Chelsea 2-0 Arsenal: Nhạt!

Trận derby London rất được chờ đợi giữa Chelsea và Arsenal cuối cùng lại diễn ra theo 1 kịch bản mà rất ít người ngờ đến, chỉ nóng trong những tình huống va chạm còn chất lượng thì chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Tỷ số trên bảng điện tử là Chelsea thắng chung cuộc 2-0, nhưng điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu không phải là những bàn thắng của Kurt Zouma và Eden Hazard mà lại là việc Arsenal rời sân với chỉ 9 người trên sân.

Cuối hiệp 1, Diego Costa như thường lệ lại hục hặc với đối phương và sau khi lời qua tiếng lại, trung vệ Gabriel Paulista trả đũa bằng cách giẫm lên chân Costa. Hành động này đã không thể qua được mắt trọng tài và hệ quả là cầu thủ người Brazil nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Trả đũa Costa, Paulista đi "tắm sớm".
Trả đũa Costa, Paulista đi “tắm sớm”.

Và khi thời gian thi đấu chính thức của trận đấu chỉ còn 10 phút, trong một pha bóng rất không đáng, Santi Cazorla có pha vào bóng nguy hiểm với Cesc Fabregas. Ông trọng tài chính không ngần ngại dành cho đội trưởng của Pháo thủ tấm thẻ vàng thứ 2.

90 phút của trận derby London cuối cùng chỉ gói gọn 2 tình huống trên. Tất cả những thứ còn lại là một sự thất vọng ghê gớm, với màn trình diễn của 2 đội phản ánh chính xác những gì họ đã thể hiện từ đầu mùa giải – nhạt nhòa và vô hồn.

Những bàn thắng của Chelsea, 1 đến từ tình huống cố định – Zouma đánh đầu tung lưới Cech sau pha đá phạt của Fabregas và bàn ấn định tỷ số – Hazard sút bóng đập người Chambers.

BÁT VÂN