TheThao24.TV

Phiên bản Android

Uruguay Mọi điểm yếu bị phơi bày

(Thethao24.tv) – Giờ thì Uruguay đang chờ Luis Suarez trở lại hơn bao giờ hết nhưng trước khi El Pistolero xuất hiện trên sân, Oscar Tabarez sẽ có rất nhiều việc phải làm sau trận thua 1-3 đầy bất ngờ trước Costa Rica.

>>>23h00 ngày 16/6, Đức – Bồ Đào Nha: Xua đi áp lực

>>>02h00 ngày 17/06, Nigeria – Iran: Châu Á làm nên chuyện

>>>05h00 ngày 17/06, Ghana – Mỹ: Khởi đầu đầy duyên nợ

Hệ thống phòng thủ yếu

Box

Những pha phản công nguy hiểm mà Costa Rica tạo ra trong hiệp 2 đã khiến Uruguay thực sự bất ngờ và gần như họ không có giải pháp ngăn chặn kịp thời. Các hậu vệ liên tục để xổng Joel Campbell, trong khi Cristian Bolanos và Bryan Ruiz phối hợp với nhau ăn ý. Trong khi đó, trung vệ được đánh giá cao nhất trong hàng thủ của Uruguay là Diego Godin đã thi đấu dưới sức và hoàn toàn bất lực trước lối chơi nhanh của các Ticos. Tương tự như vậy là Martin Caceres, cầu thủ đã mắc lỗi trong một số tình huống cần sự tập trung. Đương nhiên, khi hàng thủ phòng ngự kém như vậy, lỗi cũng thuộc về hai tiền vệ chơi phía trên họ là Egidio Arevalo Rios và Walter Gargano. Họ để mất bóng quá nhiều và luôn phải chạy theo các cầu thủ tấn công của Costa Rica.

Thiếu ý tưởng khi Rodriguez và Stuani bị bắt chặt

3

Từ đầu trận đấu, các hậu vệ cánh của Costa Rica đã liên tục gây sức ép lên hai tiền vệ biên của Uruguay là  Cristian Rodriguez và Christian Stuani. Họ hầu như không có được bóng và hoàn toàn đứng ngoài các đợt tấn công của Celeste. Điều này cũng đồng nghĩa hai hướng tấn công mà họ định triển khai bị tê liệt hoàn toàn và khiến Edinson Cavani trở nên đơn độc ở phía trên, trong khi Diego Forlan cũng không nhận được bất cứ cơ hội nào từ các đồng đội.

Giữ bóng kém

Dường như Uruguay chỉ thích hợp với vai trò phòng ngự hơn là tấn công bởi nhìn cả trận thì khả năng giữ bóng không tốt là một trong những lý do khiến họ đánh mất 3 điểm ở trận đấu này. Đúng là tình hình có đôi chút thay đổi trong hiệp 2 khi Alvaro Gonzalez và Nicolas Lodeiro được tung vào sân nhưng tuyến giữa của Celeste không thể chống đỡ nổi sức ép mà Costa Rica tạo ra và họ cũng để mất bóng quá nhiều. Vì thế, nếu hai bàn thắng mà Costa Rica ghi được trong 3 phút giống như cú knockout giáng vào đối thủ thì sự hỗ trợ không tốt từ phía sau khiến nỗ lực tìm bàn thắng thứ hai của họ càng trở nên khó khăn hơn.

Phản ứng yếu từ các vị trí dự bị

vvvv

Lodeiro và Gonzalez đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong hiệp 2 nhưng sự hưng phấn kéo dài không lâu bởi Costa Rica kiểm soát bóng rất tốt và buộc Uruguay phải chạy theo bóng. Trong khi đó, Abel Hernandez cũng không tạo được bất cứ mối đe dọa nào tới khung thành của Keylor Navas vào thời điểm Celeste cần ai đó để tạo đột biến,

Rắc rối cho Celeste là trong khi tất cả đều chờ đợi Suarez trở lại, thể lực của El Pistolero có thể là một vấn đề. Không rõ liệu Tabarez có mạo hiểm đưa anh trở lại ở trận gặp Anh sắp tới?

Chống bóng bổng kém

Thực tế thì Costa Rica đánh bại Uruguay bằng một công thức đơn giản: sức mạnh không chiến.  Đây là điều khó tin bởi Celeste có hai trung vệ Lugano và Godin đều chơi đầu rất tốt, chưa kể Cavani, Stuani và Caceres. Vậy nhưng, ở Fortaleza, Uruguay lại cho thấy họ không thực sự mạnh trong các tình huống tranh chấp bóng bổng. Bàn thắng thứ hai của Costa Rica theo một kịch bản như thế đến là lẽ tất yếu. Nói ngắn gọn, khi anh không thể thắng trong những pha không chiến và khi đó là một trong những điểm mạnh của anh, đây không phải là ngày của anh.

Lần đầu tiên Costa Rica ghi nhiều hơn 2 bàn trong một trận đấu ở World Cup.

Uruguay giờ trải qua 6 trận đấu mở màn không thắng và lần cuối cùng họ thắng trong một trận mở màn tại World Cup là năm 1970.

Costa Rica đã ghi được 3 bàn thắng chỉ trong 4 pha dứt điểm trúng khung thành và đều ở trong hiệp 2.

Mạnh Hào

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)