Beckham xây sân, dân mất nhà

David Beckham quyết tâm xây dựng một sân vận động trị giá 125 triệu bảng để phục vụ tham vọng kinh doanh bóng đá ở Mỹ, cụ thể là Miami. Nhưng một lần nữa, kế hoạch của anh lại gặp phải sự phản đối dữ dội của cư dân địa phương, những người phải bỏ nhà để nhường đất cho Beckham … kiếm tiền.

 

Ban đầu, Beckham muốn xây dựng một sân bóng có sức chứa 25.000 chỗ ngồi cùng tổ hợp trung tâm thương mại bao gồm nhà hàng, hộp đêm và cửa hàng mua sắm ở bến cảng Miami – một trong những thương cảng sầm uất nhất thế giới. Nhưng dự án triển khai tại một địa thế quá đẹp không chỉ giúp thu hút một lượng lớn khách hàng, mà còn kéo theo vô số rắc rối. Những người trực tiếp hưởng lợi từ hoạt động của bến cảng Miami, đứng đầu là công ty vận tải và du lịch Royal Caribbean, đã kịch liệt phản đối kế hoạch của Beckham.

Họ cho rằng sân bóng và trung tâm thương mại của danh thủ người Anh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, kiến trúc và cảnh quan của khu vực bến cảng. Đơn cử là việc Royal Caribbean sẽ phải di dời bãi đỗ xe, phòng tập gym và khu vực y tế dành cho nhân viên công ty. Rốt cuộc, chính quyền thành phố Miami đã không phê chuẩn kế hoạch xây dựng sân bóng ở bến cảng, buộc Beckham phải tìm kiếm một địa điểm mới.

Beckham xây sân, dân mất nhà

Hai tuần trước, báo chí Mỹ tiết lộ David Beckham sẽ xây sân bóng trên nền cũ của sân Orange Bowl lịch sử, sát cạnh sân nhà của đội bóng chày Miami Marlins ở trung tâm thành phố. “Chúng tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khả thi khác, nhưng địa điểm ưa thích nhất là nền cũ của sân Orange Bowl. Thị trưởng Regalado đã đồng ý với kế hoạch của chúng tôi và đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng giúp Becks xây dựng một đội bóng đẳng cấp thế giới” – người đại diện của Beckham chia sẻ với tờ Mirror.

Nhưng khi đã xin được giấy phép xây dựng rồi thì Beckham lại gặp một rắc rối mới khi các hộ dân đang sống trong khu vực quy hoạch nhất quyết không chịu bàn giao mặt bằng. Bà Adelfa Lopez, 70 tuổi là người gốc ở thành phố chia sẻ với kênh Miami TV: “Tôi đang cảm thấy vô cùng tồi tệ vì tôi không muốn chuyển đi nơi khác. Đối với chúng tôi, sân bóng là một sự phiền phức. Chúng tôi sẽ phải tìm những ngôi nhà mới phù hợp với những con chó, con mèo của mình”.

Đáng chú ý, báo chí địa phương cũng liên tục gây sức ép lên chính quyền để giúp Beckham hoàn thành ước mơ bấy lâu nay. Uỷ viên Frank Carollo lại cho biết: “Người dân đang rất lo lắng. Họ sợ hãi vì họ biết có thể mất nhà với những tin tức của truyền hình, đó không phải là cách đúng đắn để làm việc này”. Theo tính toán của ông Carollo, một nhà trẻ, một chung cư và hàng chục căn hộ sẽ bị dở bỏ để nhường chỗ cho sân vận động Miami. Bù lại, Beckham sẽ thực hiện các hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội cho người dân như giáo dục, y tế, thể thao, …

Nguyễn Mai