TheThao24.TV

Phiên bản Android

“Cặp đôi hoàn hảo” Huy Hoàng, Như Thành: Biểu tượng bị băm nát

(Thethao24.tv) – Ngoài đời họ là bạn thân, trên sân cỏ họ là những trung vệ hay nhất trong thế hệ của mình. Và với bóng đá, họ cũng có thể được xem là những biểu tượng. Để rồi họ lại có cái kết tương đối giống nhau, bị CLB chủ quản thanh lý hợp đồng trước thời hạn vì những lý do… ngoài chuyên môn. Không ai khác, chính tay họ tự làm xấu hình ảnh của mình trước khi nó bị… băm nát như thế.

>>>Ngổn ngang trong thách thức

>>>Chuyện cua rơ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật

>>>Desailly, bóng đá &nỗi thảm về lương chuyên gia ngoạ

Điều tiếng và thị phi

Tài năng chớm nở nhưng suốt sự nghiệp bóng đá của mình, bộ đôi này cũng mang lắm điều tiếng, thị phi, thậm chí là từ rất sớm. JVC Cup 2003 đến nay vẫn là một vụ án còn nhiều dấu hỏi của bóng đá Việt Nam. Trung vệ Như Thành bị VFF kỷ luật treo giò đến… 5 năm (sau giảm còn 2 năm rưỡi) mà không rõ nguyên nhân hay đúng hơn là nguyên nhân không thuyết phục vì không có chứng cứ. Tất nhiên dư luận thừa hiểu, Như Thành chỉ là quân cờ bị thí để giữ sự bình yên cho U.23 VN chuẩn bị dự SEA Games trong năm đó. Đó là cú trượt đầu đời của Như Thành nhưng nó cũng là cơ sở để sau này, anh trở thành một nhân vật có số má trong giới cầu thủ Việt Nam, dĩ nhiên không chỉ vì chuyên môn mà còn vì chất chơi của trung vệ này.

box

Huy Hoàng cũng vậy, không chỉ trên sân mà bên ngoài sân cỏ, trung vệ xứ Nghệ cũng được xem là thủ lĩnh của nhiều lứa cầu thủ, cả ở ĐTQG lẫn SLNA và tầm ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí, ở SLNA, Huy Hoàng còn được xem là một trong tứ trụ của đội bóng xứ Nghệ. Cái tên Huy Hoàng được bảo vệ kín kẽ, được xây dựng như một biểu tượng ở SLNA, vậy nhưng ở đoạn cuối của sự nghiệp, những điều thị phi cứ dồn dập xảy ra với cầu thủ này. Từ những “nghi án” thua độ lên đến hàng tỷ đồng, rồi scaldan “lắc lư” trên xe trong tình trạng phê thuốc… Huy Hoàng dần đánh mất mình. Chưa kể bộ đôi này cũng để lại lắm điều tiếng khi dư luận khẳng định cả 2 đã xuất hiện một cách âm thầm tại Lào, nó khiến cho việc U.23 VN thất bại trong trận chung kết bị phủ một lớp nghi ngờ…

Trong vòng xoáy

Nếu Huy Hoàng kết thúc sự nghiệp ở SLNA có lẽ cái tên, hình ảnh của anh vẫn được trân trọng bất chấp scandal “lắc lư” thay vì tiếp tục bươn chải vào tận Cần Thơ; Như Thành cũng thế, nếu biết dừng khi sự nghiệp đã bắt đầu xuống dốc với cái gối đau, chắc hẳn đã không lâm cảnh “đi đến đâu cũng bị lắc đầu” đầy đau khổ. Nhưng rất tiếc, bộ đôi này đã không thể dừng và phải tiếp tục lao như những con thiêu thân vào những cuộc chơi. Bởi như nhiều dân trong nghề hiểu, bộ đôi nay đã lún quá sâu, có muốn rút ra cũng không dễ, đó là chưa kể, chuyện rút hay tiếp tục lao theo không hẳn do chính họ quyết định bởi những chuyện hậu trường và những dích dắc bên ngoài xã hội mà họ dính phải. Và càng lao càng lún… và càng không thể dừng để cứu vãn hình ảnh, tên tuổi cho chính mình.

chinh10

Bị thanh lý trước thời hạn, đó là kết cục khá bất ngờ và đau đớn cho bộ đôi này. Gánh nặng tuổi tác, phong độ sa sút là nguyên nhân khiến bộ đôi này không được trọng dụng thì đã đành, đằng này, người ta loại bỏ Huy Hoàng, Như Thành còn là vì “không muốn ảnh hưởng tới người khác, tới đội bóng vì lối sống khá phức tạp của các cầu thủ này”, như khẳng định của HLV Vương Tiến Dũng sau khi quyết định chia tay hậu vệ xứ Nghệ.

Đó là một cái tát nặng tay vào niềm kiêu hãnh của Như Thành hay Huy Hoàng. Như những nhát dao cuối cùng băm nát hình ảnh, biểu tượng một thời của bóng đá Việt Nam… Lỗi của chính họ nhưng giá như họ không được bảo vệ một cách thái quá từ người lớn hay cách làm xuê xoa, dĩ hòa vi quý từ VFF thì họ đâu đã lún sâu đến thế…

Anh Linh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)