Bayern Munich 5-0 Hamburg SV: Món ăn nhẹ của Hùm

Không ngoài dự đoán, Bayern Munich đã chứng tỏ sức mạnh của các nhà đương kim vô địch bằng trận khai màn mùa giải vô cùng tưng bừng.

Để thua trong trận chung kết cúp Quốc gia trước Wolfsburg, thầy trò HLV Pep Guardiola rất thèm khát có được màn khởi đầu mùa giải hoàn hảo. Và quả thật, các vị khách đến từ thành phố Cảng giống như chiếc bánh hamburger ngon lành, chỉ chờ để bị “Hùm xám” đánh chén sạch sẽ.

Với đẳng cấp của mình, Bayern kiểm soát trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chơi thong dong nhưng Bayern vẫn tạo ra hàng tá những cơ hội nguy hiểm, bàn thắng đến với họ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Costa và Mueller mang về chiến thắng huỷ diệt cho Bayern.
Costa và Mueller mang về chiến thắng huỷ diệt cho Bayern.

Phút 26, Mehdi Benatia bật cao đánh đầu mở tỷ số. Dù vượt trội hoàn toàn về tất cả các chỉ số thống kê, nhưng dường như Bayern chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới. Hai tân binh Arturo Vidal và Douglas đều chơi rất xông xáo, nhưng vẫn không thể che phủ được thực tế: các mắt xích của đội chủ nhà không cho thấy sự ăn dơ với nhau.

Chỉ đến khi Robert Lewandowski thoải mái dứt điểm trong vòng cấm nhân đôi cách biệt 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, những đường nét tấn công của Bayern mới trở nên mạch lạc và sáng nước hơn. Cú đúp sau đó của Thomas Mueller đều đến từ những tình huống phối hợp rất đẹp mắt. Douglas Costa đánh dấu ngày ra mắt ấn tượng khi cũng có được pha lập công, ấn định tỷ số 5-0.

Trận đấu với Bayern dễ dàng đến mức, Pep đưa cả 3 trụ cột là Xabi Alonso, Robben và Lahm rời sân ngay từ rất sớm. Nhưng cũng cần nói thêm về Hamburg của HLV Bruno Labbadia, họ thực sự bất lực trong việc chống đỡ, dường như chỉ biết gồng mình chịu trận những đợt tấn công của đối thủ.

Thắng giòn giã mà cũng chẳng tốn quá nhiều sức lực, Bayern Munich vẫn xứng đáng là ứng viên số 1 cho danh hiệu đĩa Bạc. Còn với Hamburg, có lẽ ngay từ lúc này họ sẽ phải tính đến việc chạy đua để tránh xuống hạng.

CHÂU TỔNG