Thành Đồng vs Tin Lớn: Khó cho “Mouri Tin”, 17h30 ngày 6/9 (vòng 1 HPL-S3)

Trong khi Thành Đồng có sự chuẩn bị tốt trước thềm HPL-S3 và giữ được bộ khung đội hình ổn định thì Tin Lớn lại tổn thất lực lượng nghiêm trọng sát ngày khai mạc.

Thành Đồng là nhà vô địch Ngoại hạng phủi (Hanoi Premier League) mùa đầu tiên còn Tin Lớn là đội đã lên ngôi ở mùa thứ 2. Lá thăm may rủi đã đưa hai ông vua này gặp nhau ngay ở ngày khai mạc HPL -S3. Rõ ràng đây là trận cầu đinh được mong chờ nhất ở vòng 1. Năm ngoái, trong trận đấu quyết định đến ngôi vương giữa hai đội, Tin Lớn với đầy đủ anh tài đã đánh bại Thành Đồng 4-3. Nhưng ở lần gặp lại vào chiều Chủ nhật này, Tin Lớn sẽ gặp vô vàn khó khăn.

long
Thủ môn Long “xỳ” vắng mặt ở trận gặp Thành Đồng là một tổn thất cực lớn với Tin Lớn & Anh Em

Sát ngày giải khởi tranh, Tin Lớn & Anh Em bất ngờ đón nhận một loạt ca chấn thương và sự vắng mặt của các trụ cột. Thủ môn Long “xỳ” và tiền đạo Hiếu “Phúc Yên” không kịp dự trận gặp Thành Đồng vì lý do gia đình. Tiền vệ Lâm “voi” rạn xương ngón chân, hậu vệ Vũ “đù” chấn thương lưng. Ngoài ra, Tuấn “sệ” chấn thương gối và Quang Thái đau bàn chân. Gần 1 đội hình gặp sự cố, ông bầu Quốc Hùng đứng ngồi không yên. Ở trận giao hữu giữa Thành Đồng với Ocean JSC hôm thứ Ba vừa rồi, Mouri Tin cũng có mặt trên sân Bách Khoa theo dõi đối thủ của mình một cách chăm chú. Nhưng dù có hiểu rõ Thành Đồng đến đâu nhưng việc thiếu vắng nhân sự cũng có thể khiến Tin Lớn rơi vào thế “lực bất tòng tâm”.

lam
Lâm “voi” chấn thương ngón chân cũng là một mất mát đáng kể khác của Tin Lớn trước trận gặp Thành Đồng

Trái ngược với Tin Lớn, Thành Đồng đang có sự chuẩn bị rất tốt trước giải. Những cầu thủ đã chơi bóng bên nhau nhiều năm, quá hiểu nhau như Thắng “xavi”, Giang “say”, Cường “kem”, Tiền “bệu”, Bẹt “ngáo”… vẫn tiếp tục là bộ khung chính của Thành Đồng ở HPL-S3. Suốt 2 tháng qua, “Barca Hà Nội” tập thể lực và cơ bắp chăm chỉ, liên tục tìm đối thủ mạnh để rèn quân. Họ có được những kết quả tốt trong các trận giao hữu với Du Lịch, Moon -Quang Trung, Hanel và mới nhất là HAT. Trong mọi trận đấu, tổ chính luôn vào sân trong hiệp 1, đến hiệp 2 mới thay dần các cầu thủ dự bị vào. Họ đá hết mình như đang đá giải để kiểm tra thực lực của bản thân, yếu đâu sửa đấy.

