HPL-S3: Chất men hảo hạng

Chủ nhật nào cũng vậy, CĐV đặc biệt này cũng có mặt trên khán đài sân C500 từ sớm. Mỗi vòng đấu có 6 trận, kéo dài từ 15h00 đến 19h30 nhưng vị khán giả 52 tuổi này luôn đến sớm nhất và cũng về rất muộn, thậm chí chưa bỏ lỡ bất kì trận đấu nào. Không phải CĐV của riêng đội bóng nào, đơn giản là ông bị cái không khí phủi làm cho say mê.

“Tôi yêu bóng đá từ nhỏ, đến giờ vẫn đang sinh hoạt ở một đội bóng phong trào trong thị trấn Xốm (Hà Đông). Lăn lộn rất nhiều sân bóng, xem nhiều giải nhưng tôi thực sự ấn tượng với bầu không khí ở đây.

Tôi thấy các em nó chơi bóng cống hiến quá, khán đài thì sôi động nên bị nghiện. Thú thật bây giờ tôi chỉ thích xem “phủi” và ĐTQG đá, còn các giải khác tôi không quan tâm”, ông Phong chia sẻ.
HPL-S3: Chất men hảo hạng 19h00, chuông điện thoại reo, ông Phong nhấc máy và bảo bà xã cứ ăn cơm trước đi. Đang nói chuyện dở thì một tình huống dứt điểm nguy hiểm dưới sân diễn ra, ông Phong buột miệng hô “Thôi xong!” làm đầu dây bên kia hoảng hồn. Hết tình huống, ông lại vội vàng giải thích rồi tiếp tục dán mắt xuống thảm cỏ.

Chứng kiến một pha bóng “thừa chân tay” của cầu thủ, ông Phong đứng phắt dậy quát tháo hệt như một người thầy nghiêm khắc. Nếu có pha bóng đẹp mắt, ông không ngần ngại hò reo tán tưởng rất náo nhiệt.

Để tóc dài như rocker, đeo dây chuyền to và đi xe phân khối lớn, vị CĐV cá tính này là một trong rất nhiều khán giả đặc biệt tại Ngoại hạng “phủi”.

Hoàng Tuấn Anh