“Người hùng” Carroll hỗn chiến với fan Chelsea

Andy Carroll đang ăn mừng cùng bạn bè thì một người đàn ông say rượu tiến đến cà khịa. Hai bên lời qua tiếng lại được mươi phút thì ... “xoảng”. Một chai rượu vang bị đập vỡ khơi mào cho cuộc hỗn chiến giữa người hùng của West Ham và một CĐV Chelsea.

“Cuộc chiến rượu vang đỏ”
Andy Carroll là người hùng của West Ham trong trận đấu với Chelsea vào thứ Bảy tuần trước. Pha đánh đầu dũng mãnh của cựu tiền đạo Liverpool giúp đội nhà giành trọn 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, đồng thời đẩy Chelsea lún sâu hơn nữa trong cuộc khủng hoảng có thể khiến Jose Mourinho bị sa thải ngay trong tuần này. Về phía Andy Carroll, pha lập công vào lưới Asmir Begovic mới là bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 1 năm nay. Một sự kiện như vậy thật đáng để ăn mừng. Một ngày sau khi kết thúc trận đấu tại Upton Park, Carroll diện quần áo bảnh bao đến nhà hàng Nhật Roka ở Canary Wharf (London) tiệc tùng cùng đám bạn thân.

Nhưng cuộc vui chưa diễn ra thì đã gặp sự cố. Một vị khách không mời mà đến bất ngờ tiếp cận đám người Andy Carroll và xin nhập tiệc. Người này tự giới thiệu bản thân là một CĐV trung thành của Chelsea. Nghe đến đây thì Carroll cũng biết vị khách này không có thiện ý. Nhưng với thân phận một ngôi sao Premier League, một hình tượng của giới trẻ xứ Sương mù, tiền đạo West Ham cũng không dám hành xử lỗ mãng. Hơn nữa, bạn bè của Carroll cũng ngồi đó nên anh không thể làm “cứng” được. Suy đi tính lại, Andy Carroll đành phải cư xử lịch sự, mời anh chàng kia nhập tiệc.

Chỉ có điều, CĐV Chelsea cứ cố tình khiêu khích thì một người nổi tiếng nóng tính như Carroll sao nhịn mãi được. Rốt cuộc, chuyện gì phải xảy ra cũng đã xảy ra. “Một người đàn ông trong nhóm CĐV Chelsea đã cố gắng tiếp cận Andy Carroll và hôn anh ấy. Điều này khiến Carroll hết sức tức giận. Anh ấy đã đẩy người đàn ông kia ra xa và lớn tiếng đuổi đi khiến hai bên nổ ra tranh cãi”, nhân viên nhà hàng Roka kể lại, “Thật là tồi tệ, Carroll thậm chí còn chưa được ăn uống gì, trong khi người đàn ông kia liên tục ném vào mặt anh ấy những từ ngữ vô cùng khó nghe như cặn bã, chết tiệt, ... ”.

“Trời đánh còn tránh bữa ăn”, vậy mà anh chàng CĐV Chelsea lại chọn đúng ngày của Andy Carroll để gây rối khiến tiền đạo West Ham giận đến tím mặt. Carroll không nói không rằng quay lại cầm một chai rượu vang đỏ nhắm mặt kẻ phá đám ném thẳng tay. “Xoảng”, một tiếng kêu rất to vang lên khai màn cuộc chiến của đôi bên. Anh chàng kia sau khi né được cú ném của Carroll cũng phản công bằng một chai rượu vang đỏ. Tiếng đổ vỡ, chửi bới vang lên không ngớt trước sự sợ hãi của các vị thực khách.

Tài khoản Twitter Paige Waller sau đó chia sẻ trên tờ The Sun rằng: “Cảnh tượng hỗn chiến của hai người thực sự quá kinh hoàng. Những chai rượu vang đỏ bay khắp mọi hướng khiến mọi người phải vất vả tránh né”. Rất may là nhân viên an ninh của nhà hàng kịp thời can thiệp nếu không chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra. Sau đó, Carroll và bạn bè của anh được vệ sĩ riêng hộ tống rời khỏi hiện trường vẫn còn nguyên một bàn tiệc sang trọng và một đống đổ nát từ “cuộc chiến rượu vang đỏ”.

