TheThao24.TV

Phiên bản Android

Sao trẻ Mammana: Một bước lên trời!

(Thethao24.tv) – Alejandro Sabella đã bất ngờ khi cất cả thủ quân Lionel Messi lẫn chân sút Sergio Aguero trên băng ghế dự bị ở trận giao hữu với Slovenia. Phải đợi sau 60 phút thi đấu, ông mới tung cặp tiền đạo này vào sân để đảm bảo chiến thắng cho Albiceleste.

>>>Bản tin sáng ngày 9/6: Man Utd bất ngờ muốn có Jordi Alba, ĐT Anh đã có mặt tại Brazil

>>>Man City bất ngờ muốn có Pepe

>>>Vì sao Barcelona lại giữ Mascherano?

Tuy nhiên, tâm điểm trong khu vực kỹ thuật của Argentina không phải là sự hiện diện của hai ngôi sao lớn, mà là một gương mặt non choẹt cực kỳ xa lạ. Ngay cả các phóng viên thể thao ở Argentina cũng chưa hẳn tất cả đều biết tới chàng trai này: Emanuel Mammana đang thử việc tại River Plate và chưa đá trận chuyên nghiệp nào.

1

Hậu vệ 18 tuổi này chỉ là một trong vài cầu thủ trẻ của “Dòng sông bạc” được Sabella nhờ vả làm “quân xanh” cho Albiceleste đá tập. Nhưng do các trung vệ Martin Demichelis và Ezequiel Garay bất ngờ chấn thương, Sabella đột nhiên không đủ hậu vệ để sử dụng cho trận giao hữu rạng sáng qua. Vì vậy, ông đã chọn Mammana vào danh sách dự bị. Đây thật sự là một mòn quà từ trên trời rơi xuống đối với Mammana. Nào ngờ, HLV Sabella còn tỏ ra hào phóng hơn nữa: ông đã cho Mammana ra sân thi đấu trong 15 phút cuối với số áo 24 để trám chỗ của danh thủ Javier Mascherano.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, số 24 đã thi đấu khá chắc chắn và không có bất kỳ sai sót nào. Màn trình diễn này phần nào xứng đáng với sự kỳ vọng mà ban lãnh đạo River dành cho Mammana. Thật ra thì trước đó, Mammana cũng đã tỏa sáng, dù chỉ ở lứa tuổi của anh, khi giúp U-17 River giành ngôi vô địch Club World Cup 2013 khi thắng Atletico Madrid ở trận chung kết. Chiến tích đó đã dọn đường đưa Mammana vào đội U-17 Argentina đứng thứ 4 ở World Cup 2013.

Nhưng giờ đây, khi so với những bước tiến ở năm trước, năm 2014 rõ ràng ngọt ngào hơn mọi giấc mơ tuyệt vời nhất đối với một cầu thủ trẻ nhưMammana. Trước hết, cậu thiếu niên này từng được Ramon Diaz – hiện đã là cựu HLV River – cho phép tập cùng đội 1, thậm chí còn nhận được phần thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ở trận giao hữu đầu mùa bóng với Estudiantes. Nhưng tuyệt vời hơn nữa là vào rạng sáng qua, hậu vệ 18 tuổi chưa đá trận chính thức nào cho đội 1 River đã nhận được vinh dự mà chưa hẳn trụ cột nào của “Dòng sông bạc” cũng được hưởng: chơi trận đầu tiên cho ĐTQG. Sự kiện này hứa hẹn tương lai của Mammana sẽ rất xán lạn. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ tới cái tên này: Brazil 2014 chắc chắn sẽ không có Mammana, song tới 4 năm sau, rất có khả năng anh sẽ trở thành thủ lĩnh của hàng phòng ngự Argentina.

Minh Châu

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)