TheThao24.TV

Phiên bản Android

Trận thua trước Hà Lan: Sỉ nhục ngôi vương

(thethao24.tv) – Tây Ban Nha đã thua theo cách không thể tệ hơn nữa, từ mặt tỷ số đến sự thể hiện của đội bóng về mọi mặt. Ngôi vương thế giới vừa bị sỉ nhục, không chỉ từ Hà Lan mà từ chính người TBN.

>>>Hậu đại chiến Hà Lan – Tây Ban Nha: Người trong cuộc nói gì?

>>>Tổng hợp lượt trận đêm 13 rạng sáng 14 (World Cup 2014)

>>>Lịch thi đấu và kết quả WORLD CUP 2014

Ngoại trừ Uruguay không tham dự Italia 1934, trong lịch sử 19 kỳ World Cup trước đây, chưa có một nhà ĐKVĐ nào khởi đầu thảm họa như Tây Ban Nha. Đã có những đội ĐKVĐ khởi đầu với thất bại, nhưng chỉ có TBN mới để thua nặng nề đến như vậy, 1-5 trước người Hà Lan. Một năm trước, Hà Lan là đối thủ mà thầy trò Vicente Del Bosque đã đánh bại để lần đầu tiên giành Cúp vàng.

Ở Nam Phi, TBN mở màn bằng trận thua 0-1 trước đối thủ Thụy Sĩ, và đây là điểm nhấn cho cuộc trỗi dậy và vươn lên đỉnh cao. Những người lạc quan nhất cũng không đủ tự tin để nhận định, kịch bản ấy sẽ một lần nữa lặp lại. Đơn giản vì trận thua 1-5 trước Hà Lan phơi bày tất cả những vấn đề đang tồn tại với TBN của Del Bosque.

Anh Box 2

“La Roja” đã thắng Hà Lan một lần nữa, nhưng là thắng trong 43 phút đầu tiên. Đó là tình huống mà Xabi Alonso ghi bàn từ chấm 11m, sau pha ngã vờ không thể đẹp hơn của “ngoại binh” Diego Costa, cùng thế trận trội hơn. Nếu Silva dứt điểm tốt hơn trong tình huống ở phút 43, khi Iniesta đặt anh vào thế đối mặt thủ môn Cillessen, mọi thứ có thể sẽ khác. Khi ấy, tỷ số là 2-0.

Nhưng trận bóng không chỉ có 43 phút, và ngay sau tình huống Cillessen chiến thắng Silva, Hà Lan phản công với pha ghi bàn của van Persie. Một pha bóng xoay chuyển toàn bộ cuộc chơi. Nếu Hà Lan bay cao trên đôi cánh mà đội trưởng van Persie chắp lên cho đội, thì TBN chỉ biết đi bộ. Mặt cỏ Fonte Nova như biến thành mê cung mà người TBN không thể tìm lối ra.

Hình ảnh của Barca hai mùa giải vừa qua như được tái hiện với TBN. “La Roja” với nền tảng Barca không còn biết làm gì khác, ngoài việc chuyền bóng và chuyền bóng, rồi hứng chịu những nhát kiếm đâm thẳng vài tim. Cillessen từ chỗ đầy hồi hộp bỗng nhiên chẳng có việc để làm trong hiệp hai, ngoài việc thưởng lãm các đồng đội sỉ nhục nhà vô địch.

Không còn ai có thể nhận ra TBN qua lối chơi mà đội bóng thể hiện. Người ta ví von rằng, màu áo trắng mà các cầu thủ của Del Bosque mặc trên Fonte Nova cũng là những chiếc áo tang để tiễn đưa giấc mộng bảo vệ chức VĐTG.

AP368882996781

Hà Lan đã chỉ ra một thực tế, TBN chỉ còn mạnh về cái tên, mà không phải tập thể chiến thắng nữa. Đây là vấn đề mà chính truyền thông xứ bò tót đã đưa ra trước đó, khi Del Bosque ưu ái các cựu binh mà bỏ qua nhiều người tài. “ADN chiến thắng”, như cách Del Bosque nhắc đi nhắc lại để bảo vệ lựa chọn nhân sự của mình, hóa ra chỉ là một câu chuyện hài.

Phải hơn nửa thế kỷ, kể từ sau trận thua 1-6 trước Brazil ở World Cup 1950, TBN mới thua thảm đến thế trong một trận chính thức. Đây là hệ quả tất yếu sau sai lầm của Del Bosque về dùng người. Nhà cầm quân vĩ đại này đã quá tin vào Xavi, một ngôi sao xế chiều và trong mùa giải qua liên tục bị HLV Tata Martino thay thế ở đội hình Barca.

Hình ảnh Casillas bò lê dưới chân Robben tiêu biểu nhất cho sự sụp đổ của biểu tượng chiến thắng. Đội trưởng của “La Roja” thiếu niềm tin, không còn tập trung và mắc sai lầm. Từ Nam Phi đến Brazil, một sự tương phản được thể hiện. Hà Lan trỗi dậy với khát vọng, nhưng TBN tự mãn trên vinh quang và quá ảo tưởng vào những điều cũ kỹ.

Những thất bại đậm nhất của TBN
1928. Italia – TBN 7-1 (Olympic)
1931. Anh – TBN 7-1 (Giao hữu)
1942. Italia – TBN 4-0 (Giao hữu)
1950. Brazil – TBN 6-1 (World Cup)
1963. TBN – Scotland 2-6 (Giao hữu)
2010. BĐN – TBN 4-0 (Giao hữu)

Ngọc Linh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)