Arsenal: Wenger bắt đầu điên rồi đấy!

Có vẻ như không muốn đi sau các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal bắt đầu quay trở lại với một mục tiêu khác sau khi đã giành được Petr Cech là Gonzalo Higuain.

Tiền đạo người Argentina đã được liên hệ với nhiều CLB kể từ đầu mùa hè và sớm muộn gì anh cũng sẽ rời Napoli như Chủ tịch Aurelio de Laurentiis khẳng định rằng, ông “rất muốn bán” Higuain.

Đây thực sự là một cơ hội rất tốt cho Arsenal, đặc biệt khi họ đã để tuột Jackson Martinez của Porto cho Atletico Madrid và cũng vì giữa mùa giải trước, chính Arsene Wenger thừa nhận là các tiền đạo xuất sắc nhất hiện nay đều đến từ Nam Mỹ. “Nếu chúng ta nhìn quanh, Nam Mỹ là nơi duy nhất phát triển những tiền đạo và khoảng 80% tiền đạo giỏi trưởng thành từ đây”, Wenger nói.

Arsenal: Wenger bắt đầu điên rồi đấy!
Gonzalo Higuain.

Nhìn đi nhìn lại, ngoài Martinez vừa tới Atletico Madrid, Carlos Bacca từ Sevilla đến Milan, Radamel Falcao chọn Chelsea, Sergio Aguero đang khoác áo Man City, Lionel Messi ở Barcelona, Roberto Firmino đến Liverpool…, những chân sút còn lại có thể khoác áo Arsenal không ai khác là Higuain, dù người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Copa America 2015 là Paolo Guerrero của Peru và Eduardo Vargas của đội tuyển Chile.

Có điều, điều khoản giải phóng hợp đồng của Higuain tại Napoli là 90 triệu euro, tương đương 64,7 triệu bảng. Con số này cao hơn vụ chuyển nhượng kỷ lục 59,7 triệu bảng của Angel di Maria với Man Utd hay 49 triệu bảng của Raheem Sterling với Man City và không phải vô cớ mà De Laurentiis có nói rằng, “nếu ai đó điên rồ xuất hiện cùng với đề nghị mua lại điều khoản giải phóng của anh ấy, chúng tôi phải xem xét thôi”. Nếu vậy, động thái của Arsenal về Higuain đang cho thấy Wenger bắt đầu điên thực sự?

Dù sao thì Arsenal cũng cần có thêm một tiền đạo nữa ngoài Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Danny Welbeck và Theo Walcott.

Phạm Hưng

Bán Higuain với giá 90 triệu euro ư? Tôi rất muốn bán vì tôi có thể mua được 8 cầu thủ khác cho CLB” – Aurelio de Laurentiis.