TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tổng hợp lượt trận đêm 14 rạng sáng 15 (World Cup 2014)

(thethao24.tv) – Tiếp tục loạt trận World Cup 2014 đêm qua, rạng sáng hôm nay đã không có nhiều bất ngờ khi ở trận đấu đầu tiên, Mexico dễ dàng vượt qua các cầu thủ Hy Lạp với tỉ số 3-0, còn ở cặp đấu giữa Uruguay và Costa Rica đã có bất ngờ xảy ra khi Costa Rica đã giành chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trước các cầu thủ Uruguay. Ở trận đấu còn lại, đội tuyển Italia vượt qua đội tuyển Anh với tỉ số mong manh 2-1. Trong khi đó, niềm hy vọng châu Á, Nhật Bản để thua ngược đáng tiếc trước các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

>>>Tổng hợp lượt trận đêm 13 rạng sáng 14 (World Cup 2014)

>>>Trực Tiếp Bờ Biển Ngà 2-1 Nhật Bản: Để thua đáng tiếc (Kết thúc)

>>>Video: Anh 1-2 Italia (Bảng D World Cup 2014)

Colombia – Hy Lạp: Bóng đá phòng ngự thất thế

Hiệp 1 của trận đấu, ngay phút thứ 5 của trận đấu. Từ một đường cắt ngang bên phía cánh phải ở ngoài vòng cấm của đồng đội, Armero  có pha đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, Colombia chủ động chơi phòng ngự phản công.

10469483_896981490317699_8863245428224240785_o

Sang hiệp 2, Colombia đã tạo ra rất nhiều áp lực về phía khung thành của thủ thành  Karnezis. Những cơ hội đó đã được các cầu thủ của Colombia chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 58 của Gutiérrez. Từ một tình huống đá phạt góc vốn là sở trường của các cầu thủ Hy Lạp, bóng đi cắt ngang qua một loạt các cầu thủ Hy lạp tới vị trí của Gutiérrez, anh nhanh chân đệm bóng làm tung lưới nhân đôi các biệt cho Colombia. Khi trận đấu bước sang những phút đá bù giờ, từ một tình huống đá phạt nhanh ở giữa sân Gutiérrez có pha dứt điểm tinh tế làm tung lưới Hy Lạp lần thứ ba.

Uruquay – Costa Rica: Bất ngờ tiếp theo

Uruquay sớm có bàn thắng ở phút thứ 24 do công của Cavani từ chấm đá phạt đền. Sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ Uruquay chủ động chơi chậm lại và lùi về phòng ngự. Tuy nhiên Costa Rica vẫn mải miết tấn công tìm kiếm cơ hội và sau rất nhiều lần hãm thành cuối cùng những nỗ lực của Costa Rica cũng được đền đáp khi phút 55, Campbell tung cú sút căng như kẻ chỉ từ ngoài vòng 16m50 mang về bàn thắng quân bình cho đại diện đến từ Trung Mỹ.

Untitled-3

Không dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau bàn gỡ, Costa Rica đã gây bất ngờ khi Duarte đánh đầu chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, dường như trọng tài đã sai khi quyết định công nhận bàn thắng cho Costa Rica khi Duarte đã rơi vào thế việt vị.

Thi đấu như mơ ngủ, Uruguay hoàn toàn bị các cầu thủ Costa Rica qua mặt và bàn thắng thứ 3 đến với đội bóng nhỏ bé Trung Mỹ là phần thường hoàn toàn xứng đáng. Phút 85, Marco Urena đã sát thêm muối vào vết thương của người Uruguay khi có bàn thắng ấn định thắng lợi 3-1.

Anh – Italia: Đôi công hấp dẫn

Sự hấp dẫn của trận cầu tâm điểm tại bảng D ngay lập tức đã được hâm nóng ngay từ những phút đầu tiên  với những cơ hội ăn bàn rất rõ rệt của hai đội tạo ra. Tuy nhiên, tuyển Anh mới là những người thi đấu lấn lướt hơn nhờ sức trẻ của hàng tiền vệ và nhờ những cú sút xa, “ Tam sư” đã nhiều lần đe dọa khung thành của thủ môn Sirigu.

10348709_897318376950677_2560233327757637694_o

Trong khi đó, dù thi đấu chậm dãi nhưng Italia mới có được bàn thắng dẫn trước nhờ cú sút xa đẹp mắt của Marchisio ở phút 35.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau bàn thua, tuyển Anh có màn đáp trả ấn tượng bằng bàn thắng dễ dàng của Sturridge và đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của “Tam Sư”.

Bước sang hiệp hai, trận đấu vẫn diễn ra rất hấp dẫn với những màn ăn miếng trả miếng của hai bên. Dù tấn công ít nhưng người  Ý cho thấy sự hiệu quả của mình trong những đợt  tấn công, phút 50, Baloteli xé toang mảnh lưới của Joe Hart bằng cú đánh đầu trái phá.

Nhật Bản – Bờ Biển Ngà: Niềm hy vọng châu Á thua ngược

Xung trận với sự tự tin cao độ nhưng cuối cùng thì Nhật Bản vẫn không thể có được một điểm trước Bờ Biển Ngà sau 90 phút thi đấu chính thức.

Vượt lên dẫn trước với bàn thắng của tiền đạo Honda, Nhật Bản càng thi đấu càng hay. Họ phòng ngự chắc, tấn công khá hay. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Gervinho cùng các đồng đội không thể làm gì hơn ngoài những cơ hội không mấy nguy hiểm.

5

Sau 45 thi đấu đầu tiên không thể khoan thủng hàng thủ của tuyển Nhật Bản, Bờ Biển Ngà đã rất cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Điểm nhấn quyết định của trận đấu chính là việc Drogba được đưa vào sân. Ngay lập tức, Bờ Biển Ngà trở nên đáng sợ hơn và hiệu quả tức thì. Phút 64, từ quả treo bóng của S. Aurier, tiền đạo Bony băng vào dũng mãnh đánh đầu tung lưới thủ thành E. Kawashima cân bằng tỉ số 1-1 cho ĐT Bờ Biển Ngà. Và chỉ mất hai phút nữa để Gervinho giúp đội bóng của châu Phi vượt lên.

Những phút sau đó, đoàn quân của HLV Lamouchi vẫn là đội chiếm thế chủ động trên sân. Còn đội bóng áo xanh dù đã rất cố gắng tìm kiếm bàn thắng quân bình tỉ số nhưng không thể làm gì hơn và đành chấp nhận thất bại trong trận đấu đầu tiên.

Như vậy, sau loạt trận đầu tiên ở bảng C, Colombia đang tạm thời dẫn đầu bảng với 3 điểm có được sau khi dễ dàng hạ gục Hy Lạp, ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Bờ Biển Ngà (cùng 3 điểm nhưng thua hiệu số), Nhật Bản và Hy Lạp.

Những con số thống kê đáng chú ý:

13: là tổng số bàn thắng được ghi trong 4 cặp đấu.

8: là tổng số thẻ vàng mà các trọng tài đã phải rút ra dành cho các cầu thủ.

1: là thẻ đỏ đầu tiên và duy nhất ở 3 cặp đấu. Cầu thủ Pereira của đội tuyển Uruquay là chủ nhân của chiếc thẻ đỏ.

Linh Nguyen (tổng hợp)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)