TheThao24.TV

Phiên bản Android

Man United vẫn chưa mua được thêm tân binh: Giỡn mặt số phận

(thethao24.tv) – Những dấu hiệu tích cực đầu tiên của Man Utd dưới triều đại của Louis van Gaal gieo vào lòng các CĐV không ít niềm tin về sự trở lại mạnh mẽ của “Quỷ đỏ” ở mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, Man Utd lại đang tự làm khó mình khi vẫn chưa mang về Old Trafford thêm bất cứ bản hợp đồng nào.

>>>Man Utd & bộ ba Di Maria, Daley Blind, Marcos Rojo: 80 triệu bảng có tậu được?

>>>Daley Blind đang ở rất gần Man Utd

>>>M.U sẵn sàng chi 15.9 triệu bảng cho Marcos Rojo

Ở loạt trận giao hữu mùa hè, Man United dưới sự chỉ đạo của Van Gaal thể hiện một bộ mặt hoàn toàn trái ngược so với những gì họ thể hiện ở mùa giải trước, khi sở hữu thành tích toàn thắng. Màn ra mắt của Van Gaal rõ ràng là quá ấn tượng, đến mức Man United quên mất là họ mới chỉ có được hai tân binh Luke Shaw và Ander Herrera, những người đến vào những ngày đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Đón thêm hai tân binh, nhưng Man United cũng đã chia tay hàng loạt công thần như Patrice Evra, Nemanja Vidic hay Ryan Giggs, đòi hỏi “Quỷ đỏ” phải mua về những ngôi sao để lấp chỗ. Xét về bản chất, đội hình của Man United ở thời điểm hiện tại không khác gì mấy so với mùa trước, nơi mà họ chỉ xếp ở vị trí thứ 7 tại Premier League. Van Gaal là một HLV xuất sắc nhưng với việc “được thừa hưởng” gần như tất cả những gì tồi tệ nhất của người tiền nhiệm David Moyes, không dễ để chiến lược gia người Hà Lan có thể phù phép để cám biến thành vàng thau ngay được.

Van Gaal

Đối với sơ đồ 3-4-1-2 mà Van Gaal muốn áp dụng tại Man Utd, dễ dàng nhận ra được đội hình mà ông đang sở hữu không chỉ yếu về chất, mà còn thiếu về lượng. Phil Jones, Chris Smalling và Johny Evans là 3 sự lựa chọn có thể tin cậy được ở hàng hậu vệ và nếu một trong những cầu thủ này bị chấn thương, không biết Van Gaal sẽ phải đối phó thế nào. Ở hàng tiền vệ trung tâm, Darren Fletcher vừa mới chỉ tìm lại được phong độ sau quãng thời gian dài chống chọi với căn bệnh dạ dày cùng với tân binh Herrara, nhưng chỉ 2 người không bao giờ là đủ cho một mùa giải kéo dài. Đôi cánh của Man United bao gồm Ashley Young và Antonio Valencia, những cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao về sự sáng tạo, nay lại đứng trước cơ hội trở thành trụ cột của đội bóng. Với một đội hình như vậy, việc lọt vào Top 4 của Premier League đã là khó chứ đừng nói gì đến tham vọng vô địch.

Premier League sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này, trong khi kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ khép lại sau chưa đầy 3 tuần nữa và rõ ràng, Man Utd đang tự đặt mình vào thế khó khi vẫn chưa hoàn thiện được đội hình. Đáng lẽ sau sự khởi đầu thuận lợi với Shaw và Herrarara, họ phải thừa thắng xông để mang về những miếng ghép cần thiết nhưng lại gây thất vọng. Khả năng đàm phán của Giám đốc điều hành Ed Woodward chưa bao giờ được đánh giá cao như người tiền nhiệm David Gill, và điều này đã được chứng minh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái. Bởi vậy mà trong ngày cuối cùng, Man Utd không còn cách nào khác là nhắm mắt mang về bản hợp đồng “ăn hại” Marouane Fellaini, dẫn đến sự sụp đổ của triều đại Moyes và Man United đã phải trải qua một chương đen tối nhất trong lịch sử CLB.

Bây giờ, các CĐV của Man United chỉ còn biết cầu trời là trong những ngày ít ỏi còn lại, đội bóng của họ có thể mang về được thêm 2-3 tân binh nữa. Bằng không, chẳng có gì đảm bảo là Van Gaal sẽ lại không đi vào vết xe đổ của Moyes và nỗi đau của “Quỷ đỏ” sẽ còn kéo dài.

Man Utd sẵn sàng chi ra số tiền tổng cộng là 80 triệu bảng để Louis van Gaal có thể giúp “Quỷ đỏ” cạnh tranh chức vô địch Premier League, với việc mang về 3 ngôi sao: tiền vệ Angel di Maria (Real Madrid), hậu vệ Marcos Rojo (Sporting Lisbon) và Daley Blind (Ajax).

 Hồ Hải

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)