TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tổng hợp lượt trận đêm 16 rạng sáng 17 (World Cup 2014)

(thethao24.tv) – Trong ngày thi đấu tiếp theo của World Cup 2014, Đức đã có một chiến thắng đậm đà trước các cầu thủ Bồ Đào Nha, ở cặp đấu Iran và Nigeria khán giả đã được chứng kiến một trận hòa không bàn thắng đầu tiên ở World Cup lần này. Còn ở cặp đấu còn lại diễn ra giữa Ghana và Mỹ, đại diện đến từ Bắc Mỹ đã có chiến thắng đầu tiên của họ trong những lần chạm chán Ghana ở VKC World Cup.

>>>Tổng hợp lượt trận đêm 15 rạng sáng 16 (World Cup 2014)

>>>Tổng hợp lượt trận đêm 13 rạng sáng 14 (World Cup 2014)

>>>Tổng hợp lượt trận đêm 14 rạng sáng 15 (World Cup 2014)

Đức – Bồ Đào Nha: Sự sụp đổ được báo trước

Click để xem video Đức 4-0 Bồ Đào Nha

Ngay trong hiệp 1, tình hình xấu nhất đã đến với Bồ Đào Nha khi Gotze bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Muller đã dễ dàng khai thông thế bế tắc. Cú dứt điểm chính xác của Muller mở ra một trận đấu dễ dàng cho Đức. Ngay sau bàn thắng, tuyển Đức tiếp tục chơi thoải mái và có nhiều đường bóng hiệu quả. Một trong số đó đến từ cú đá phạt góc của Kroos để Hummels lập công. Lại một lần nữa, hàng hậu vệ của Bồ Đào Nha mắc sai lầm.

10379808_900417189974129_4759056937571929076_o

 

Điều tệ hại nhất đã đến khi Pepe nhận thẻ đỏ trực tiếp ở những phút cuối trận. Một pha va chạm không đáng có cũng thái độ của anh chính là điều dẫn đến chiếc thẻ. Cùng với việc thiếu người, Bồ Đào Nha hướng đến mục tiêu bảo toàn lực lượng và tỉ số. Tuy nhiên, tuyển Đức thì chưa muốn dừng lại.

Bàn thắng của Muller trong hiệp 2 (78′) đã nói lên điều đó. Đức tấn công không quá dồn dập, nhưng những đường chuyền quyết định lại đạt độ chuẩn xác cao. Nếu như Gotze tinh tế hơn, có lẽ tỉ số đã không dừng lại ở con số 4-0.

Thua trận, con đường đi tiếp của Bồ Đào Nha trở nên chông gai hơn. Trong khi đó, Đức nhiều khả năng sẽ lên ngôi đầu bảng sau vòng đấu này.

Iran – Nigeria: Trận hòa đầu tiên

Click để xem video Iran 0-0 Nigeria

Bước vào hiệp 1 của trận đấu với sự thận trọng cần thiết đến từ cả hai đội. Nigeria nổi tiếng với lối đá thiên về thể lực đã không thể cuốn một Iran đã có những phương án phòng vệ kỹ càng vào lối chơi hao mòn năng lượng của mình. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành đối phương của cả Iran và Nigeria ngoại trừ pha băng xuống rất cố gắng sau đường truyền của đồng đội từ cánh trái của Nigeria ở phút thứ 9, tuy nhiên pha dứt điểm của Onazi bóng đi chệch cột dọc. Và tình huống sút phạt của Musa ở phút thứ 31 của trận đấu. Thủ thành Haghighi đã có một phản xạ rất tốt đấy bóng đi hết đường biên ngang.

10338602_900635263285655_655092941472013187_o

Trong hầu hết thời gian còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu rời rạc và thiếu sáng tạo, những pha lên bóng tấn công đều chủ yếu tập trung ở hai cánh sau đó đưa bóng vào trong.

