Champions League 2015/16: Đức trọn niềm vui, Chelsea gỡ thể diện cho bóng đá Anh

Loạt trận vòng bảng UEFA Champions League 2015/16 diễn ra rạng sáng nay đã khép lại với việc 2 đại diện của Bundesliga, Bayern Munich và Bayer Leverkusen đều có những chiến thắng tưng bừng. Còn ở thái cực ngược lại, người Anh hẳn sẽ phải cảm ơn Chelsea vì đã không để Premier League mất thể diện.

Hành trang là chuỗi trận toàn thắng từ đầu mùa, dù Bayern Munich phải đến “thánh địa” Karaiskakis của Olympiacos mục tiêu của họ vẫn là giành trọn vẹn 3 điểm.

Nhờ khả năng cầm trịch và phân phối bóng siêu hạng của bộ đôi Thiago Alcantara và Xabi Alonso cùng Arturo Vidal lên công về thủ không biết mệt mỏi, Bayern vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng và triển khai thế trận tấn công. Với lợi thế đó, “Hùm xám” tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Những cơ hội nguy hiểm nhất của Bayern trong hiệp 1 đều thuộc về Robert Lewandowski nhưng nỗ lực của tiền đạo người Ba Lan đã bị thủ môn Roberto và cả cột dọc từ chối. Thủ thành người Tây Ban Nha, Roberto đã có một trận đấu xuất sắc. Ngoài tình huống cản phá cú đá của Lewandowski, anh còn từ chối luôn cả những pha dứt điểm của Vidal và Juan Bernat.

Mueller lập cú đúp, Bayern thắng to.
Mueller lập cú đúp, Bayern thắng to.

Nhưng dù có tài năng đến mấy, Roberto cũng đành khuất phục trước độ “rùa” của Mueller. Pha tạt bóng bị quá lực của tuyển thủ Đức vô tình trở thành cú lốp quá hóc hiểm, và Roberto dù đã chạm tay vào bóng nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Dẫn bàn, các cầu thủ Bayern dễ đá hơn rất nhiều. Và hệ quả là chỉ trong vòng 2 phút cuối trận họ có thêm được 2 bàn thắng do công của Mario Goetze và cú đá penalty chính xác của Thomas Mueller. Olympiakos cũng có một vài cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhưng cả Ideye lẫn Leandro Salino đều không chiến thắng được Manuel Neuer.

Trận còn lại của bảng F, Arsenal nhận thất bại cay đắng 2-1 trên sân của Dinamo Zagreb – trận đấu “Pháo thủ” chỉ có thể tự trách mình khi Oxlade-Chamberlain đá phản lưới nhà còn Olivier Giroud nhận thẻ đỏ.

Loạt trận rạng sáng nay, các đại diện của Bundesliga đều được hưởng niềm vui thắng trận – Bayer Leverkusen thắng đậm BATE Borisov 4-1 với 1 bàn của tân binh Javier Hernandez.

Chicharito có bàn thắng đầu tiên cho Bayer Leverkusen.
Chicharito có bàn thắng đầu tiên cho Bayer Leverkusen.

Ngược lại, Chelsea đã giúp Premier League không phải “mất mặt” khi “vùi dập” Maccabi Tel-Aviv với những pha lập công của Willian, Oscar, Fabregas và Diego Costa.

CHÂU TỔNG