TheThao24.TV

Phiên bản Android

U19 Việt Nam vào chung kết: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…

(Thethao24.tv) – Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của TT Hadimin vang lên cũng là lúc hàng vạn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Một bầu không khí lễ hội với rất nhiều màu sắc, cảm xúc được các CĐV Việt Nam trình diễn trong một trận đấu mà rất lâu rồi họ mới được sống lại kể từ AFF Cup 2008…

19h00 trận đấu mới diễn ra nhưng ngay từ trước đó khoảng 3 giờ đồng hồ, các khán đài SVĐ Mỹ Đình đã bắt đầu được lấp  đầy chỗ. Sức nóng của U.19 VN là rất lớn nên không quá khó hiểu trong trận bán kết gặp U.19 Myanmar tối qua đã có tới hơn 4 vạn khán giả tới sân để động viên tinh thần thầy trò HLV Guillaume.

VAN Toan

Có lẽ rất lâu rồi kể từ AFF Cup 2008 đến nay, một trận đấu không có sự xuất hiện của ĐTVN và U.23 VN lại thu hút được một lượng khán giả khổng lồ như cuộc chạm trán của U.19 VN gặp U.19 Myanmar.  Để có được tấm vé vào sân, thậm chí là tìm được chỗ ngồi thích hợp để có thể theo dõi trận đấu này một cách thoải mái nhất, quả là một điều không hề đơn giản.

Không ít người trong số họ gần như không đứng trong cả trận để hò hét, cổ vũ và động viên tinh thần thầy trò HLV Guillaume. Thế nhưng, tuyệt nhiên không nghe bất kể lời kêu ca, phàn nàn và tỏ vẻ thất vọng của các CĐV bởi quan trọng nhất việc được góp mặt ở Mỹ Đình tối qua đã là một niềm hạnh phúc vô bờ bến rồi.

“Đá thế này thì đúng là không uổng phí công bỏ đi xem. Vé có mà đắt và có thể đẩy cao lên nữa thì trận chung kết nhất quyết phải đi thôi…”. Trận đấu kết thúc khoảng nửa giờ đồng hồ nhưng hàng nghìn khán giả vẫn chưa muốn bỏ ra về và nhiều người trong số họ “quả quyết” sẽ bằng mọi giá để lại tiếp tục có mặt cổ vũ U.19 VN ở trận chung kết gặp Nhật Bản sắp tới.

“Quả thực trước sức ép của 40 nghìn khán giả có mặt ở sân hôm nay ít nhiều ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của các học trò tôi trong trận đấu này”. Không giấu được vẻ “ngưỡng mộ” trước bầu không khí cuồng nhiệt của hàng vạn CĐV ở Mỹ Đình, HLV Zeise đã phải thốt lên như thế sau trận.

Còn với HLV Guillaume của U.19 VN, cũng phải thừa nhận: “Không đâu trên thế giới này một đội bóng ở lứa tuổi U.19 lại đón nhận tình yêu nồng nhiệt như ở Việt Nam…”

Cảm giác tiếc nuối, chưa muốn bỏ ra về là tâm trạng chung của hàng vạn khán giả có mặt ở Mỹ Đình tối qua. Nếu cứ tiệp tục chơi và trình diễn thứ bóng đá “vị nhân dân” như thế, thầy trò HLV Guillaume chắc chắn sẽ còn nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của “cầu thủ thứ 12” ở trên sân.

Tú Phạm

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)