Nội tình Milan lục đục sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp: Có mùi… loạn!

(Thethao24.tv) – Nếu nghi vấn “có chuyện gì đó không ổn”, trong cách dùng người của HLV Clarence Seedorf mà cụ thể là vị trí tiền vệ đội trưởng Riccardo Montolivo, đang làm các mặt báo dậy sóng thì rõ ràng Milan hiện có vấn đề nghiêm túc đáng lo trong bối cảnh mùa giải đi vào giai đoạn quyết định.

Milan-Seedorf thắng trận thứ 3 liên tiếp: Nhưng tương lai nào cho Kaka?

Sau V33 Serie A: Juventus tiến thêm một bước tới Scudetto, thành Milano mở hội

Video: Siêu phẩm sút xa của Montolivo giúp Milan hạ Catania

“Nghi vấn” ấy bắt đầu từ câu chuyện thông tin đội hình xuất phát cho trận gặp Catania đêm Chủ nhật vừa qua lọt ra ngoài từ sớm. Trong đó, ngươi ta không thấy cái tên của Montolivo mà Andrea Poli được xếp cạnh De Jong ở vị trí cặp tiền vệ trung tâm, còn Birsa thay Honda ở hành lang phải trên tuyến đầu. Nhưng tất cả đã thấy Montolivo đá chính (Poli thế vào vị trí của Honda), nã đại bác tung lưới Catania từ khoảng cách xấp xỉ 30m – mang về 3 điểm cho Milan. Và khi cánh phóng viên đặt câu hỏi “mối nghi vấn này”, Clarence Seedorf không giữ được bình tĩnh nữa. “Tôi quyết định đội hình chính vào tối Thứ Bảy. Không biết ai nói với bạn (cánh báo giới) nhưng điều này không đẹp chút nào. Ai đó chót mở mồm hé lộ thì nên giữ im lặng. Nếu có để ai đó ngồi ngoài thì đó là lựa chọn của tôi và tôi không thấy vấn đề gì cả”, Seedorf gằn giọng trước micro.

Milan vs Bologna - Serie A Tim 2013/2014

Đúng là “không có vấn đề gì” nếu Montolivo ra sân, tỏa sáng, ghi bàn và thực hiện hoàn hảo trọng trách của chiếc băng Captain anh mang trên tay. Nhưng sẽ “có vấn đề”, một khi PCT Adriano Galliani lên kế hoạch “vi hành” đến trung tâm Milanello “nói chuyện thẳng thắn” với Seedorf xung quanh “sự vụ Montolivo”. Cuộc trao đổi ấy nhẽ ra diễn ra vào chiều tối thứ Ba, nhưng nó không xảy ra, không phải vì Seedorf né tránh mà PCT Galliani vào phút chót quyết định: không đến – không nói gì cả.

Đấy là hành động sáng suốt, bởi nếu Galliani xuất hiện chẳng khác nào thừa nhận có cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ Milan lúc này mà nói trắng ra, có tồn tại mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa 2 vị trí then chốt: HLV Seedorf – đội trưởng Montolivo. Nhưng sự thật, vẫn phải đặt câu hỏi, liệu có hay không mâu thuẫn đáng lo này?

380010_gallery

Việc Seedorf không coi Montolivo là “lựa chọn bắt buộc” ở 1/2 vị trí tiền vệ trung tâm được thể hiện rõ từ khi ông thay Max Allegri gần 3 tháng qua. Seedorf muốn có “những chiếc máy quét thực thụ”, đấy là lý do ông xếp De Jong – Muntari (hoặc Essien), còn nếu cần một tiền vệ năng nổ, mạnh mẽ, sẵn sàng lao lên phía trước, Seedorf khoái Poli (bên cạnh De Jong) hơn. Và nếu sơ đồ 4-2-3-1 gần như bất di bất dịch, mà nếu cần dịch chuyển (như ở vài trận gần đây) thì sơ đồ mới 4-4-1-1 cũng không có đất để Montolivo “diễn” nếu được vào sân từ ghế dự bị.

Rõ ràng, không thể phủ nhận năng lực, phẩm chất của Montolivo cũng như chẳng thể chối bỏ sự thật là tiền vệ này xứng đáng với chiếc băng Cap trên tay. Nhưng Seedorf mới quyết định ai đá chính và ông không phải chịu sức ép nào cả một khi cỗ máy Milan vận hành ổn định. Còn ngược lại, nó sẽ tạo ra hiệu ứng cực xấu, trong bối cảnh dù chỉ cú sảy chân cũng sẽ khiến hy vọng mong manh bứt vào Top dự Cúp châu Âu mùa tới tan vỡ.

box 1

  • Montolivo đã có 3 bàn mùa này, đều ở Serie A, thành tích tốt hơn hẳn những Poli (2 bàn), De Jong, Essien (0) và chỉ kém Muntari (5 bàn, 4 ở Serie A).

 

BOX 2

  • Tương lai Clarence Seedorf từng được đặt cược ở 2 trận gặp Lazio (1-1), Fiorentina (2-1) và giờ theo Gazzetta, BLĐ Milan sẽ cân nhắc lại nó cuối mùa. Tất nhiên, không hẳn vì việc Seedorf “đì” Montolivo trên ghế dự bị mà CT Berlusconi chờ xem Milan có thể giành vé dự Europa League và Seedorf có thể lèo lái Milan đến những vinh quang khác hay không.

GUANG HUI (Thể thao 24h)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)