TheThao24.TV

Phiên bản Android

Juventus lại gây thất vọng ở Cúp châu: Euro-Juve: “phiên bản” chưa hết lỗi

(Thethao24.tv) – Nhợt nhạt và xấu xí. Trong màu áo Xanh lòe loẹt lạ lẫm, hình hài Juventus yếu đuối, kém bản lĩnh, hơi hèn nhát, luôn bị ngợp sau tiếng nhạc nền Champions League hào hùng như ở mùa trước lại hiện về…

Ở Vicente Caldero, Juventus đã cho thấy “đẳng cấp” mà Diego Simeone “vuốt ve” rằng “sánh ngang tầm Real hay Barca”, khi kiểm soát bóng với tỷ lệ lên tới 63,8%. Nhưng giữ bóng nhiều để làm gì, nếu những cơ hội ăn bàn không thể tạo ra và thật kém cỏi vì Juve không có nổi 1 cú sút trúng đích? Và nếu kiểm soát bóng không đồng nghĩa với việc tạo ra một thế trận an toàn, ngay cả khi Juve chơi với tư tưởng thực dụng đến tự ti: chỉ 1 điểm là đủ, nhưng sự xuất sắc của Buffon cũng không thể giúp Juve giữ sạch mành lưới nữa, như thế có hèn hạ?

1412186906_772161_1412190882_album_grande

Max Allegri một mực phản biện ý kiến của chuyên gia lão làng Arrigo Sacchi rằng: “Juve đến Madrid với ý nghĩ 1 điểm”. Nhưng những con số thống kê kể trên không nói dối. Và thực tế trên sân cho thấy Juve của Allegri chưa bao giờ nghĩ đến việc tấn công để ghi bàn, cho tới khi Arda Turan đánh bại Buffon từ một tình huống treo bóng đơn giản từ biên, nhưng hàng thủ Juve vẫn lộn xộn khi mà chốt chặn đã chơi tốt từ đầu mùa: Bonucci, chỉ huy cực tồi. Tuy vậy, lúc đó Juve đã bất lực. Ngôi sao Carlos Tevez thể hiện sự phập phù ở Cúp châu Âu, chưa thể bùng nổ như “số 10” đi trước Alex Del Piero, và khi gánh nặng ghi bàn trút cả lên vai, anh “tắt sáng” hẳn. Khi những đôi chân không thể làm điều cái đầu muốn, dù Morata được đưa vào sân phút 83’ và trong 5 phút cuối cùng tính cả thời gian bù, Juve chơi với…. 4 tiền đạo thực thụ, hiệu quả vẫn là zero.

Rõ ràng, nếu tâm lý yếu mềm đến khó lý giải đã bị dội một gáo nước lạnh, không dễ lấy lại tinh thần để thổi bùng nhiệt huyết chiến đấu. Và khi lối chơi của Juve rối tung lên, với sự điều chỉnh từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2 lạ lẫm trong hơn 10 phút cuối, “Bà đầm” hoàn toàn bị động. Nó khác xa cái cách Atletico chủ động với kịch bản họ dàn dựng: sẵn sàng lép vế kiểm soát bóng, nhưng không cho đối phương cơ hội dứt điểm và khi tăng tốc ở hiệp 2 họ đã có bàn quyết định. Sự thực, Atletico đã toan tính để chiến thắng. Còn Juve chỉ chơi để tránh thua và sự trả giá này không oan uổng. Còn may bởi đây chưa phải lượt đấu cuối để rồi Juve bị loại ê chề như khi thua Galatasaray ở mùa trước. Nhưng Juve này vẫn là “phiên bản” lỗi, từ tinh thần đến con người, không tương thích với sân chơi đẳng cấp nhất châu lục, và khi sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo không thể giải quyết hết các vấn đề, CLB sẽ tiến bao xa…

Thất bại rạng sáng qua chấm dứt 10 trận không thua và 1.055 phút Juve giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

 GUANG HUI

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)