TheThao24.TV

Phiên bản Android

Pháp 5-2 Thụy sĩ: Gà trống gáy vang

(thethao24.tv)- Pháp chỉ cần 45 phút đầu tiên để buộc Thụy Sĩ nhận số bàn thua (3) nhiều hơn cả 8 trận đấu trước đó tại World Cup của ĐT xứ đồng hồ (2). Sau khi nghiền nát Honduras (3-0), với màn vùi dập người hàng xóm Thụy Sỹ, Tuyển Pháp đã đặt 1 chân vào vòng knock-out.

>>> Trực tiếp Thụy Sĩ 2-5 Pháp: Ngoài sức tưởng tượng (KT)

>>> Video: Thụy Sĩ 2-5 Pháp (Bảng E World Cup 2014)

>>> Bảng Xếp Hạng World Cup 2014

Ở 3 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội chỉ có 2 bàn thắng mà gần nhất là trận hòa 0-0 ở vòng bảng World Cup 8 năm trước, giải đấu mà Zidane và Bleus đã tiến vào tới trận đánh cuối cùng trên đất Đức. Nói thể để thấy Thụy Sỹ là “gã hàng xóm” khó chịu thế nào với Pháp. Nhưng quá khứ có vẻ không buộc được chân “đàn Gà” ở lần đối đầu rạng sáng nay ở sân Salvador Fonte Nova.

10464093_907894122559769_3697567771091737644_n

Pháp có chiến thắng tưng bừng

HLV Deschamps đã gây bất ngờ khi xáo 2 vị trí tưởng như không-xê-dịch: với Sissoko được chọn thay vì ngôi sao trẻ Paul Pogba và ở vị trí tấn công biên trái một tiền đạo thực thụ: Oliver Giroud được đặt vào thay vì chuyên gia đá cánh Antoine Griezmann. Chính sự thay đổi thứ 2 đã tạo ra đột biến, mang lại hiệu quả, khi Giroud tỏa sáng với đúng nghĩa một chân sút chứ không phải “chạy cánh bất đắc dĩ”.

Tình huống anh bật cao đánh đầu tung lưới Thụy Sĩ (17’) – bàn thứ 100 của Tuyển Pháp ở các World Cup – là minh chứng cho điều đó. Vì bàn thắng sớm này, nếu Pháp hưng phấn gấp bội thì ngược lại Thụy Sĩ… cuống gấp 4-5 lần. Bàn thua thứ 2 đến sau đó vỏn vẹn 66 giây, khi Behrami lóng ngóng chuyền về cẩu thả, Pháp tấn công chớp nhoáng và Matuidi sút góc hẹp nhân đôi cách biệt, là sự thật không thể chối cãi. Và dù sau đó Benzema bỏ lỡ cơ hội vàng khi sút hỏng penalty (Cabaye đá bồi dội xà) thì Pháp với sự vượt trội cũng dễ dàng “nhân 3” cách biệt trên bảng điện tử với pha phản công nhanh như chớp. Lần này vẫn là Giroud đặt dấu ấn, chỉ khác là anh chạy như tên lửa và căng ngang hoàn hảo để Valbuena đệm bóng vào lưới ngon ơ.

3-0 sau hiệp 1, cách biệt cho phép HLV Deschamps xoay tua nhân sự và Les Bleus thảnh thơi chơi ở 45 phút còn lại. Nhưng như thế Pháp vẫn không ngừng “tra tấn” người hàng xóm. Hết Benzema đến Sissoko thi nhau chọc thủng lưới Thụy Sĩ. Khép lại chiến thắng 5 sao hoàn hảo, giờ thì thầy trò Deschamps coi như đã đặt… hai chân vào vòng knock-out và mọi đối thủ sẽ phải có lý do phải kiêng dè họ.

Lương Anh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)