Manchester United 0-0 Newcastle: “Quỷ đỏ” hiện nguyên hình

Con số thống kê không biết nói dối, và khi nhìn vào số liệu thống kê trận đấu này, người ta chắc hẳn sẽ liên tưởng đến một trận thắng tưng bừng cho “Quỷ đỏ” ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mơ…

…và kết quả trận đấu mới là điều quyết định, chứ không phải số liệu thống kê. Những con số thống kê thuộc loại hàng khủng: số pha uy hiếp khung thành đối phương của M.U hơn gấp đôi hai trận đấu trước cộng lại (nên nhớ, cả hai trận đấu trước tại Premier League, M.U đều kiếm trọn 3 điểm) – 20 so với 18 (9+9), số cú sút trúng khung thành gấp gần ba lần cả 2 trận trước cộng lại – 8 so với 3 (2+1) và ăn đứt so với đối phương (Newcastle không có cú sút nào trúng khung thành) không giúp M.U có được bàn thắng vào lưới đối phương. Và ở trận này, Newcastle không đá phản lưới nhà như Tottenham ở trận ra quân của mùa giải.

Rooney bất lực...
Rooney bất lực…

Cơ cấu thống kê của các công ty thống kê bóng đá hàng đầu thế giới nên được xem xét lại, khi cú đánh đầu trúng xà ngang của Newcastle mới là điều đáng chú ý nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu, thì lại không được tính là kết thúc trúng khung thành (shoot on goal).

Hai trận đấu đầu tiên của mùa giải, M.U đều thắng, nhưng chơi khá tệ. Trận đấu này, họ chỉ tìm được một kết quả hòa, bởi đơn giản – họ chơi còn tệ hơn cả 2 trận trước, và lại còn không có được cái may mắn là đối thủ ghi bàn hộ.

Công bằng mà nói, M.U cũng có được 2 cơ hội ghi bàn khá rõ rệt, và bóng không vào lưới là điều đáng tiếc, khi Smalling đánh đầu trúng cột dọc Newcastle và Chicharito kết thúc trúng chân thủ thành Tim Krul trong tình huống đối mặt. Nhưng bù lại, người hâm mộ “Quỷ đỏ” cũng hú hồn với tình huống phản công 3 đánh 2 ở những phút cuối trận của đội khách.

...và M.U "tắt điện"
…và M.U “tắt điện”

Lại phải nhắc lại, nhưng rõ ràng điều bất ổn nhất của M.U hiện tại là thiếu một tiền đạo đẳng cấp, làm chỗ dựa cho hàng tấn công để cụ thể hóa lợi thế của những đợt tấn công và giải quyết trận đấu sớm, chứ không phải trong 15 phút cuối cùng, khi đối phương dồn hết về để bảo toàn tỷ số. Không những thế, một trung vệ đẳng cấp làm lá chắn trước thủ thành Sergio Romero cũng là điều Manchester United còn đang thiếu. Hãy nhớ rằng, dù chưa bị thủng lưới sau 3 trận Premier League, M.U vẫn đang rất chật vật khi chỉ phải đối đầu với những đội bóng rất đỗi làng nhàng. Cửa sổ chuyển nhượng chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, Louis van Gaal ạ!

TIÊN LÂM