Café 24h: Bổ nhiệm vào… Đội tuyển

Chuyện một Giám đốc Sở ở Quảng Nam được bổ nhiệm ở tuổi 30 đang gây xôn xao dư luận. Vì đúng là trẻ quá. Nhưng nếu lấy cái trẻ ra để soi xét thì cũng không đúng bởi lẽ, 800 năm trước, cậu bé Nguyễn Hiền đỗ Trạng nguyên lúc 13 tuổi và trở thành Trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam.

Cùng năm Nguyễn Hiền đỗ Trạng, chàng trai Lê Văn Hưu 17 tuổi đỗ Bảng nhãn và Đặng Ma La 14 tuổi đỗ Thám hoa.

Nếu người tài được bổ nhiệm khi còn trẻ lại càng quý, bởi như thế thời gian cống hiến sẽ dài hơn.

Thế nhưng, câu chuyện về Giám đốc Sở 30 tuổi kia gây ầm ĩ là bởi anh ta là con trai của Bí thư Tỉnh ủy.

Thật ra, kể cả con quan chức cũng chẳng sao nếu thực tài.

Giờ đây người ta có một thứ tâm lý, có thể là chút kỳ thị với những người trẻ tuổi được nhanh chóng thăng tiến, lại “con nhà nào đó”. Những cái nhìn thiếu thiện cảm ấy, kiểu “5C”, tức là “con cháu các cụ cả” phần nào làm lu mờ những gì mà lứa lãnh đạo ấy cố gắng.

Bản chất của vấn đề không phải là trẻ, cũng không phải là con ai mà là người được bổ nhiệm làm được những gì. Quan trọng nhất là làm sao để cho yếu tố “5C” kia không phải là yếu tố quyết định. Cần công bằng với tất cả những người trẻ, dám bổ nhiệm những người trẻ, đó mới là điều đáng bàn.

Café 24h: Bổ nhiệm vào... Đội tuyển
Bóng đá Việt có yếu tố 5C không? Ở đây không bàn đến chuyện cha truyền con nối trong lĩnh vực bóng đá bởi điều ấy là bình thường khi tài năng chơi bóng cũng phần nào được quy định bởi yếu tố gen di truyền.

Ở đây là câu chuyện… quân bầu Đức. Ai cũng biết, bầu Đức là người có tiếng nói trọng lượng trong làng bóng đá. Vị trí của ông Đức là Phó Chủ tịch VFF, nghĩa là hàng ngũ lãnh đạo VFF rồi.

Vậy thì chuyện “đưa” mấy cầu thủ U.19, U.20 lên Tuyển trước đây có xu hướng 5C? Thậm chí tuyên bố đưa đội U.19 năm 2014 (thành phần chủ yếu là lứa Học viện HA.GL Arsenal JMG) dự SEA Games năm 2015 theo Nghị quyết (!?) và sẽ là chủ lực dự SEA Games 2017 với tham vọng đoạt HCV cũng được cho là “ưu tiên gà nhà bầu Đức”.

Cho đến lần tập trung này thì mọi chuyện có vẻ sáng tỏ hơn. HLV Miura kiên quyết không gọi các “cháu bầu Đức” như Công Phượng, Tuấn Anh lên Tuyển. Trả lời báo chí, chính bầu Đức cũng khẳng định không có quyền gì ép VFF gọi hay không gọi quân mình lên Tuyển.

Có vẻ như từ chuyện này, bóng đá đã đi trước xã hội. Bầu Đức gửi quân mình ra nước ngoài rèn giũa thêm thay vì tìm cách nhét họ lên Tuyển.

Bởi bóng đá là thứ mà tài năng thể hiện một cách rõ rệt nhất. Dù là Công Phượng hay Tuấn Anh cũng cần phải sòng phẳng, thay vì chỉ “gắn mác” quân bầu Đức là nghiễm nhiên được… bổ nhiệm vào ĐTQG hay ĐT U.23 QG.

Song An