TheThao24.TV

Phiên bản Android

Thụy Sĩ thành công nhờ làn sóng nhập cư: Tính toàn cầu

(thethao24.tv)- Để nói về chủ đề bóng đá tại Thụy Sĩ, không có gì chính xác hơn việc viện dẫn và “chế” đôi chút câu nói danh tiếng của nhà thơ người Ireland, Oscar Wilde: “Mọi thứ trên thế giới đều là về bóng đá, ngoại trừ bóng đá”. Đội tuyển Thụy Sĩ trong những năm gần đây luôn trở thành chủ đề nóng của nhiều cuộc tranh luận, không dừng lại trong phạm vi bóng đá mà mở rộng sang các lĩnh vực khác, trong đó không thể thiếu những đòi hỏi liên quan tới luật nhập cư – một đề tài mà Liên minh châu Âu cũng phải né tránh.

>>> Chùm ảnh: Các nhà lãnh đạo trên Thế Giới đắm chìm cùng World Cup

>>> Bảng Xếp Hạng World Cup 2014

8 năm về trước tại Đức, trận đấu tẻ nhạt giữa tuyển Thụy Sĩ và Ukraina có tỉ số hòa 0-0 trong thời gian chính thức và 2 hiệp phụ, bị Franz Beckenbauer mô tả là “điều hiếm thấy trong 10 ngàn năm văn minh loài người”. Nhưng với một đội bóng mà không ai đánh giá cao về họ, thật đáng lưu ý rằng World Cup 2014 đã là kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp họ có mặt. Với nhiều người bên ngoài biên giới, Thụy Sĩ may mắn khi rơi vào cùng bảng đấu với Iceland, Slovenia, Na uy, Albania và Síp. Nhưng với những người trong cuộc, họ hiểu rõ thành công hôm nay của đội tuyển là nhờ một tập thể cầu thủ là thế hệ thứ 2 hay thứ 1 của những người nhập cư từ Kosovo, Bờ Biển Ngà, Macedonia và nhiều nơi khác. Chỉ khi nào có ai đó thực sự tò mò muốn tìm hiểu về đội bóng này, lục tung Internet, tra kỹ Google và nghiền ngẫm cơ sở dữ liệu của Wikipedia, người ta mới nhận ra rằng: chỉ vỏn vẹn 3/23 cầu thủ của tuyển Thụy Sĩ hôm nay là người bản địa.

Xherdan_Shaqiri1

Thụy Sĩ thành công nhờ làn sóng nhập cư.

Không phải ai cũng hoàn toàn hài lòng về thực tế này. “Với một đất nước như Thụy Sĩ với rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, hiển nhiên, đó là chuyện nghiêm trọng”, trung vệ Johan Djourou, có nguồn gốc Bờ Biển Ngà, nói. “Thụy Sĩ có rất nhiều giá trị, và những giá trị đó đến từ những người nhập cư. Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ không quên điều đó và cố gắng góp tay duy trì xã hội này như hiện tại”. Câu chuyện của Djourou làm người ta nhớ về trận đấu vòng loại giữa Thụy Sĩ và Albania vào tháng 9/2012. Phút 84, bóng bất ngờ lăn tới chân của tiền vệ Granit Xhaka ở trung tâm khu cấm địa, không có hậu vệ nào can thiệp, Xhaka dường như chỉ việc gạt nhẹ bóng bay vào lưới, thay vào đó anh sút nhẹ hều thẳng vào người thủ môn đối phương. Tình huống này sau đó được chính BLV của đài truyền hình Thụy Sĩ ám chỉ rằng Xhaka, cũng như 4 đồng đội khác ở ĐTQG, có nguồn gốc Albania.

Đó là một thái độ chính trị! Nó phản ánh làn sóng ngầm bất mãn của người bản địa với thực tế: cứ 1 trong 4 công dân Thụy Sĩ có nguồn gốc là người nhập cư. Nhưng trong khi người ta lo ngại về những bất ổn xã hội, bởi sự tồn tại và phát triển của nhiều nền văn hóa – không phải lúc nào cũng đồng nhất, thay vào đó trái ngược – trong cùng một không gian và mặt bằng địa lý, LĐBĐ Thụy Sĩ hưởng lợi từ các thế hệ con cháu người nhập cư. Đội tuyển nước này đang có một thời kỳ phụ hưng. Dù giải VĐQG Thụy Sĩ vẫn chỉ đứng hạng 2 so với tốp 5 giải hàng đầu châu Âu, nhưng người Thụy Sĩ đang tự hào có “thế hệ Vàng” gồm nhiều tài năng. Không có cầu thủ nào hơn 30 tuổi, họ sở hữu một trong những tập thể cầu thủ trẻ tuổi nhất tại World Cup này. Và tại Brazil, Thụy Sĩ bước vào World Cup với một tư thế không thể đĩnh đạc hơn, khi đứng trên những “đại gia” truyền thống, như Italia, Pháp và Hà Lan. Và đội bóng này thực sự là “binh đoàn Mũ nồi xanh” của UN trên đất Nam Mỹ, với những người đến từ Macedonia, người Bosnia ở Croatia, Cape Verde, Bờ Biển Ngà và nhiều quốc gia xung quanh khác.

Tuyển Thụy Sĩ hôm nay dựa rất nhiều vài tài năng của 5 cầu thủ có nguồn gốc Albani: Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Blerim Dzemaili, Valon Behrami và Admir Mehmedi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những cầu thủ như Shaquiri, đi chiếc giày có in quốc kỳ Thụy Sĩ, Albania và Kosovo, luôn được săn đuổi. Thụy Sĩ hôm nay chỉ là sự tiếp nối của nhiều đội bóng châu Âu trước kia, với Eusebio của Bồ Đào Nha có nguồn gốc từ thuộc địa Mozambique, Zinedine Zidane của Pháp có nguồn gốc từ Algeria. Italia hôm nay có Balotelli gốc Ghana. Tuyển Đức và Ghana có cặp anh em nhà Boateng chơi bóng cho 2 đội tuyển. Lukaku của Bỉ có nguồn gốc Congo. Và tuyển Pháp hôm nay vẫn dựa nhiều vào các cầu thủ Tây Phi và thế giới Ả rập.

Bóng đá đôi khi vẫn được các chính trị gia yêu thích bởi khả năng PR mạnh mẽ. Nhưng thành công của bóng đá đôi khi vẫn không thể lấn át các quyết định chính trị, cũng như thái độ xã hội mà người ta đang chứng kiến tại châu Âu trước làn sóng nhập cư. Châu Âu đang nghiêng thái độ về việc hạn chế làn sóng nhập cư, nhưng bóng đá với tính toàn cầu và khả năng liên kết xuyên biên giới và đa văn hóa sẽ không màng tới những biến động đó. Tuyển Thụy Sĩ không là ngoại lệ!

Thành Lương

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)