ĐTVN sau trận thua thảm Thái Lan: Ông Miura nghĩ mưu không ra

Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước Iraq, HLV Toshiya Miura tự tin tuyên bố đã bắt bài được đối thủ này và sẽ thắng nốt… Thái Lan. Thế nhưng nhìn ĐTVN bị người Thái “thị phạm bóng đá” ngay ở sân Mỹ Đình, có vẻ ông thầy người Nhật chỉ “úy lạo” tinh thần chứ vẫn “vô mưu” trước Kiatisak.

Học trò cũng bất ngờ với Miura

Thực tế sơ đồ chiến thuật 3-5-2 (hay 5-4-1) mà HLV Miura vừa sử dụng trong trận thua Thái Lan 0-3 không phải miếng đánh độc và lạ, thậm chí còn… lạc hậu. VL U.22 châu Á với Nhật Bản (thua 0-2) và vòng bảng SEA Games 28 với U.23 Thái Lan (thua 1-3), ông thầy người Nhật đã từng lắp ghép đội hình, cách dùng người tương tự. Cả 2 lần đó, chúng ta đều thất bại trong tâm thế của kẻ “giơ mặt chịu đấm”.

ĐTVN sau trận thua thảm Thái Lan: Ông Miura nghĩ mưu không ra

Tại Mỹ Đình tối 13/10, khi ĐTVN đang hừng hực khí thế sau trận hòa ấn tượng trước Iraq, ông thầy người Nhật lại gò các học trò vào một chiến thuật thua toàn phần trước đó, coi như thứ vũ khí lợi hại để tiếp đón Thái Lan. Và ĐTVN cũng chỉ có đúng 2 buổi tập để lắp ráp đội hình mới, lối chơi mới.

Các học trò của HLV Miura thừa hiểu Thái Lan quá mạnh và hơn hẳn ĐTVN một bậc. Nhưng chính họ vẫn ớ người với cách ông thầy chọn nhân sự để phục vụ cho sơ đồ chiến thuật 3-5-2.

“Từ trong phòng thay đồ bước ra sân, mọi người cứ nhìn nhau với những ánh mắt tròn xoe: Tại sao thầy lại xếp đội hình như thế nhỉ, đành rằng Thái Lan mạnh nhưng trên sân nhà, khi tinh thần lên đang lên cao và được sự cổ vũ của NHM, tại sao phải chơi như vậy? Chẳng khác nào ném trận đấu vào tay người Thái…” – một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của ĐTVN chia sẻ. Và kết quả thì không ngoài dự đoán.

Ấy vậy mà “tác giả” Miura lại không hề nhận lỗi về mình, khi ông cho rằng thất bại là hệ quả của hàng loạt sai lầm đến từ cầu thủ: “Nếu như các học trò của tôi tuân thủ đấu pháp, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác nhưng không họ đã không còn là chính mình và liên tục làm sai kế hoạch của BHL. Và tôi xin khẳng định, chiến thuật tôi đặt ra cho trận đấu là rất hợp lý”, ông Miura nói sau trận đấu.

Rất nhiều nhà chuyên môn đã khẳng định rằng ông Miura sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn đấu pháp nhưng có vẻ như tất cả đều chỉ có thể… lắc đầu trước sự cứng nhắc của ông thầy người Nhật.

Khi ông Miura ảo tưởng

Một ngày sau trận hòa Iraq, trong tư thế của “người hùng”, HLV Miura được VFF mời đến thuyết giảng cho 2 lớp huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp AFC giai đoạn I và huấn luyện viên FIFA nâng cao 2015. Hàng loạt những HLV đang làm nghề như Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Sỹ… ngồi lắng nghe ông Miura lý giải về trận hòa như thắng trước đối thủ đẳng cấp đến từ Tây Á.

ĐTVN sau trận thua thảm Thái Lan: Ông Miura nghĩ mưu không ra

Tại đây, nhà cầm quân 53 tuổi đã đưa ra hàng loạt các thông số kỹ thuật và chuyên môn. Trong đó, mấu chốt nằm ở việc khai thác thông tin về đối thủ và lựa chọn giải pháp thi đấu cho ĐTVN. Hơn 1 giờ đồng hồ trao đổi, ông Miura nói và chỉ ra rất nhiều điều mà ông cho là BĐVN cần nhưng đang thiếu. Đến cuối buổi nhà cầm quân người Nhật còn tự tin tuyên bố. “Trận đấu với Thái Lan cũng thế, chúng tôi đã có những phương án tối ưu để hóa giải sức mạnh của họ và tìm kiếm cơ hội chiến thắng”. Ý tưởng chiến thắng này còn được Miura “cẩn thận” nhắc lại trong cuộc họp báo trước trận.

Theo đánh giá của các “thầy nội” bao năm lăn lộn với bóng đá Việt mà vẫn còn… chạy dài theo người Thái, bài giảng của Miura “rằng hay thì thật là hay” nhưng nó xa rời thực tế và có phần ảo tưởng. Cuối cùng thì nhóm học viên ấy chẳng biết nên cười hay nên mếu, khi chứng kiến ĐTVN thua tan nát trước Thái Lan, còn những kế sách của Miura chẳng khác gì… “gửi hương cho gió”.

TRÚC AN

“Tôi đã đề ra lối chơi cho ĐTVN nhưng không hiểu sao vào trận đấu các học trò đã thực hiện không đúng ý đồ của BHL. Tôi không hiểu sao, cầu thủ Việt Nam có một đặc điểm là nếu thua trước hoặc đạt kết quả không thuận lợi trong hiệp 1 thì sẽ chơi với tinh thần rất tồi ở hiệp 2”.

HLV Miura

“Trong bóng đá người giữ vai trò cao nhất về chuyên môn phải là HLV trưởng, nếu thắng người đó được hưởng vinh quang và tung hô. Còn thua, HLV trưởng phải chịu trách nhiệm lớn nhất, cái đó chúng ta phải thống nhất với nhau như vậy mới làm việc được. Giờ đây khi thua bảo cầu thủ không chấp hành nghiêm chiến thuật, cầu thủ thế này thế nọ thì không được…”.

PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ

Bình luận (1)

  1. Văn Hải

    Theo tôi khoảng 90% cổ động viên không thích kiểu đá samurai do ông Miura! hãy chia tay “MURAI” của “MIURA” Việt Nam sẽ tiến lên! Nếu ông Miura về nước xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ. Cho ông Miura một tràng pháo tay vì có quyết định tốt nhất từ khi sang Việt Nam.