BLV Quang Huy: “Tôi bắt đầu thấy mệt vì Man Utd”

Thời gian gần đây tôi tham gia bình luận khá nhiều trận đấu có Man Utd, và sắp tới tôi sẽ hạn chế làm những trận có đội bóng của HLV Louis van Gaal.

Trong tư cách một NHM đội chủ sân Old Trafford, tôi và có lẽ nhiều CĐV khác cũng vậy, cảm thấy “mệt” khi theo dõi lối đá đội bóng dưới sự dẫn dắt của Van Gaal. Tôi cũng nói chuyện với nhiều bình luận viên khác và họ cùng chung quan điểm như vậy. Thua đương nhiên có vấn đề, nhưng ngay cả khi Man Utd thắng thì dấu ấn chiến thuật hay triết lý của vị HLV người Hà Lan đều không có.

BLV Quang Huy: “Tôi bắt đầu thấy mệt vì Man Utd”Tôi lấy ví dụ về quyết định bố trí Marouane Fellaini đá tiền đạo cắm của Van Gaal. Đấy không phải là sự sáng tạo có thể gây ra đột biến, tạo bất ngờ cho đối phương bởi ý đồ nhiều khi lộ ngay từ đầu. Một đội bóng mạnh cần có nhiều miếng đánh, và phương án tận dụng chiều cao của Fellaini chỉ có thể dùng nhất thời, ở một thời điểm chứ không phải cứ bế tắc là tung vào sân như thời gian qua – giải pháp chỉ có đội bóng yếu mới áp dụng.

Chấn thương của Luke Shaw càng đẩy Man Utd vào khó khăn. Những tình huống dâng cao tham gia tấn công của hậu vệ này bên hành lang trái giúp Quỷ đỏ luôn gây được áp lực cho đối thủ. Man Utd có được những điểm số từ đầu mùa đến giờ có sự đóng góp không nhỏ của cựu hậu vệ Southampton. Vì thế không có Shaw là một tổn thất rất lớn đối với Man Utd.

Vì sự thiếu vắng Luke Shaw, và lối chơi chưa có định hướng cụ thể, tôi có cảm giác Van Gaal sẽ khó thắng Southampton. Tôi nghĩ về một kết quả hòa, và bàn thắng đến với Man Utd, nếu có, có lẽ chỉ đến từ một tình huống tỏa sáng cá nhân mà thôi.

Minh Châu

22h00 (20/9), Southampton – Man Utd: Phản công dễ đâm “Quỷ đỏ”