Harry Redknapp: Cơn ác mộng lúc 1h sáng

Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè chẳng dễ chịu chút nào. Nó chẳng khác nào trò ú tim, cơn ác mộng lúc 1h sáng, đặc biệt với những HLV. Hơn ai hết, Harry Redknapp thấm thía điều đó nhất.

“Tôi có thích ngày hạ màn TTCN hay không ư? Chắc chắn là “Không”!”, vị cựu HLV của West Ham, Porstmouth và Tottenham tâm sự. Trong mắt Harry Redknapp, ngày cuối của kỳ chuyển nhượng chẳng khác nào “màn kịch được các đội bóng, những ông chủ dàn xếp vội vã chỉ mang theo đầy áp lực, rủi ro, trong khi khả năng thành công của những thương vụ cũng như cơ hội thành công của bản hợp đồng đó ở CLB mới phải gắn với hai từ: may-rủi. “Rất nhiều hợp đồng đổ vỡ chỉ vì các đội lừa phỉnh nhau trong khi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể. Họ có thể “dìm hàng” đến phút chót để chờ đối phương chìa tay ra trước. Nó chẳng khác nào hai con bạc tìm cách sát phạt nhau đến cùng”, Redknapp nhận xét.

Cơn ác mộng lúc 1h sáng

Nhưng dù không muốn bị cuốn vào vòng xoáy chuyển nhượng phút chót thì Redknapp vẫn không thể quên 2 thương vụ diễn ra trong ngày cuối của kỳ CN cho đến giờ vẫn là nỗi ám ảnh. Trường hợp đầu tiên là Peter Odemwingie, tiền đạo người Nigeria hồi hè 2013 HLV Redknapp bằng mọi giá tìm cách đưa về QPR từ West Brom. “Odemwingie đã lái xe tới bên ngoài sân Loftus Road nhưng cậu ấy không thể vào vì 2 CLB không thỏa thuận được phí chuyển nhượng. Lẽ ra Odemwingie nên tới một khách sạn nào đó gần đấy thay vì đến Loftus Road và điều này đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc đàm phán. Nhưng sau cùng đâu phải lỗi của cầu thủ. Nó chỉ khiến bạn thấy tận cùng thất vọng vì để vuột một cầu thủ ưng ý dù tưởng như đã nắm chắc trong tay”, Redknapp nhớ lại.

Nếu thương vụ Odemwingie khiến HLV Redknapp… tụt huyết áp vì thất vọng do không thể chiêu mộ thành công thì ngược lại, trường hợp chuyển đi của Benjani Mwaruwari lại khiến ông bị… tăng-xông vì suýt bể.

“Tất cả chúng tôi đều yêu mến Benji vì anh ấy rất chăm chỉ. Nhưng thành thực, Portsmouth không thể ngó lơ đề nghị 9,5 triệu bảng Man City đưa ra”, Redknapp chia sẻ. “Tôi vẫn nhớ như in. Benjani ngồi ở sân bay Southampton và lỡ hai chuyến đi Manchester trong khi thời gian cực kỳ gấp gáp. Tôi nói rằng: “Thôi nào Benji, hãy đi vì đây là vụ chuyển nhượng cực kỳ quan trọng với cậu”. Nhưng anh ấy đáp lại rằng “thấy hạnh phúc ở Portsmouth và không muốn đi”. Rốt cuộc Benji cũng lên chuyến bay và sau đó tôi không còn nghĩ được vì sao mọi chuyện hoàn tất vào phút chót”.

Rõ ràng, mua hay bán cầu thủ thì ngày chót của TTCN vẫn là màn tra tấn với những HLV, dù trong ký ức Harry Redknapp cũng có kỷ niệm đẹp, đó là mua được Rafael van der Vart sát giờ đóng cửa phiên chợ hè 2010. Tiền vệ người Hà Lan đã bùng nổ trong 2 mùa làm việc với Redknapp ở sân White Hart Lane (28 bàn/78 trận). Nhưng liệu bao nhiêu HLV được hưởng niềm vui như thế hay chỉ biết số đông phải mất ăn mất ngủ đến 1h sáng của ngày mới hôm sau.

LƯƠNG ANH

Tottenham từng mua Van der Vart từ Real với phí 8 triệu bảng, sau khi ra giá ở thời điểm chỉ còn… 2 tiếng là TTCN hè 2010 ở Anh đóng cửa. Đáng chú ý một ngày trước đó Bayern từng trả giá 18 triệu bảng nhưng thương vụ vẫn đổ bể. Thậm chí, Tottenham phải đề nghị BTC Premier League cho thêm thời gian hoàn tất thương vụ bởi “lỗi liên lạc qua máy tính” khiến họ và Real chậm hoàn tất thủ tục giấy tờ.

“Tôi ủng hộ việc đóng cửa TTCN trước khi mùa giải mới khởi tranh. Nếu không, nó sẽ gây xao nhãng nguy hiểm bởi bạn không thể dẫn dắt đội bóng chơi tốt khi chưa có đủ những miếng ghép cần thiết hay biết rằng trong đội có 1-2 cầu thủ hoặc thậm chí nhiều hơn thế đang lăn tăn giữa đi hay ở”.
Harry Redknapp tuyên bố