Phủi đất Bắc & MV Corp: Duyên – nợ

Ngoài tiềm lực về tài chính, cách xây dựng và định hướng là yếu tố quyết định tạo nên thành công của một đội bóng. Tất nhiên mỗi đội bóng có định hướng phát triển riêng của mình và MC Corp cũng vậy…

Sợi dây xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của MV Corp chính là sự đam mê, lòng nhiệt huyết của những người con xứ Nghệ đang sinh sống và học tập ở Hà Nội. Có thể khẳng định trong hơn 8 năm tồn tại và phát triển, MV Corp là nơi quy tụ những tinh hoa của bóng đá Nghệ, là nơi những con người xuất sắc nhất của mảnh đất miền Trung.

Thế hệ vàng của MVCorp với những Đông “sông Lam”, Hưng “toàn diện”, Mỹ “lởm”, Tuấn “ku”, Nam “đen”, Hợp “Neuer”… vẫn luôn cháy, nhưng “những đam mê từ nay xin khép lại, thân thể nhẹ nhàng như mây bay”, có những người đã rút lui vào hậu trường, nhường lại sân khâu cho lớp kế cận.

Thế hệ trẻ của MV Corp đang tiếp bước đàn anh mang đến thành công cho đội bóng.  Ở HPL S3, đội bóng xứ Nghệ đang cho thấy sức mạnh hủy diệt, một sức mạnh được kết hợp giữa nhiều thế hệ và đa dạng về lối chơi.

mv1
Ngọc “HT”: Lá bài bí ẩn của MV Corp

Nguồn nhân lực dồi dào là thế, nhưng rõ ràng MV Corp không thể thành công nếu như thiếu đi cái “dị”, độ “quái” của bóng đá phủi Hà Nội. Đó chính là lí do giải thích vì sao trong suốt quá trình hoạt động, những nhân tốt đất Bắc, những người được gọi là “ngoại binh” luôn có chỗ đứng trong đội hình toàn sao của đội bóng áo vàng. Người đầu tiên phải nhắc đến đó chính là Thanh Miền, sát thủ đến từ Bắc Giang chính là nỗi khiếp đảm đối với bất kỳ hàng phòng ngự nào và MV Corp chính là đội bóng đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới. Hay Toàn “cầu treo”, chiến binh xuyên suốt những năm tháng thành công của MV. Là một trong những người tạo ra nền móng của MV Corp hôm nay.

Nét lãng mạng của MV Corp tiếp tục được tô điểm trên bản đồ bóng đá phong trào Hà Nội khi có sự xuất hiện của Linh “cười”, một con ma phủi đích thực. Nói hơi hoa mỹ, nụ cười của Vũ Trọng Linh khiến mọi tình huống xử lí trên sân của MV Corp trở nên đơn giản. Sự hòa nhập quá nhanh của Linh cười trong màu áo MV Corp khiến những người không biết, vẫn cứ tưởng anh là người Nghệ An chính gốc, chứ không phải một cầu thủ từng ăn tập trong màu áo ACB Hà Nội.

Có Linh cười, tất nhiên có Long “rio”. HPL S2 chứng kiến sự tỏa sáng của “hòn đá tảng” đến từ đất Quốc Oai như một trung vệ xuất sắc nhất mùa giải. Ơ anh đó là sự đơn giản và hiệu quả. Vị trí thứ 2 chung cuộc của MVCorp ở mùa giải năm ngoái có sự đóng góp rất lớn của Long Rio.

HPL S3, khán giả bóng đá phong trào thủ đô tiếp tục được chứng kiến một MV Corp đa dạng, đầy màu sắc với sự xuất hiện của Cường “trắng” – một trong những trung vệ được đánh giá là tốt nhất ở thời điểm hiện tại, hay Thắng “sâu”- quái kiệt đất Kim Giang, bên cạnh đó là những Sơn “Muller”, Tiến “cro”, Thuận “già làng”, Sơn “móm”… họ sẵn sàng từ chối mọi lời mời của các đội bóng khác để đến với MVCorp, cho thấy đội bóng áo vàng luôn có một sức hút cực lớn đối với các tài năng đất Bắc.

ctrang
Cường “trắng” – trung vệ hào hoa trong màu áo MV Corpr

Hòa nhập chứ không hòa tan, bản sắc nhưng không cục bộ. Đó chính là cương lĩnh, là kim chỉ nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của BLĐ MV Corp. Tất nhiên không thể tránh khỏi những lời chỉ trích vì những sai lầm trong quá trình hoạt động, nhưng mỗi đội bóng có mỗi cách thức phát triển, mỗi con đường khác nhau.

“Chất Nghệ” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết các yếu tố khác tạo nên thành công của MV Corp mà ở đó, những con người đất Bắc luôn bên cạnh, đam mê và cùng cháy hết mình, tạo nên một tập thể đa dạng đầy màu sắc. Đó là MV Corp – “cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi”.

                                                                                                                                        KÈO MV