TheThao24.TV

Phiên bản Android

Real Madrid thua cả 3 trận tại International Champions Cup 2014: Hốt hoảng chưa, Ancelotti?

(Thethao24.tv) – Đối với Real Madrid, kết quả chuyến du đấu tại Mỹ quả thật không thể tồi tệ hơn nữa. Trong 3 trận đấu diễn ra ở 3 thành phố khác nhau, người hâm mộ đến sân đông tới mức không ngờ, nhưng chỉ để thấy các Galacticos toàn thua tại International Champions Cup.

Những bất ổn của Real Madrid

Lẽ tự nhiên là truyền thông Tây Ban Nha phải gióng lên hồi chuông báo động về phong độ của Real Madrid. Một loạt câu hỏi được đề ra nhằm tìm lời cho các thất bại đó. Phải chăng sau khi giành được La Decima, thầy trò Carlo Ancelotti hiện không còn khát vọng chiến thắng? Hoặc sau thời gian dài chấn thương dai dẳng, Ronaldo phải đợi tới bao giờ mới lấy lại phong độ đỉnh cao? Mối lo khác hướng đến kế hoạch chuyển nhượng: những thất bại vừa qua dường như là do lực lượng thiếu cân đối? Hay có lẽ sau mùa bóng nặng nề, lại phải dự Brazil 2014, các trụ cột đều đang kiệt lực? Và nếu đúng như vậy, “cỗ máy” Real phải cần tới bao nhiêu tuần, hoặc mấy tháng, mới thật sự vào “guồng”?

Ancelotti bus

Nếu là 3 mùa Hè trước đây, những chất vấn ấy chắc chắn cần phải được mổ xẻ nghiêm túc. Nhưng vấn đề là mùa này đến khi World Cup vừa khép lại. Vì thế, các cầu thủ không thể tập trung đồng loạt. Các tân binh cũng không có được thời gian đủ dài để hòa nhập vào đội bóng như thường thấy. Do không thể triển khai đồng bộ mọi công tác chuẩn bị cho mùa bóng mới, mỗi HLV đều cần có cách làm riêng nhằm giải quyết tình huống riêng của đội bóng. Đơn cử như một trong những khó khăn mà Ancelotti đang đối mặt. Ở mùa trước, Real khuất phục các đối thủ chủ yếu nhờ vào bộ ba tấn công Ronaldo – Benzema – Bale đầy kỹ thuật và tốc độ. Nhưng ở Hè năm nay, họ chưa được đá cùng nhau một phút nào.

Ancelotti biết làm thế nào để thành công

Do không có đầy đủ lực lượng để sử dụng, Ancelotti buộc phải dùng tới thành viên đội trẻ như Raul de Tomas và Lucas Vazquez ở hàng công. Thậm chí, Isco đang học cách làm “số 9 ảo” cũng bị vội vã đẩy ra thử lửa. Ở trận thua Manchester United, hậu vệ phải Daniel Carvajal còn bị đôn lên tuyến giữa. Với những xáo trộn lớn như vậy, Real gây thất vọng cũng không phải chuyện lạ, vì họ chẳng khác nào chiếc xe đua bị buộc chạy bằng dầu. Real càng dễ thua vì trên đất Mỹ, các đối thủ của họ đều có động lực phải thắng.

Đó là sự thật, vì sau Serie A 2013-14 kém Juventus tới 17-42 điểm, Roma của Rudi Garcia và Inter Milan của Walter Mazzarri đều cần sớm chứng tỏ họ có những chuyển biến tích cực ngay từ ngày Hè. Tương tự là Manchester United sau khi chỉ đứng thứ 7 Premier League và bắt đầu kỷ nguyên mới với Louis van Gaal, trong bối cảnh mọi cầu thủ đều cần cố gắng thể hiện để tránh khỏi bị đẩy ra đường. Dĩ nhiên là không phải mọi đội bóng thể hiện tốt đều có nhu cầu phải khẳng định, như Bayern Munich với 4 thắng và 1 hòa cho tới nay. Nhưng cần lưu ý là ở mùa trước, thầy trò Pep Guardiola từng vô địch Bundesliga với thời gian ngắn kỷ lục, nên kể từ tháng 3, họ đã bắt đầu được phép xả hơi.

Về phía Real, với các ngôi vô địch Champions League, Cúp Nhà Vua và suýt đăng quang ở La Liga, thầy trò Ancelotti chẳng cần phải vội vã chứng tỏ. Ngoài ra, với khả năng cầm quân đăng quang 3 giải VĐQG khác nhau và 3 lần chinh phục Champions League, Ancelotti đương nhiên biết cách để giành chiến thắng, nhưng ông rõ ràng không cố gắng giúp Real đạt được điều đó ở Mỹ. Vì hơn ai hết, ông hiểu rõ ở thời kỳ hậu World Cup, giúp các trụ cột hồi phục quan trọng chẳng kém yêu cầu họ tập luyện, nhất là khi La Liga cùng Champions League là những cuộc đua đường dài nên khởi đầu không nhanh chưa hẳn đủ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thay vì thế, bung sức quá sớm có khi lại là thảm họa. Bài học nhãn tiền của Arsenal mùa trước khẳng định rõ điều đó. Do vậy, thất bại tại International Champions Cup ắt hẳn không đáng mừng, song cũng chẳng tới mức khiến Ancelotti phải mất ăn, mất ngủ.

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)