Quá đen cho James Blake

Tay vợt cựu số 4 thế giới, James Blake đã bị cảnh sát bắt giữ vì có nghi ngờ có dính líu tới đường dây chuyên mua bán lừa đảo điện thoại.

Khi đang trên đường di chuyển từ khách sạn tại Manhattan để đến theo dõi giải US Open, Blake và một người bạn của mình đã bị 5 viên cảnh sát khống chế bằng cách còng tay và bắt úp mặt xuống đất trước khi bị áp giải đưa về trại giam. Blake đã bị giam giữ 15 phút trước khi may mắn có người vô tình nhận ra. Ngay sau đó anh đã được tại ngoại.

James_Blake

Vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ việc, cựu VĐV này chia sẻ với cánh phóng viên: “Mọi chuyện diễn ra lúc đó thật quá đáng sợ và điên rồ. Trong tâm trí tôi đã nghĩ hay là chuyện này có liên quan đến yếu tố phân biệt chủng tộc, nhưng tôi vẫn không thể hình dung nổi tại sao họ lại có thể làm như thế. Tôi vẫn cứ nghĩ họ sẽ nói: “Này anh, chúng tôi có thể nói chuyện với anh một lát không. Chúng tôi đang điều tra 1 vụ án và cần sự hợp tác của anh”. Lúc đó tôi vẫn đang đi rất bình thường chứ có phải là đang chạy trốn đâu cơ chứ. Tôi chẳng cảm thấy ổn chút nào hết. Hành động thô bạo đó thực sự không cần thiết.”

Sở Cảnh sát New York cho rằng vụ việc hiện vẫn đang được điều tra: “Hôm nay James Blake đã bị cảnh sát bắt giữ tại khu trung tâm Manhattan vì bị nghi ngờ liên quan đến vụ gian lận mua bán ĐTDĐ, vì có 1 nhân chứng đã xác định nhầm danh tính của anh. Sau khi xác minh và không tìm thấy có sự liên quan nào giữa Blake với nhóm tội phạm kia, chúng tôi đã ngay lập tức trả tự do cho anh ấy. Còn những cáo buộc liên quan đến những hành vi bạo lực trong quá trình điều tra vụ án, Cục điều tra nội bộ liên bang sẽ tiến hành làm rõ”.

Năm nay 35 tuổi, trước khi chính thức treo vợt vào năm 2013, James Blake đã giành tổng cộng 10 danh hiệu trong sự nghiệp và bỏ túi số tiền thưởng 8 triệu USD.

X.T (Theo Sport)