TheThao24.TV

Phiên bản Android

Preussen Munster 1-4 Bayern Munich: Chiến thắng nhẹ nhàng cho “Hùm xám”

(thethao24.tv) – Một kết quả rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng cần thiết cho đội chủ sân Allianz Arena trong bối cảnh họ vừa chịu thất thủ trong trận siêu cúp Đức trước Borussia Dortmund và đây cũng là bước chạy đà hoàn hảo của “Hùm xám” cho trận mở màn Bundesliga vào cuối tuần sau.

>>>Cúp Quốc gia Đức (21h00, 17/8): Preuben Munster vs Bayern Munich: Lấy lại sự tự tin

>>>“Hàng thải” của Arsenal ký hợp đồng 3 năm với Wolfsburg

>>>Chi 27 triệu euro, Atletico sẽ có Marco Reus?

Bước vào trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ rõ sự quyết tâm giành chiến thắng khi ông tung vào sân một đội hình rất mạnh với sự góp mặt của một loạt các hào thủ trở về từ World Cup 2014 như Phillipp Lahm, Mario Gotze, Manuel Neuer… Điều này chắc hẳn sẽ làm bất ngờ khá nhiều người bởi Munster chỉ là một đội bóng hạng 3, nhưng đó có thể coi là một quyết định dễ hiểu của Pep khi mà hơn lúc nào hết có cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin.

Những phút đầu của hiệp 1, đội chủ nhà Munster chơi rất quyết tâm, mặc dù Bayern là đội chủ động nắm quyền kiểm soát nhưng những cơ hội ngon ăn lại đến từ đội chủ nhà, đặc biệt là những pha phản công khá tốc độ khiến thủ thành Neuer đôi lần phải làm việc vất vả. Trái lại với Munster, Bayern lại tỏ ra khá đơn điệu trong các pha tấn công của mình. Nguyên nhân chủ yếu đó là việc HLV Pep Guardiola xếp David Alaba chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ này không tạo ra được sự liên kết với các cầu thủ phía trên, Alaba cũng tỏ ra khá non trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Chính vì vậy, nhưng pha lên bóng của Bayern chủ yếu được triển khai ra 2 biên.

Trong một thế trận như vậy, bất ngờ vào phút thứ 19, Bayern lại có một bàn thắng khá bất ngờ sau một pha phối hợp có nét nhất từ đầu trận. Người dứt điểm là tiền vệ Mario Gotze sau một pha đánh đầu nhẹ nhàng từ đường chuyền chuẩn xác của Lewandowski.

BvP4vDPIgAAbFiL

Vừa trở lại ngay lập tức Gotze lập công

Sau bàn thắng, Bayern Munich dần trở lại với đúng đẳng cấp của mình. Vì vậy, đội chủ nhà Munster gần như không có cơ hội triển khai bóng và họ cũng tỏ ra khá lóng ngóng trong những pha phòng ngư, hậu quả là họ để Thomas Muller thoải mái dứt điểm tung lưới thủ thành Masuch ở phút thứ 29.

Bước sang hiệp 2, trận đấu nhìn chung vẫn diễn ra theo kịch bản giống với hiệp 1. Đội chủ nhà Munster tận dụng những phút đầu hung phấn để tổ chức tấn công “Hùm xám” nhưng bất thành trái lại họ còn để Bayern nâng tỉ số lên thành 3-0 sau cú nã đại bác của David Alaba từ khoảng cách 25m vào phút thứ 52.

BvP-xruCEAIZYq7

Những phút sau đó, Bayern chơi rất nhẹ nhàng và HLV Pep Guardiola đã cho ra sân nghỉ một vài ngôi sao như Lahm và Gotze. Nhưng họ vẫn có được bàn thắng thứ 4 sau một pha phối hợp đẹp mắt giữa cầu thủ vào sân thay người Claudio Pizarro và Thomas Muller ở phút thứ 73.

Trận đấu đi về những phút cuối và bất ngờ Munster được hưởng một quả đá phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Jerome Boateng ở phút 89 và cầu thủ Krohne dễ dàng đánh bại Neuer.

Phút cuối cùng của trận đấu, Robert Lewandowski có cơ hội ghi bàn trong trận này sau khi chính anh kiếm được 1 quả penalty nhưng đáng tiếc là cú sút của tiền đạo người Ba Lan là quá hiền và trận đấu kết thúc với tỉ số 4-1 cho Bayern.

Nhìn chung đây là một trận đấu rất nhẹ nhàng của “Hùm xám”, không có nhiều điều đáng nói về chiến thuật ngoài việc HLV Pep Guardiola tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 và thử nghiệm David Alaba ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng xem ra sẽ còn rất nhiều điều phải làm với HLV để giúp cho sơ đồ này vận hành một cách trơn tru nhất. Ngoài ra không có cầu thủ nào gặp vấn đề về thể lực sau trận đấu cũng là một tin vui với Pep.

Đội hình thi đấu

Bayern Munich: Neuer, Boateng, Dante, Badstuber (Rode), Gotze, Lahm (Gaudino), Alaba, Bernat, Muller, Lewandowski, Shaqiri (Pizarro).

Preussen Munster: Masuch, Riedel, Schmidt, Heitmeier, Hergesell, Hoffmann (Siegert), Truckenbrod, Zenga, Kara, Krohne, Reichwein (Amachaibou).

Huỳnh Nam

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)