Chấn thương của Anh Khoa: “Sợ…”

Dự kiến ngày hôm qua (18/09) sẽ có kết luận về chấn thương của Anh Khoa nhưng vì “sợ ảnh hưởng đến tinh thần của Anh Khoa”, bên phía SHB.Đà Nẵng vẫn chưa dám công bố tình trạng chấn thương (có nguồn tin cho rằng: Sụn chêm đầu gối bị vỡ; các dây chằng chéo trước – sau – trong – ngoài đều bị đứt hoặc rách) dù Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng đã gửi toàn bộ hồ sơ bệnh án.

“Kết quả thì có rồi nhưng phía Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng không dám kết luận vì Anh Khoa đang được dư luận chú ý quá nhiều. Họ chỉ chuyển hồ sơ bệnh án cho CLB. Thực tế, chấn thương của Khoa rất nặng và phức tạp. Nó liên quan đến dây chằng, sụn khớp… Chấn thương nặng tới mức bác sỹ chưa dám đọc bệnh án nói gì đến chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng chưa thông báo với Khoa vì sợ cậu ấy sẽ khổ sở thêm trong bối cảnh hiện tại”, TĐG Cty CP SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa lý giải.

Chấn thương của Anh Khoa: “Sợ...”
Anh Khoa và Ngọc Hải.

“Hiện tại, SHB.Đà Nẵng đã gửi toàn bộ hồ sơ và đĩa CD về bệnh tình của Anh Khoa về Ban Kỷ luật VFF để họ nhờ Bệnh viện thể thao Việt Nam chẩn đoán thêm và một bản gửi qua bệnh viện bên Singapore nhờ tư vấn. Giờ chúng tôi chỉ biết chấn thương của Khoa rất nặng, nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Sau khi phía Singapore có kết luận, chúng tôi mới biết được pháp đồ điều trị, thời gian hồi phục hay chi phí chữa trị…”, ông Hòa cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Hòa cũng khẳng định, phía CLB đã mua tất cả các loại bảo hiểm cho Anh Khoa nhưng chưa biết được mức bồi hoàn từ phía các đơn vị bảo hiểm. Liên quan đến án phạt dành cho Quế Ngọc Hải, ông Hòa bày tỏ: “Mức phạt nặng nhẹ thì vô cùng. Điều quan trọng là đạo đức và nhận thức của cầu thủ khi sự việc xảy ra”.

TRẦN KHÁNH

Khi chúng tôi gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe, Anh Khoa tắt máy và sau đó gửi tin nhắn như một lời thỉnh cầu: “Em đuối rồi. Mong mấy anh đừng gọi em nữa!”.