TheThao24.TV

Phiên bản Android

Vòng 2 đơn nữ Rogers Cup: Bông hồng Bouchard sớm tàn

(thethao24.tv) – Thất bại luôn là mẹ thành công. Và trận thua đáng nhớ tại Montreal chắc chắn sẽ là một bài học giúp Eugenie Bouchard trưởng thành hơn mỗi khi đứng trước sức ép.

>>>Serena Williams vô địch Bank of the west Classic: Lời cảnh báo của “số 1″

>>>Quần vợt quốc tế: Agassi coi Nadal vĩ đại hơn Federer

>>>Roger Federer có cơ hội trở lại số 2 thế giới

Sân đấu Uniprix tại Montreal với sức chứa 11700 chỗ ngồi đã chật kín không còn một chỗ trống. Người hâm mộ Canada háo hức chờ đợi ngôi sao mới của họ, Eugenie Bouchard thi đấu trận vòng 2 Rogers Cup 2014 gặp tay vợt hạng 113 thế giới Shelby Rogers. So với Bouchard, Rogers hơn 2 tuổi và chưa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp, cho đến khi tay vợt người Mỹ đi tới chung kết giải Gastein Ladies ở Bad Gastein (Áo) tháng trước (thua tay vợt người ĐứcAndrea Petkovic cả hai set cùng tỷ số 3-6).

Bouchard thì đang là cái tên đầy hứa hẹn có thể thay thế những tên tuổi lớn của làng banh nỉ, đặc biệt là “hoa hậu quần vợt” Maria Sharapova. Mới 20 tuổi, Bouchard đã trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử quần vợt Canada đi tới một trận chung kết Grand Slam tại Wimbledon 2014. Đó là một trận đấu mà Bouchard bị tâm lý trước nhà vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova trước khi để thua 3-6, 0-6.

Eugenie Bouchard

Và kịch bản ấy đáng tiếc lại một lần nữa xảy ra với Bouchard trong ngày thi đấu trước hơn một vạn khán giả nhà. Ngay set 1, Bouchard thi đấu như thể là tay vợt nằm ngoài Top 100 chứ không phải là đối thủ Rogers và nhận một “bagel” – một set thua trắng 0-6. Cả sân Uniprix tắt tiếng hò reo và chỉ còn sự tĩnh lặng. Set 2 Bouchard trở lại với chiến thắng 6-2, tiếng ồn ã lại vang lên. Nhưng set 3 lại diễn ra y như set 1 khi Bouchard càng đánh càng hỏng và tay vợt sinh năm 1994 lại  nhận một “bagel” nữa.

“Tôi nghĩ mình bị một chút áp lực trên sân. Thất bại này không thể bào chữa được, dù tôi cũng có chút an ủi khi mình không gục ngã trong set 2 và đó là điều khả quan nhất. Cô ấy xứng đáng chiến thắng,” Bouchard nói.

“Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu dưới bầu không khí như thế này khi cả sân đấu chỉ cổ vũ cho một tay vợt. Tôi tôn trọng những gì cô ấy đã làm. Thật khó tin mọi người lại ủng hộ Bouchard đến vậy. Nhưng tôi đã tập trung và giành chiến thắng,” Rogers vui mừng sau chiến thắng.

Thất bại một trận đấu chưa phải là điều gì quá to tát. Eugenie Bouchard thực tế còn bị loại ngay ở vòng 1 hai giải thuộc hệ thống WTA Premier 5 mùa giải này tại Doha và Rome, và cũng chưa đi tới tứ kết một giải nào thuộc hệ thống WTA Premier Mandatory ở Indian Wells, Miami và Madrid. Vậy nên mọi thứ vẫn chỉ là bài học đầu tiên cho bông hồng mới của làng banh nỉ.

LY NA

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)