TheThao24.TV

Phiên bản Android

Premier League Man United: Thân Van Gaal, hồn Moyes

(thethao24.tv) – Kế thừa gần như nguyên vẹn những con người dưới thời cựu HLV David Moyes, Louis van Gaal dù tài nghệ đến đâu cũng chẳng thể tạo nên điều khác biệt, khiến Man United gục ngã trước Swansea với tỷ số 1-2 ngay tại Old Trafford ở ngày mở màn Premier League 2014-2015.

>>>Newcastle 0-2 Man City: “Chích chòe” gãy cánh ở St James’ Park

>>>Video: Newcastle 0-2 Man City (Vòng 01, Ngoại Hạng Anh 2014/2015)

>>>Trực tiếp Newcastle 0-2 Man City: Khởi đầu suôn sẻ (KT)

Ngày Van Gaal đến Man United, ông mang theo bao sự kỳ vọng về một thời kỳ mới tươi sáng hơn cho Quỷ đỏ sau triều đại hỗn loạn của Moyes. Bản lý lịch hoành tráng với những CLB hàng đầu châu Âu hay tuyển Hà Lan, cộng thêm thành tích toàn thắng ở tour du đấu mùa hè khiến niềm tin ấy càng thêm mãnh liệt, cho đến khi Man United phải nhận cái tát trởi giáng.

Man United

Trước Swansea, Man United vẫn chẳng có gì thay đổi so với thời của Moyes, nghĩa là họ cầm bóng một cách vô nghĩa, bế tắc trong tấn công và đối thủ của họ không còn khúm núm trước những chú quỷ đã bị bẻ hết nanh vuốt. Thất bại ở ngày đầu ra quân chưa bao giờ là thảm họa đối với một mùa giải kéo dài 38 vòng đấu, nên Quỷ đỏ vẫn còn nhiều cơ hội để sửa sai. Nhưng bây giờ, Van Gaal phải bước vào một cuộc chiến thực sự để giúp triều đại mới của ông tại Old Trafford không phải trải qua những ám ảnh kinh hoàng.

Van Gaal tỏ ra thiếu may mắn khi không có sự phục vụ của 9 trụ cột nên phải sử dụng 2 cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm là Tyler Blackett và Jesse Lingard, người cũng phải rời sân sau 24 phút vì chấn thương, để lấp chỗ. Tân binh Ander Herrara trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác xa so với những gì anh thể hiện trên đất Mỹ. Wayner Rooney với chiếc băng đội trưởng ở trên tay cố gắng chứng minh giá trị của mình, nhưng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của anh ở phút 53 chẳng qua chỉ là sự che giấu hoàn hảo cho những điều thất vọng mà anh gây ra suốt trận đấu này.

Đối với những gì mà Man United thể hiện trong suốt 90 phút trước Swansea, không có dấu hiệu nào cho thấy họ có khả năng giành chiến thắng. Không ai hiểu Ashley Young chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái hay tiền vệ cánh trái, và chính anh là người mắc sai lầm trong tình huống theo kèm đối với Wayne Routledge, dẫn đến tình huống cầu thủ này chuyền bóng cho Gylfi Sigurdsson ghi bàn thắng quyết định ở phút 72.

Những cầu thủ ra sân ở trận Swansea bao gồm gần như tất cả những con người ở mùa giải trước và khi được yêu cầu đứng lên từ nỗi thất vọng, họ không thể làm được. Nó là thông điệp cho thấy rằng, Van Gaal cần nhiều hơn sự giúp đỡ từ các tân binh trong những ngày ít ỏi còn lại của thị trường chuyển nhượng bởi với đội hình này, danh tiếng của ông chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Lần gần nhất mà Man United để thua trên sân nhà ở ngày đầu ra quân tại giải đấu cao nhất nước Anh cách đây đã 42 năm, đó là thất bại 1-2 trước Ipswich. Lịch sử cũng cho thấy, mới chỉ có một đội bóng để thua ở trận mở màn nhưng sau đó đoạt ngôi vô địch, và đội bóng ấy chính là… Man United. Họ 3 lần làm được điều này ở các mùa 1992-1993, 1995-1996 và 2012-2013.

Hồ Hải

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)