể châm ngòi cho một cuộc bạo loạn khác hay không mà lại bất cẩn đến vậy. Trong khi đó, NHM Argentina đang phản đối dữ dội nữ Tổng thống này trên mạng xã hội. “Đất nước có nghèo, bà ấy không nhìn thấy. Đất nước có bất ổn, bà ấy cũng chả nhìn thấy. Kể cả trận chung kết của Argentina tại World Cup, bà ấy cũng không xem. CFK (viết tắt tên bà Kirchner) đúng là một người mù”.

Hữu Mạnh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)