Đánh bại Phương Anh, Tô Ký giành vé cuối dự HPL-S3

Khoảnh khắc lóe sáng của Tuấn “mắt to” đã giúp FC Tô Ký đánh bại Phương Anh ở trận play off chiều nay, qua đó giành tấm vé cuối cùng dự HPL-S3.

Tô Ký và Phương Anh là hai đội đã thua trong loạt play off HPL-S3 chiều 15/8. Hai đội bóng này buộc phải bước vào trận đấu sinh tử tranh tấm vé vớt ở trận đấu chiều nay. Vẫn là cái nắng chói chang khiến nhiệt độ trên sân lên tới 40 độ như ngày thi đấu hôm qua. Cầu thủ hai đội liên tục phải tiếp nước, dội nước lên đầu và cả giày để khỏi bỏng chân.

haidoi
Hai đội bắt tay nhau đầu trận
FC Tô Ký là đội chơi hay hơn ở trận đấu này khi áp đặt được lối chơi, triển khai bóng mạch lạc. Ở hiệp 1, cầu thủ trẻ Hiếu đá hậu vệ phải, Ngọc Hùng đá trung vệ, Toàn “siro” đá hậu vệ trái bên phía Tô Ký. Phía trên của đội bóng này là Nam “nghiện”, Quân “đần” và Quang “bở”. Bên phía Phương Anh FC, những cái tên chủ chốt đã thi đấu ở hai trận đấu trước vẫn là Văn Nguyên, Vi Tuyên, Dũng “Đức Giang” và Tiến Anh, Tuấn Anh.
quyetliet3
Một pha tranh bóng quyết liệt
Trong 30 phút thi đấu đầu tiên, Phương Anh buộc phải nhường nhiều đất diễn hơn cho Tô Ký bởi đối thủ vượt trội về kĩ thuật và cả thể lực. Phần lớn thời gian, bóng lăn trên phần sân Phương Anh và Tô Ký tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn. Riêng Toàn “siro” có 2 cơ hội rõ ràng nhưng không đánh bại được thủ môn Đức Thuận. Khá nhiều lần, các CĐV cuồng nhiệt của Tô Ký trên khán đài phải ồ lên tiếc nuối khi cơ hội liên tục trôi qua. Bên Phương Anh, có duy nhất 1 cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1 thuộc về tiền đạo Tiến Anh. Cầu thủ số 9 này có một pha quặt bóng chân phải vào trung lộ rồi tung chân trái dứt điểm, khiến thủ thành Nam “chân vịt” đứng nhìn. Tuy nhiên, cú sút của Tiến Anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hiệp 1 trôi qua trong sự tiếc nuối của Tô Ký khi họ chơi áp đảo và tạo ra nhiều pha sóng gió lên khung thành Phương Anh.
quyetliet
Không khoan nhượng!
Sang hiệp 2, lần lượt Minh Hải và Tuấn “mắt to” được tung vào sân thay cho Hiếu rồi Toàn “siro”. Quang “bở” tỏ ra là cầu thủ có thể lực tốt nhất bên Tô Ký khi anh liên tục lên công về thủ đầy cơ động. Vi Tuyên tung đòn cảnh cáo cho sự lơ là của hậu vệ Tô Ký khi có pha thoát xuống bên cánh trái, di chuyển ngang vào giữa rồi tung cú sút căng đưa bóng đi đập cột dọc. Tuy nhiên, đó chỉ là cơ hội hiếm hoi mà Phương Anh tạo ra được. Thế trận của hiệp 2 vẫn không khác nhiều so với hiệp 1 khi Tô Ký thể hiện sự vượt trội. Trong hiệp đấu này, số cơ hội rõ nét mà Tô Ký tạo ra còn nhiều gấp đôi hiệp 1. Lần lượt là những pha bỏ lỡ của Tuấn “mắt to”, Quang “bở” sau nhiều pha dàn xếp tấn công đẹp mắt cùng đồng đội. Tô Ký đã đem đến cho người xem một cảm giác thích thú khi xem họ phối hợp nhưng vẫn bị thiếu một thứ gia vị để tạo điểm nhấn, đó là bàn thắng.
matto2
Tuấn “mắt to” ghi bàn cho Tô Ký
Trên khán đài, số CĐV của Tô Ký ở trận này cũng áp đảo hoàn toàn Phương Anh. Họ cũng là những người cuồng nhiệt hơn hẳn với một tay trống, một tay chiêng náo nhiệt. Sự sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt các CĐV Tô Ký, họ lo lắng và nghĩ dần về kịch bản bị Phương Anh dắt đến loạt đá luân lưu và thua vì kém may mắn, như đã thất bại trước Vinapros hôm qua. Tuấn “mắt to” có nhiều pha bỏ lỡ và xử lý hỏng, khiến một số CĐV ruột của Tô Ký nóng mắt, đòi HLV thay ra. Tuy nhiên, ngay lập tức, Tuấn “mắt to” đã lên tiếng, lóe sáng với một pha ghi bàn đẳng cấp. Từ một pha bóng ở trung lộ, cầu thủ số 10 bên Tô Ký có pha xử lý chân trái đầy khéo léo rồi sút chéo góc, đưa bóng đập cột dọc vào lưới trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bàn thắng mở ra cánh cửa đến với HPL-S3 của Tô Ký.
cdvtoky
CĐV Tô Ký hết sức cuồng nhiệt
Những phút cuối trận, Phương Anh dù nỗ lực nhưng với thực lực có hạn, không thể lật ngược được tình thế. Tô Ký giành chiến thắng một cách xứng đáng và chính thức ghi tên mình vào HPL-S3, ngồi cùng mâm với những đội bóng tên tuổi Thành Đồng, Tin Lớn, Cường Quốc…
Như vậy, sau 2 tuần tranh tài ở vòng play off, 3 đội bóng xuất sắc nhất đã giành vé dự Giải bóng đá ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Sài Gòn Special (Hanoi Premier League – Season 3) là Vinapros, Du Lịch và Tô Ký.
Chung cuộc: Tô Ký 1-0 Phương Anh
Ghi bàn: Hồng Tuấn
Đội hình xuất phát:
FC Tô Ký: Hoài Nam, Ngọc Hùng, Trung Hiếu, Anh Toàn, Quang Nam, Đức Quang, Hồng Quân
FC Phương Anh: Đức Thuận, Ngọc Hoàng, Văn Nguyên, Vi Tuyên, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Tiến Anh
Hoàng Tuấn Anh
Đặc biệt:
1. Ngoài 2 trận đấu mà Vinapros tham dự ở Play off HPL-S3 năm nay, các trận đấu còn lại đều kết thúc với tỉ số 1-0.
300. Là số km – quãng đường mà FC Du Lịch phải đi mỗi tuần để chơi play off HPL-S3.
Một số hình ảnh khác:
hieu
Hậu vệ phải của Tô Ký: Nguyễn Trung Hiếu
tuikhi
Sự trầm tư của HLV Tú “khỉ” bên Phương Anh
quyetliet2
Pha tranh bóng giữa Toàn “Siro” và hai hậu vệ bên phía Phương Anh
matto1
Tuấn “mắt to” – Người hùng của FC Tô Ký
cdvtoky2
Dàn CĐV nữ xinh đẹp đội nắng cổ vũ cho Tô Ký
bhltoky
BHL Tô Ký
tokybattaypa
Cầu thủ Tô Ký bắt tay cầu thủ Phương Anh sau khi trận đấu kết thúc
tukhibuon
Nỗi buồn của BHL Phương Anh