Cúp Quốc gia, HA.GL 0-0 Công an nhân dân (Penalty: 4-2): May

Trước tân binh của giải hạng Nhất mà lực lượng là quân U.19 HN.T&T, HA.GL với đội hình gần như mạnh nhất và làm tất cả những gì có thể nhưng bất lực, cuối cùng phải nhờ những loạt sút luân lưu với sự xuất sắc của Minh Nhựt mới có vé đi tiếp.

Việc không được sử dụng ngoại binh khi tiếp đội bóng hạng Nhất CAND là cơ hội không thể tốt hơn để kiểm chứng sự kết dính của những cầu thủ “cây nhà lá vườn” ở đội bóng phố Núi. Thêm vào đó, chấn thương hàng loạt buộc HLV Guillame Graechen tung ra sân nhiều cựu binh và những cầu thủ thường xuyên ngồi ghế dự bị. HA.GL cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép khi GĐ2 trở lại và họ thậm chí chấp nhận mạo hiểm sử dụng bộ đôi Văn Toàn, Công Phượng vừa mới “cày ải” ở SEA Games 28 vừa rồi.

HAGL 2

Trước CAND chỉ biết phòng ngự, đưa bóng xa khung thành càng tốt, HA.GL không thể hiện mình. Những tưởng đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để đội bóng phố Núi có một chiến thắng thuyết phục, giải tỏa cơn hạn kéo dài bấy lâu nay và khơi gợi lại niềm vui nơi NHM. Tuy vậy, thầy trò HLV Graechen lại gây thất vọng khi thể hiện một gương mặt rệu rã, chỉ có thể dựa vào sự tỏa sáng của cá nhân để tạo nên sự khác biệt. May mắn thay, khi  Công Phượng và đồng đội tắt điện, cựu binh Minh Nhựt lên tiếng và giúp đội nhà hoàn thành nhiệm vụ.

Đội chủ nhà nắm thế chủ động trong suốt trận đấu nhưng lại không thể áp đặt lối chơi do thiếu sắc sảo, đột biến để có thể tiếp cận khung thành đối phương. Thế nên các pha tấn công thường kết thúc với những tình huống pha dứt điểm từ xa mang tính giải tỏa. Tấn công trong bế tắc, ông thầy người Pháp buộc phải dùng đến Tuấn Anh, cầu thủ mới bình phục chấn thương. Dẫu vậy, lối chơi của HA.GL vẫn không có nhiều chuyển biến. Ngược lại, sự nôn nóng, bất cẩn suýt chút nữa khiến họ phải trả giá, điển hình là tình huống chuyền về như dứt điểm của Văn Long khiến khán giả phải thót tim.

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt, không nhiều điểm nhấn và CAND đã buộc đối thủ phải giải quyết trên chấm 11m. Thế nhưng đoàn quân trẻ của HLV Phạm Minh Đức không thể tạo nên bất ngờ khi đá hỏng tới 2 quả penalty.

Chỉ phải tiếp một đối thủ quá yếu, lại quá non kinh nghiệm song dàn cầu thủ nội của bầu Đức cũng chẳng thể hiện được gì nhiều. Tất nhiên, quãng nghỉ dài 2 tháng nên khi trở lại chưa có trạng thái thi đấu tốt nhất nhưng ở một trận đấu “như đá tập” như thế, những gì HA.GL thể hiện là thất vọng, thậm chí mang lại cảm giác lo âu khi nhìn về phía trước.

TRẦN KHÁNH

Bình luận (0)