Dư âm Barcelona – Bayern Munich 3-0: Một mình Messi chấp tất

Pep Guardiola trở lại Nou Camp với vị thế một kẻ thù, nhưng Lionel Messi mới là nhân vật chính trong trận thư hùng được chờ đợi nhất vòng bán kết Champions League. Một mình Messi làm tất cả để đưa Barca tiến rất gần Berlin.

Barcelona's Lionel Messi kicks a fault before scoring a goal against Athletic Bilbao during their La Liga soccer match at Camp Nou stadium in Barcelona April 20, 2014. REUTERS/Albert Gea

Ngày 12/5 tới, Barca sẽ sang Munich tham dự trận lượt về vòng bán kết Champions League. Có lẽ, từ lúc này Barca cũng nên đặt vé cho chuyến bay trở lại nước Đức vào ngày 6/6. Chỉ khác biệt về địa điểm, khi Barca không quay lại Munich, mà điểm đến là Berlin. Thành phố lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu, và nằm Đông Bắc nước Đức, sẽ tổ chức trận chung kết Champions League 2014/15.

Bóng đá luôn tồn tại bất ngờ, và không thể kết luận trước điều gì. Nhưng với chiến thắng 3-0 trong cuộc thư hùng ở Nou Camp, Barca có lý do để tin vào trận chung kết châu Âu thứ 8 trong lịch sử CLB.

Bayern Munich chỉ thủng lưới 1 lần, và ghi đến 13 bàn trong 2 trận sân nhà thuộc vòng knock-out. “Hùm xám” từng hạ Shakhtar Donetsk 7-0, trước khi thắng Porto 6-1. Nhưng Barca ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, và đội bóng xứ Catalunya còn có sự hiện diện của Lionel Messi trong đội hính.

Sức mạnh của Messi như thế nào thì Bayern vừa rõ, và Pep Guardiola hiểu hơn tất cả.

Trên sân Nou Camp, Messi chính là khác biệt giữa hai đội trong trận lượt đi. Trong lần trở về mái nhà cũ, Pep không thua người bạn thân Luis Enrique. Tương tự, Bayern không thua Barca. Nhưng Pep và Bayern đã thất bại trước Messi.

Một trận đấu mà những phẩm chất thiên tài được Messi phát huy tối đa, và cá nhân anh làm tất cả mọi thứ. Điều đó là sự thật. Luis Suarez, Dani Alves rồi Neymar lần lượt có cơ hội đối mặt với Manuel Neuer nhưng đều thất bại. Messi thì khác. Một cú sút xa quá khó để hạ Neuer, phá vỡ bế tắc. Sau đó, Messi đã biến Jerome Boateng thành gã hề, rồi hạ Neuer bằng cú lốp bóng kỹ thuật.

“Không có chiến thuật nào, cũng không một hàng thủ nào có thể ngăn Messi”, Pep thừa nhận trước trận lượt đi. “Đơn giản, ngăn Messi là điều không thể”. Messi đã chứng minh lời nhận xét ông thầy cũ dành cho mình là chính xác tuyệt đối.

Phẩm chất thiên tài của ngôi sao người Argentina còn được thể hiện khi anh kiến tạo cho Neymar ghi bàn thứ 3. Đó là pha bóng mà Messi đã làm mọi thứ, Neymar chỉ việc thoát xuống và hạ Neuer.

Ghi 2 bàn và kiến tạo 1, Messi đã trả thù ngọt ngào trước Bayern cho thất bại hai năm trước. Messi cũng vừa trả nợ cho Neuer, sau khi anh và Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2014, vì sự xuất sắc của Neuer trong khung thành tuyển Đức.

Tờ L’Equipe (Pháp) đã chơi chữ ngay trên trang bìa, “Kaiser Mess” (Hoàng đế Messi). L’Equipe đã mượn hình ảnh Franz Beckenbauer – người mà Bayern Munich và cả nước Đức tôn thờ là Hoàng đế (der Kaiser) để nói về Messi.

Đúng là Messi xứng đáng được ví von “Hoàng đế” với sự thể hiện của mình. Một vị “Hoàng đế” với nghệ thuật chơi bóng bậc thầy.

NGỌC LINH

Bình luận (0)