B.Bình Dương: Cám cảnh…

Để ngày nhận cúp thêm phần xôm tụ, gần 2 tuần qua B.Bình Dương đã ra thông báo và kêu gọi bằng đủ cách để huy động được khoảng 1.000 khán giả xuống Cao Lãnh chung vui trong ngày đăng quang…

Vì lý do lo sợ sự khó lường của giai đoạn cuối V.League dẫn đến có đội bỏ cuộc kiểu như XT.Sài Gòn ở mùa giải 2013, khiến có thể từ chỗ vô địch bỗng nhiên “về nhì”, B.Bình Dương từ chối nhận Cúp ở trận đấu với QNK.Quảng Nam trên sân sân Gò Đậu vòng 25 mà yêu cầu tổ chức lễ bế mạc đúng vòng cuối để chắc chắn 100% vô địch thì BTC mới trao cúp.

Cám cảnh...Trước đó, bất ngờ đối thủ đang bám đuổi FLC Thanh Hóa thua QNK.Quảng Nam 3-4 ở vòng 24 khiến cho B.Bình Dương “bỗng dưng đăng quang” sau khi hòa Hải Phòng 0-0 tại sân Lạch Tray. Vô địch sớm khiến cho mọi tính toán vạch ra từ đầu bị vỡ kế hoạch nên 2 ngày sau khi bảo vệ thành công chức vô địch, đội bóng đất Thủ ra thông báo kêu gọi NHM xuống Cao Lãnh chung vui với đội nhà và tất cả mọi chi phí sẽ do CLB đài thọ.

B.Bình Dương đã vô địch và việc BTC quyết định trao giải ở Gò Đậu, trong trận đấu với QNK.Quảng Nam ở vòng 25 vừa rồi là hợp lý. Song “Chelsea VN” đã không đồng ý với quyết định này và đề nghị được trao cúp tại Cao Lãnh ở vòng cuối chiều nay với chủ nhà Đồng Tháp.

Lý do thì nhiều và một phần như lãnh đạo đội bóng đất Thủ úp mở liên quan đến việc suốt thời gian qua B.Bình Dương không được BTC đối xử công bằng với những quyết định “nhất bên trọng nhất bên khinh”. Và để đáp ứng yêu cầu của tân vương này, BTC đã phải “ngậm đắng nuốt cay” chấp nhận, dù thất thoát một khoản kinh phí khá lớn, đồng thời phải “vắt chân lên cổ” để thay đổi kịch bản trong ngày trao cúp.

Về phía B.Bình Dương, để ngày “ăn cỗ” thêm phần long trọng, có thông tin họ bỏ ra một khoản tiền không nhỏ nhằm hỗ trợ cho chủ nhà Đồng Tháp như việc mời ca sĩ đến ca hát, tiệc tùng chiêu đãi.
Cám cảnh cho ngày vui của “Chelsea VN”, cho ngày hạ màn giải đấu danh giá nhất BĐVN…

ĐẮC MINH