vui2
Thành Đồng hiện tại là sự kết hợp rất tốt giữa hai thế hệ già – trẻ

Trận đấu với HAT FC mới đây phản ánh rõ nét nhất một Thành Đồng đẳng cấp, bản sắc và đổi mới. Đẳng cấp là vì họ thi đấu mà như chơi với bóng, cầm bóng đến 70%, phối hợp mềm mại,  khiến khán giả xem rất khoái. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Thành Đồng khi đã vào form thì đối thủ chỉ còn nước mải miết chạy theo bóng. Hai bàn thắng của Cường “kun” và Thắng “xavi” đến nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, không cần phải quá tốn sức. Không thường xuyên sút xa, lối tấn công ưa thích của Thành Đồng là ban bật và chuyền sệt thật căng về phía hai cột để một cầu thủ lao vào đệm bóng vào gôn. Lối chơi mang phong cách futsal vào sân 7 đã thành bản sắc của Thành Đồng và không đội nào làm tốt như họ. Thành Đồng năm nay đổi mới khi họ chủ động chơi phòng ngự phản công ở một số thời điểm. Cả đội hình không lên quá nửa sân, chờ đối phương lên rồi tổ chức quây chứ không pressing cả sân. Theo Giang “say” chia sẻ, đây là một nét mới trong chiến thuật của Thành Đồng nhằm giảm nhịp độ trận đấu, tiết kiệm thể lực cho toàn đội. Trong hiệp 1, khi cần tấn công thì Bẹt “ngáo” được sử dụng trong vai trò trung vệ dâng cao vì cầu thủ này có kĩ thuật và tốc độ tốt. Ở hiệp 2, ở thế trận cần phòng ngự thì Long “rio” được sử dụng bởi đây là mẫu trung vệ cổ điển, chơi chắc chắn, có khả năng bắt chết các tiền đạo cắm, chống bóng bổng tốt.

form
Vẫn là những con người cũ nhưng khi họ vào form và khát khao chiến thắng, Thành Đồng rất đáng sợ

Dù không bổ sung thêm ngôi sao nào so với mùa trước nhưng Thành Đồng có thể tự tin với lực lượng của mình. Những cầu thủ trẻ như Hà “beo”, Huy “con”, Đạt “lươn” thời gian qua đã tiến bộ rất nhiều, khiến khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và phụ thu hẹp lại đáng kể. Xét về vị trí, Thành Đồng chỉ đang thiếu một tiền đạo có thể cài đè, làm tường tốt để tăng thêm phương án tấn công. Sau khi Sáng “persie” chuyển sang Moon – Quang Trung, Thành Đồng đang sử dụng thường xuyên bộ đôi tấn công Tiền “bệu” đá hộ công cho Cường “kun”. Cả hai đều là mẫu tiền đạo vệ tinh, có khả năng phối hợp tốt với đồng đội và làm rối loạn đội hình đối phương. Họ không phải là mẫu tiền đạo cắm lý tưởng.

vui
Những nụ cười luôn thường trực trong mỗi buổi tập của Thành Đồng…
AZ1A1151
…và cả trên băng ghế dự bị

Rõ ràng khi Thành Đồng quyết tâm trở lại, họ vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và là đối thủ rất khó đánh bại với bất kì đội bóng nào. Trong bối cảnh thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương và một số lý do khác, Tin Lớn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Thành Đồng ở ngày khai mạc.

Hoàng Tuấn Anh

Ở Thành Đồng có một cầu thủ còn rất trẻ là Đạt “lươn”, sinh năm 1998. Dù mới 17 tuổi nhưng Đạt “lươn” đã chơi rất chững chạc và chiếm được lòng tin lớn từ ban huấn luyện. Đạt “lươn” sở hữu tốc độ, kĩ thuật và thể lực rất tốt. Cầu thủ này thường xuyên được sử dụng trong thời gian qua, từ giải Ngọc Bảo cho tới VCK Forumbongda 6 và các trận giao hữu gần đây.

dat
Đạt “lươn” (đang cầm bóng) là tương lai đầy hứa hẹn của Thành Đồng

Video hiệp 1 trận Thành Đồng vs Tin Lớn (HPL-S2):

Video hiệp 2 trận Thành Đồng vs Tin Lớn (HPL-S2):