Vòng 2 HPL-S3: Triều Khúc “bạc già”, Moon và Tô Ký quả cảm

Vòng 2 giải Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special đã kết thúc như một bộ phim hành động với những trận đấu kịch tính đến nghẹt thở.

“Bạc già” Triều Khúc đánh bại “Dải ngân hà” Hanel

“Vâng, đội em thắng 1-0, Thuận “bờm” ghi bàn anh ạ. Đội em chơi thủ phản, nếu tận dụng tốt còn ăn được thêm 1-2 quả nữa. Em cám ơn anh nhé”, tiền đạo Tuấn “ếch” trả lời cú điện thoại hỏi thăm của một ông anh – cũng là một ông bầu có tiếng trong giới bóng đá phủi Hà Nội sau trận đấu với Hanel.

Triều Khúc bị đặt vào cửa dưới đã đánh bại một Hanel cực mạnh trong trận đấu sớm ở vòng 2 Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special chiều nay (HPL-S3).

trieukhuc
Hanel đã gục ngã trước Triều Khúc

Nói Hanel cực mạnh bởi họ thắng Vinapros 4-1 ở lượt đi trong một thế trận hoàn toàn lấn lướt. Hanel dự giải năm nay với dàn hảo thủ “phủi” tiếng tăm từ tổ Ocean JSC, tổ Hà Đông và nhiều cầu thủ chuyên nghiệp.

Thế nhưng, Triều Khúc mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Họ xác định rõ ràng lối chơi từ trước là phòng ngự phản công, nhồi bóng cho trung phong có thể hình hộ pháp, khả năng cài đè, khống chế hoàn hảo là Tuấn “ếch” làm tường. Khi Tuấn “ếch” chuẩn bị đỡ bóng là các vệ tinh sẽ băng lên thật nhanh, có cơ hội thì dứt điểm nhanh, gọn, hỏng thì về thật nhanh, không tiếc. Bên ngoài đường biên, 100 CĐV Triều Khúc mặc áo vàng đồng phục có logo và tên đội, cùng với cờ, trống và khoảng 20 chiếc kèn vuvuzela tạo ra một không khí náo nhiệt đến hãi hùng. Nguồn động viên tinh thần lớn này đã khiến các cầu thủ “xứ Basque giữa lòng Hà Nội” càng đá máu lửa hơn trước dàn sao Hanel.

tkcdv
CĐV Triều Khúc cuồng nhiệt nhất ở vòng 2

Nhập cuộc tốt và ăn trước được 1 bàn nhờ công của Thuận “bờm”, Triều Khúc được dịp giở miếng võ thủ phản sở trường, đã được nâng lên tầm tuyệt học trấn phái. Với những “bạc già” như Đạt “võ lâm” đá thòng, Tuấn “ếch” đá cắm và những Công, Duy đang vào độ chín thì Triều Khúc đá thủ phản cực khó chịu. Hậu vệ Giang “say” đến rất sớm dù đội Thành Đồng của anh tận 19h mới đá, đã thốt lên: “Triều Khúc đá khó chịu quá”. Hanel rất nỗ lực, tìm mọi cách để 1 lần xuyên thủng lưới thủ môn Trung “bin” nhưng bất thành. Họ vẫn có Xuân Dương, Công Huy, Phong “phích”, Tú “tó”, Thắng “neva”, rồi cả Trung “híp” vào thay Tú “thổ” – một sự thay người xa xỉ khiến nhiều đội khác nhìn mà thèm. Thế nhưng, trong một ngày mà Đạt “võ lâm” và Trung “bin” chơi quá xuất sắc thì Hanel đành ngậm ngùi nhìn Triều Khúc ăn mừng khi tiếng còi kết thúc vang lên.

Moon và Tô Ký thắng quả cảm, nghẹt thở

Tại vòng 2 diễn ra chiều và tối nay, khán giả đã được xem những bộ phim hành động kịch tính đến nghẹt thở, thậm chí có nhiều người có thể đã đau tim. Trong khi CĐV Triều Khúc thấp thỏm mong hết giờ để ăn mừng chiến thắng trước Hanel thì những CĐV của Moon – Quang Trung hay Tô Ký – Tứ Liên có nhiều cung bậc cảm xúc hơn thế. Đó có thể là cảm giác chết đi sống lại của Moon khi bị Top Group dẫn 1-0 khi trận đấu sắp hết giờ, gỡ hòa và lội ngược dòng thắng 2-1. Hay cảm giác lo âu khi chơi thiếu người, bị Thành Đồng gỡ hòa giữa hiệp 2, rồi vỡ òa sung sướng khi Toàn “siro” ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Tô Ký – Tứ Liên.