Bước sang hiệp 2, mặc dù đã có những điều chỉnh về đội hình và chiến thuật nhưng kịch bản ở hiệp 1 tiếp tục được lặp lại. Ở một chừng mực nào đó, Nigeria mới là đội bóng bị đặt vào thế nguy hiểm nhiều hơn khi họ mải miết tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng phá vỡ thế bế tắc mà quên đi khâu phòng ngự của mình. Rất may cho đội bóng đến từ Châu Phi, Iran cũng không phải là một đội bóng có thể phản công nhanh và sắc bén.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp hai có lẽ là pha đánh đầu rất căng từ sát mép trong vòng cấm địa của một cầu thủ Nigeria ở phút 54 của trận đấu. Không cần phải đến thủ thành Haghighi phải trổ tài khi mà hàng hậu vệ của Iran đã liên tục bọc lót rất tốt cho nhau. Dường như tất cả những gì Nigeria làm được chỉ là sút xa và tạt bóng, nhưng kể cả nếu có khoảng trống để tung ra cú dứt điểm thì các cầu thủ Nigeria cũng không thể làm tốt được điều này.

Ghana – Mỹ: Đôi công hấp dẫn

Click để xem video Ghana 1-2 Mỹ

Phút thứ hai của trận đấu, sau một tình huống lên bóng tấn công, đội trưởng của tuyển Mỹ đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi vượt qua hàng loạt các hậu vệ của Ghana để rồi sau đó dứt điểm nhẹ nhàng vào góc xa khung thành của thủ môn Kwarasey đem về bàn thắng mở tỉ số rất có ý nghĩa cho đội tuyển Mỹ. Đây cũng là bàn thắng sớm nhất kể từ khi VCK World Cup 2014 bắt đầu khởi tranh.

Bị dội một gáo nước lạnh, các cầu thủ Ghana chưa kịp ổn định đội hình thì liên tiếp nhận phải những đòn phủ đầu của đội tuyển Mỹ. Sự hưng phấn của đại diện đến từ Bắc Mỹ được duy trì khoảng 15 phút đầu của hiệp một với một loạt những pha lên bóng, phối hợp tấn công rất mạch lạc mà trung tâm là tiền vệ Bradley. Bóng được các cầu thủ Mỹ điều phối khá nhịp nhàng và mạch lạc. Tuy nhiên, bản lĩnh của các cầu thủ Ghana giúp họ dần ổn định đội hình và bắt đầu triển khai những tình huống tấn công từ hai cánh đặc biệt là cánh phải của Ghana.

Untitled-2

 

Liên tục tấn công, liên tục dồn ép nhưng cũng phải đợi đến phút 82 của trận đấu, Ghana mới có bàn thắng gỡ hòa cho mình khi Asamoah cho Ayew phối hợp với nhau một cách cực kỳ tinh tế và đẹp mắt. Asamoah chính là cầu thủ đã nhả bóng đầy cảm hứng cho Ayew băng lên dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Howard.

Những tưởng sau bàn gỡ hòa, tinh thần cùng thế trận mà Ghana áp đặt lên đội tuyển Mỹ từ đầu hiệp hai sẽ giúp họ có thêm bàn thắng nữa vào lưới Howard nhưng trong một tình huống cố định 4 phút sau, mọi chuyện lại trái ngược hoàn toàn với những gì mong đội của họ. Từ một tình huống cố định bên cánh phải, Jonh Brooks bật cao đánh đầu đập đất làm tung lưới Ghana một lần nữa, đội tuyển Mỹ nhanh chóng tái lập lợi thế của mình ở hiệp một. Thậm chí sau bàn thắng vươn lên dẫn trước lần thứ hai, đội tuyển Mỹ lại là người có được thế trận tấn công tích cực hơn hẳn vào những phút cuối của trận đấu.

Những con số đáng chú ý:

7: là tổng số bàn thắng trong 3 cặp đấu

1: là tổng số thẻ đỏ trọng tài phải rút ra cho các cầu thủ

4: là tổng số thẻ vàng các trọng tài phải rút ra cho các cầu thủ

Linh Nguyen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)