Côn đồ quen thói

Cảnh sát không được gọi đến nhà hàng Roka, người đại diện của Andy Carroll cũng tuyên bố không chứng kiến vụ ẩu đả do rời khỏi bàn tiệc trong khoảng thời gian từ 17h00 - 17h30 ngày Chủ nhật, tức thời điểm xảy ra sự việc. Nhưng dù có lấp liếm như vậy thì NHM cũng đã quá rõ bản tính côn đồ của Carroll, bởi đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo người Anh tham gia những cuộc ẩu đả bên ngoài sân cỏ.

Ngay từ những ngày đầu mới đến West Ham, Andy Carroll đã khiến mọi người phải nhắc đến tên anh bằng cách tấn công một phóng viên ảnh tên Paddy Cummins bên ngoài một hộp đêm ở Dublin. Đáng chú ý, nạn nhân khẳng định Carroll hành xử chẳng khác gì “một con thú hoang dã”. Tiền đạo West Ham đã chọc vào mắt, cắn vào tay và không ngừng sút vào người Paddy chỉ để giằng lấy chiếc máy ảnh của anh này.

Năm 2009, Carroll dùng chai thủy tinh đánh một người đàn ông nhập viện. Một năm sau, anh bị phạt 1.000 bảng và phải bồi thường 2.500 bảng cho một người đàn ông tên Michael Cook sau khi đánh ông này bầm dập trong hộp đêm Blu Bambu (Newcastle).

 Samantha Morrison, một nạn nhân của Andy Carroll.
Samantha Morrison, một nạn nhân của Andy Carroll.

Đặc biệt, Andy Carroll hết sức vũ phu với phái yếu. Năm 2008, anh hành hung Samantha Morrison nặng đến mức cô này phải khâu 8 mũi trên mặt. Điều đáng nói là Samantha bị đánh chỉ vì dám từ chối tình cảm của Carroll. Sau khi “vùi hoa, dập liễu”, cựu tiền đạo Newcastle cũng chỉ gửi tiền bồi thường chứ không có lấy một lời xin lỗi. “Tiền bạc không thể bù đắp được những tổn hại về sức khỏe và tinh thần của tôi”, Samantha bức xúc, “Carroll thực sự là một gã côn đồ. Hắn ta xứng đáng bị ngồi tù”.
Laurie Henderson, bạn gái cũ của Andy Carroll cũng đồng tình với ý kiến của Samantha Morrison. Năm 2010, Carroll đang giở trò “mèo mả gà đồng” với bạn của Laurie thì bị phát hiện. Thẹn quá hóa giận, tiền đạo người Anh lôi bạn gái vào nhà bếp đánh không thương tiếc. Tuy nhiên, rốt cuộc Carroll vẫn thoát tội do cảnh sát không thu thập đủ bằng chứng.

Rõ ràng, thói côn đồ đã ngấm sâu vào máu của Andy Carroll. Cô nàng Billi Mucklow không cẩn thận cũng có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào Carroll nổi máu điên.

Không chỉ côn đồ trong cuộc sống, Andy Carroll cũng rất bạo lực trên sân cỏ. Đầu năm 2010, anh từng đấm vỡ quai hàm của đồng đội Steven Taylor khi hai người xảy ra xô xát. Về phần mình, Carroll cũng bị thương nặng ở tay và phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. 

Nguyễn Mai

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chủ Tỷ số Khách
FT Manchester... 0 - 0 Middlesbrough
FT Atalanta 2 - 1 Lazio
FT Frosinone 2 - 1 Carpi
FT Hellas Verona 0 - 2 Fiorentina
FT Milan 1 - 0 Chievo
FT Napoli 2 - 0 Palermo
FT Roma 3 - 1 Udinese
FT Sassuolo 1 - 0 Juventus
FT Torino 3 - 3 Genoa
FT Manchester City 5 - 1 Crystal Palace
Xem thêm

VTVCab_rgb

 

338x282-sonparis

 

adv4

Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)

tra-xanh-c2

 

VTVPlay1