moon
Moon lội ngược dòng thành công trước Top Group

Moon – Quang Trung sau 2 vòng đang thể hiện là một đội bóng không dễ bị bắt nạt. Ở vòng 1, họ bị MV Corp mạnh hơn hẳn dẫn bàn trước, nhưng Moon rình rập ăn được 2 bàn rất nhanh sau đó, rồi chỉ chịu chia điểm ở phút cuối do đối phương có một Đình Thắng quá xuất sắc. Đến trận chiều nay gặp Top Group, Moon tiếp tục nằm cửa dưới. Dù ở cửa dưới nhưng phải khẳng định trận này, đội bóng xứ Thanh chơi rất hay, ngang phân đối phương. Tưởng chừng kết cục nghiệt ngã sẽ dành cho Moon trong một trận đấu họ chơi hay khi Phương “vertu” mở tỉ số ở phút 53. Chỉ còn 7 phút, những chàng trai quê sông Mã đã vùng lên, chơi tất tay và ăn liền 2 bàn trong sự ngỡ ngàng của toàn đội Top Group cũng như khán giả chứng kiến. Hai bàn thắng nhanh như điện của Dũng “bờm” và Hùng “con” khiến con tim của bầu Dương như văng khỏi lồng ngực, mặt đờ ra vì sung sướng và không tin nổi vào mắt mình. Chia sẻ sau trận, người cầm đội của Moon – Quang Trung cho biết hôm nay là sinh nhật của con gái rượu có tên gọi ở nhà là Moon, chính là tên đội bóng. Nếu thua thì còn về sớm được với vợ làm sinh nhật cho con chứ thắng thế này thì lại phải nhậu tới khuya rồi. Moon đã thắng bằng sự quả cảm và tinh thần chiến đấu rực lửa của mình, tiền đạo Nhuận “balotelli” phải nhờ đồng đội dìu mới có thể rời sân ra về vì chấn thương.

toky
Tô Ký chiến thắng xuất sắc dù chơi thiếu người trong cả hiệp 2 trước Thành Đồng

Tô Ký – Tứ Liên có một trận đấu xuất sắc trước Thành Đồng. Đội bóng tân binh này chơi sòng phẳng với nhà vô địch của HPL-S1. Quân “đần” tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn ở HPL-S3 khi mở tỉ số cho Tô Ký bằng pha đá bồi cận thành. Ở trận hòa 1-1 Cường Quốc ngày khai mạc, Hồng Quân cũng là người mở tỉ số. Có bàn thắng dẫn trước, Tô Ký vẫn chơi “xanh chín” với Thành Đồng chứ không tập trung phòng thủ. Nếu tận dụng tốt hơn, họ đã có thêm bàn thắng sau những pha phối hợp rất hay giữa bộ ba tam giác Quân “đần”, Quang “bở” và Toàn “siro”. Cầu thủ Tô Ký thể hiện được tốc độ và mức sát thương cao trong từng pha tấn công, phản công. Nếu Thành Đồng có những nhịp nhấn nhả thì Tô Ký tấn công như một mũi tên, đã rời cánh cung là lao đi vun vút.

Trong lúc đang dẫn bàn thì Tô Ký bất ngờ bị đuổi người ở cuối hiệp 1. Hậu vệ cánh trái Tiến Thủy nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trong sự bất bình lớn của toàn đội Tô Ký với quyết định của trọng tài. Trụ được trong 5 phút cuối hiệp 1, Tô Ký có sự chuẩn bị tốt để chơi trong hiệp 2 với 6 người. Giữa giờ nghỉ, đội trưởng Nam “nghiện” và các lãnh đội có kinh nghiệm như Tùng “bò”, Cường “đô la” họp bàn anh em, tìm ra phương án đối phó Thành Đồng.

Khởi đầu hiệp 2, Cường “kem” có pha vê bóng chân phải rồi sút chân trái làm rung cột dọc khung thành Tô Ký. Sau đó là hàng loạt pha sóng gió trước khung thành Tô Ký nhưng thủ môn Nam “chân vịt” đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc. Anh cản phá hầu hết những cú đệm bóng cận thành hay sút xa của Thành Đồng. Nam “chân vịt’ chỉ bị đánh bại khi Giang “say” có pha mắt lác cận thành, sút vào góc hẹp quá tinh quái, gỡ hòa 1-1.

Không hề vỡ sau bàn gỡ, Tô Ký vẫn vững thế trận, 5 cầu thủ bó chặt khung thành thủ môn Nam “chân vịt” và còn tung ra vài pha phản công khiến CĐV Thành Đồng vã mồ hôi hột. Trong một pha bóng ở giữa sân tưởng chừng không có gì quá nguy hiểm, Toàn “siro” bất ngờ lắc người sang phải, loại được một hậu vệ Thành Đồng, dứ thêm vài nhịp lên quá nửa sân, tung cú sút như trời giáng, đánh bại thủ môn Tiến “triệu”. Một khoảnh khắc xuất thần, một siêu phẩm của Toàn “siro” đã khiến CĐV và toàn đội Tô Ký vỡ òa sung sướng. Tô Ký không chỉ có đấu pháp tốt, một thủ môn hay mà còn có cả khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao. Có đủ các yếu tố này, Thành Đồng không thua mới lạ. Cơ hội đáng tiếc nhất của đội thua cuộc trong hiệp 2 là pha đệm bóng vọt xà của Hưng “M.U” sau đường chuyền quá đẹp từ Giang “say”. Sau đường kiến tạo này, Giang “say” đổ gục xuống sân, hết rồi, hết thật rồi, anh hiểu trận đấu đã ngã ngũ.

giang
Dù ghi 1 bàn đẳng cấp nhưng Giang “say” không thể giúp Thành Đồng thoát thua

Trong lúc ăn mừng chiến thắng, tay trống Lâm “Beckham” của hội CĐV Tô Ký nói: “Chiến thắng này dành tặng Tuấn “mắt to” – người hùng của Tô Ký ở vòng play-off, bị tai nạn trước ngày khai mạc. Ở trận này, “mắt to” dù đang băng mắt vẫn đến sân cổ vũ anh em hết mình. Cả đội Tô Ký cùng đồng thanh hô vang: “Mắt to, mắt to” – đây là món quà ý nghĩa để tiền đạo này mau chóng phục hồi, trở lại thi đấu.

Hoàng Tuấn Anh

VIDEO phóng sự: “Ngoại hạng phủi”: Sức hấp dẫn không thể chối từ

ketquavong2