HA.GL: “Anh Sự đã hết thời”

“Thật sự, tôi không thể nào hiểu nổi anh Sự lại cứ phải liên tục chĩa mũi dùi về phía HA.GL mà phủ nhận cố gắng và nỗ lực phấn đấu của cả tập thể.

“Mỗi khi Đồng Nai thua, hòa hoặc thậm chí thắng thì luôn có những phát biểu kiểu cảm tính, không có căn cứ về HA.GL. Hình như trong đầu anh Sự đã lập trình sẵn những phát ngôn kiểu “đá đểu” như vậy để đả kích HA.GL”.

GĐĐH Huỳnh Mau và bầu Đức.
GĐĐH Huỳnh Mau và bầu Đức.

Đã có lần tôi phát biểu rằng “hãy ăn thua nhau ở chuyên môn, đừng nên hơn thiệt nhau trong lời nói”, vậy mà “cây muốn lặng mà gió không ngừng”. Nếu im lặng, nhiều người sẽ cho rằng mình chấp nhận sự thật nên phải nói.

Nếu anh Sự thật sự giỏi, Đồng Nai đá hay vậy sao khi đối đầu với HA.GL họ không thể thắng được, dù đá sân nhà? Tự mình ném đi cơ hội rồi giờ này cứ ngồi viện đủ mọi lý do để giải thích cho thất bại, cứ mãi đi soi xét, nghi ngờ người khác, trong khi không chịu nhìn nhận thực tế, nó lỗi thời rồi.

HA.GL có tiêu cực hay không thì cứ nhìn vào các khán đài đầy ắp khán giả, dù sân nhà hay sân khách, để đo sự thật? Sân Đồng Nai có bao giờ chật kín kể từ khi họ bước chân lên chơi V.League hay chưa ? Thế nhưng khi HA.GL xuất hiện thì các khán đài không còn một chỗ trống.

NHM hay khán giả có đủ sự thông minh và tỉnh táo để nhận ra được đâu là thật giả, trắng đen. Nếu như HA.GL tiêu cực, vậy sao các khán đài vẫn chật kín CĐV. Mới đây, trong trận đấu cuối cùng với ĐT.LA, 10.000 chỗ ngồi trên sân Pleiku được phủ kín và hơn 1.000 khán giả phải ra về vì hết vé.

Thử hỏi, trong tất cả 25 trận đấu HA.GL đã ra quân tại V.League 2015 có thắng có thua, nếu NHM mất niềm tin vào HA.GL thì làm sao các khán dài luôn luôn chật kín CĐV như vậy?” GĐĐH Huỳnh Mau bày tỏ sự bức xúc trước thông tin HLV Trần Bình Sự đòi công an vào cuộc điều tra HA.GL.

“Anh Sự đã hết thời”
HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn.

“Tôi luôn dành cho chú Sự sự tôn trọng nhưng những phát biểu thời gian qua về HA.GL thật sự làm tôi rất buồn. Không phải bây giờ khi HA.GL thắng Đồng Nai rồi thì muốn nói gì thì nói. Trận đấu đó, kể cả Hải Anh thực hiện thành công quả penalty thì HA.GL vẫn sẽ giành chiến thắng vì chúng tôi chơi tốt hơn họ rất nhiều. Nếu tôi mà ở vị trí như chú Sự tôi sẽ chọn cách im lặng, bởi hôm nay bạn là anh hùng thì ngày mai bạn có thể gục ngã…”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn (ảnh) thể hiện nỗi buồn với người đồng nghiệp lớn tuổi.

THÁI HẢI

HA.GL “vượt cạn” ngoạn mục: Cái mặt nạ ở Pleiku