TheThao24.TV

Phiên bản Android

Barcelona chuẩn bị lực lượng cho mùa bóng mới: Những “quả bom nổ chậm”

(thethao24.tv) – Barca vẫn chưa ngưng shopping: họ đang chờ Fiorentina quyết định số phận của Cuadrado trong mấy ngày tới. Thế nhưng, cho dù có được hay không, đây sẽ là vụ tuyển mộ cuối cùng trong Hè 2014. Do đó, quân số hiện nay sẽ chỉ có giảm, không tăng. Vì thế, đây sẽ là thách thức lớn cho Luis Enrique, vì nếu muốn thâu tóm mọi danh hiệu, lực lượng hiện nay có phần hơi mỏng.

>>>Real giành Siêu Cúp châu Âu: Quyền lực của đồng tiền

>>>Hè 2014: Kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử của Atletico

>>>Arbeloa “mời gọi” Napoli

Chính – phụ chênh lệch lớn

barcaTeam

Nếu chỉ xét đến những cầu thủ có khả năng đá chính, hàng tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 chắc chắn là tuyến mạnh nhất của Barca với “cây đinh ba” Neymar–Messi–Suarez. Đây là dàn tấn công mà bất kỳ đội nào cũng thèm khát. Hiện nay, Neymar sắp trở lại thi đấu sau khi bị rạn đốt sống, nên bộ ba này chỉ còn chờ tin Suarez được giảm án treo giò.

Một khi tất cả đều có mặt trên sân, ngay cả “chiến hạm” Real Madrid cũng phải rơi vào trạng thái báo động đỏ. Vấn đề là chẳng có gì đảm bảo “cây đinh ba” này nguyên vẹn suốt mùa bóng. Lúc đó, bất ổn sẽ bộc lộ, vì các dự bị như Pedro, đặc biệt là Deulofeu và Rafinha rõ ràng cần phải cố gắng rất nhiều nhằm lấp vào khoảng trống do “ba người lính ngự lâm” để lại.

“Quả bom nổ chậm” khác nằm ở hàng hậu vệ. Thế nhưng, điều bất ngờ là hiện nay, Cuadrado đang được xem như mục tiêu quan trọng, cho dù biên phải hiện có Dani Alves và Montoya. Sở dĩ gọi là bất ngờ vì nếu đến Nou Camp, Cuadrado sẽ thay thế Alves chứ không phải Montoya, nghĩa là một sự trao đổi khá tương đồng về chất, khiến hành lang phải sẽ lỏng lẻo, một khi Montoya đá chính.

Đồng thời, biên trái hiện khá mỏng do chỉ có Alba, trong lúc Adriano bị rối loạn tim nên đang chờ quyết định của ban lãnh đạo xem có nên tiếp tục sử dụng anh hay không. Dĩ nhiên là khi cần thiết, Mathieu có thể trám chỗ, nhưng hiện nay, anh đang được xem như chọn lựa số 1 đá cặp với Pique, còn Batra và Vermaelen làm dự bị. Xét về chất, các dự bị cho vị trí trung vệ đều ổn, chỉ có điều là Vermaelen chấn thương phải nghỉ tới giữa tháng 9. Lẽ nào mới khởi tranh La Liga, Enrique sớm rơi ngay vào cảnh phải “giật gấu vá vai?

Yên tâm về thủ môn và tuyến giữa

Enrique

Còn may là ở các vị trí khác, Enrique không phải bận tâm về khoảng cách giữa chính với phụ, nếu không thì Barca đừng toan tính cao xa. Ở mùa tới, Ter Stegen sẽ đeo áo số 1, Brazil nhận số 13, còn số 25 trao cho Masip vừa từ đội B đôn lên. Ngoại trừ Masip thì xét về chuyên môn, Ter Stegen và Bravo thuộc loại “kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Một vị trí cũng có sự cân đối tuyệt vời như vậy, thậm chí còn hơn nếu xét về chất, là tiền vệ trụ với Busquets và Mascherano cạnh tranh suất đá chính. Lại thêm tài năng trẻ Samper tạo ấn tượng tốt ở giai đoạn chuẩn bị, Song thậm chí không còn chỗ đứng tại Nou Camp nên đang được khuyến khích tìm đường ra đi.

Còn ở trung tâm, Rakitic và Iniesta là các ưu tiên 1, với Xavi và Sergi sắm vai dự bị. Lại thêm tài năng trẻ Halilovic ở Barca B đã chứng tỏ được khả năng sáng tạo cùng sự khôn ngoan trong những tình huống một chọi một, Enrique có lẽ sẽ không ngại để Sergi được phép chuyển nhượng bất kỳ lúc nào.

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)