HA.GL: Tiền tỷ cũng bị… “chê”

Kết thúc mùa giải 2015 cũng là thời điểm hợp đồng của một loạt cầu thủ đội bóng phố Núi chính thức đáo hạn. Nổi bật trong số này phải kể đến những cái tên như Hoàng Thiên, Trần Vũ, Út Cường và thủ môn Nguyễn Minh Nhựt.

Theo GĐĐH Huỳnh Mau, nếu không có gì thay đổi, những trường hợp này sẽ được ký lại hợp đồng mới, với thời hạn từ 2 năm trở lên: “Đây là những cầu thủ có nhiều đóng góp trong thành tích trụ hạng vừa rồi của HA.GL. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức trân trọng và một bản hợp đồng có thời hạn đủ để anh em yên tâm tiếp tục cống hiến cho HA.GL là điều mà chúng tôi buộc phải thực hiện…”.

HA.GL: Tiền tỷ cũng bị... “chê”

Trao đổi với Thể thao 24h, một học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Tôi xuất thân và trưởng thành từ CLB HA.GL, vì vậy nếu được tiếp tục ở lại thì rất tốt, bởi sẽ được gần gũi với gia đình, vợ con. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa bằng mọi giá tôi sẽ ở lại. Cụ thể, nếu đội bóng đưa ra một bản hợp đồng thuyết phục về giá trị lẫn thời gian thì tôi sẽ ở lại, không thì đành phải nói lời tạm biệt…”.

Theo tìm hiểu, từ giữa mùa giải khi khó khăn, HA.GL đã gọi các trường hợp sắp hết hợp đồng ra “nói chuyện” và hứa hẹn để trấn an tinh thần. Tuy nhiên, những cầu thủ này thống nhất không cần mang hợp đồng ra “dụ”, để họ tập trung đá giúp đội trụ hạng rồi nói chuyện. Ở lại V.League và bây giờ, hầu hết đều nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB khác. Thế nên, kể cả bầu Đức “phá lệ”, chấp nhận chi tiền để giữ quân nhưng chưa chắc đã toại nguyện.

P.H

HA.GL “vượt cạn” ngoạn mục: Cái mặt nạ ở Pleiku