TheThao24.TV

Phiên bản Android

Luka Modric… ăn đứt Neymar?

(Thethao24.tv) – Nếu như “thiên tài” bóng đá Neymar được sinh ra từ những con phố bụi bặm ở xứ sở Samba thì “chiến binh” Luka Modric đến với bóng đá từ khói lửa cuộc chiến tranh giành độc lập của người Croatia. “Cruyff của vùng Balkan” khẳng định, anh đã sẵn sàng đối mặt với Neymar và người Brazil trong trận chiến mở màn World Cup 2014 ở Sao Paulo…

Modrid “lỳ” hơn Neymar

Tài năng của Neymar được phát hiện rất sớm bởi chính cha của anh, ông Neymar da Silva Sr – một cầu thủ bóng đá ở Brazil. Neymar từng thổ lộ: “Cha tôi luôn ở bên cạnh tôi từ nhỏ, truyền cảm hứng và những kỹ năng bóng đá đầu tiên cho tôi”. Lớn lên một chút, cũng như bao cậu bé khác ở Brazil, Neymar bắt đầu chơi bóng trên các con phố hoặc chiều chiều theo cha mình ra những bãi biển đá bóng.

BQlg45TCYAAAR9u

Năm 9 tuổi, Neymar được cha đưa vào trung tâm đào tạo trẻ của Portuguesa Santista. Để tạo điều kiện tối đa cho Neymar phát triển tài năng, HLV đầu tiên của anh ở đội bóng này là Fino đã xin học bổng cho Neymar ở một trường tư thục ở Sao Paulo.

Nhìn chung, Neymar sinh ra và lớn lên ở cái nôi của bóng đá, được tạo điều kiện và chiều chuộng tối đa để phát triển tài năng. Nhưng Luka Modric thì khác, đằng sau thành công của “Cruyff của vùng Balkan” là cả một tuổi thơ dữ dội với bom rơi, bạn lạc và chết chóc trong cuộc chiến tranh giành độc lập của người Croatia từ 1991 đến năm 1995.

Khi cuộc chiến nổ ra năm 1991, Modric mới 6 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để phải tận mắt chứng kiến và chịu đựng cảnh quân Serbia bắn chết ông nội anh, ông Luka Modric Senior vào tháng 19/12/1991 ở Zadar.

luka-modric-wallpaper-wide-242014282

Ông Tomislav Basic, HLV đầu tiên của Modric ở NK Zadar kể rằng, bom đạn của liên quân Serbia và Nam Tư phá hủy gần hết làng mạc ở Zadar, trong đó có các sân bóng. Nhưng trong cảnh chiến tranh khốc liệt ấy, Modric vẫn… đam mê với trái bóng tròn và cùng chúng bạn chơi bóng ở các bãi đỗ xe vốn bị cày nát bởi bom mìn. Basic tiết lộ: “Nhiều đứa trẻ bị chết do giẫm phải mìn hoặc đạn lạc ở các bãi đỗ xe. Nhưng Modric là một cậu bé lỳ lợm, cậu ta vẫn chơi bóng hằng ngày ở đó”.

Phải chăng cái chất lỳ lợm, không ngừng vươn lên ở mọi hoản cảnh nghiệt ngã, trước mọi đối thủ như một chiến binh Balkan của Modrid đã được anh tôi luyện từ những năm tháng chiến tranh ở quê nhà, từ những sân bóng đầy bom đạn?

Cặp kè Paris Hilton, Modric chơi không kém Neymar?

Từ trước khi rời xứ Samba đầu quân Barcelona, Neymar đã nổi lên như một tay chơi đào hoa và nổi tiếng chẳng kém những bậc đàn anh như Adriano, Ronaldinho hay Ronaldo “béo”. Thậm chí để ăn mừng chức vô địch của Santos năm 2012, Neymar từng tổ chức bữa tiệc mà báo chí xứ Samba miêu tả là thác loạn, khi anh tổ chức cho mỗi đồng đội được 10 cô gái khỏa thân phục vụ.

936full-paris-hilton

Đời tư của Modric phẳng lặng hơn so với đàn em Neymar. Nhưng theo báo chí Mỹ, tiền vệ Croatia và Real Madrid cũng đào hoa và… gái gú không kém những gã Don Juan khác của giới quần đùi áo số như Neymar. Số là hồi tháng 07 năm ngoái, Modric bị các tay paparazzi bắt gặp hú hí với một mỹ nhân có tên Diana Gudi# trong hộp đêm ở Los Angeles (Mỹ) trước khi theo cô nàng này vào một khách sạn ở Hollywood. Nhưng điều đáng nói là, cũng trong thời gian cùng Real Madrid du đấu mùa Hè trên đất Mỹ, ngôi sao người Croatia còn… “tiệc tùng và quảng giao” với bạn của Diana Gudic, đó là mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất trong làng giải trí nước Mỹ, Paris Hilton.

Vậy là sau Cristiano Ronaldo, Modric cũng đã hân hạnh được… biết cô nàng tiệc tùng nổi tiếng nhà Hilton? Cô nàng Diana Gudic từng khiến bà xã xinh đẹp Vanja của Modric giận sôi máu khi tiết lộ với tờ 24sata (Croatia): “Chúng tôi từng có thời gian vui vẻ ở Los Angeles. Paris Hilton cũng thích Luka, vì anh ấy là chàng trai dễ mến”.

 Tân Phong

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)