Lazio: “Đại bàng”… sứt mỏ

Điều gì đang xảy ra với hàng công Lazio mạnh thứ nhì Serie A mùa trước, 71 bàn – chỉ kém ĐKVĐ Juventus đúng 1 bàn? Lazio mới ghi vỏn vẹn 3 bàn – trong khi thủng lưới nhiều gấp… 4 lần – tính cả đợt giao hữu hè cùng trận Siêu Cúp Ý mới đây (0-2 Juve).

Ghi bàn, đó là điều mà Lazio có thể tự hào ở mùa trước. Chỉ tính riêng ở mặt trận chính Serie A 2014/15, Lazio có tới 71 bàn/38 trận, thành tích tốt chỉ sau nhà VĐ Juventus. Trong đó, riêng bộ ba tấn công CKA (Candreva-Klose-Anderson) đã góp tới 33 bàn (chiếm 46,4%), còn chân sút Djordjevic cũng góp 8 bàn và nếu anh không phải nghỉ 3 tháng rưỡi ở nửa sau của mùa giải vì chấn thương thì số bàn đóng góp sẽ còn tăng đáng kể. Nhìn tổng thể, tính trên mọi đấu trường, hàng công Lazio có 38 bàn của dàn CKA và 9 bàn nữa của Djordjevic. Và những quả đấm từ tuyến hai của Lazio cũng đặc biệt lợi hại, với Parolo và Mauri, những tiền vệ cống hiến lần lượt 11 và 9 bàn. Giờ Mauri đã được thanh lý hợp đồng, nhưng đó không phải nguyên nhân lý giải cho khâu tấn công có vấn đề của Lazio, điều đã phơi bày ở loạt trận giao hữu trong hè và cả trước Juventus tại Siêu Cúp Ý.

“Đại bàng”... sứt mỏ

Chính xác Lazio mới có 3 bàn, 2 trong số đó do Djordjevic thực hiện và 1 từ pha tỏa sáng của Keita Balde. Nhưng tương lai của Keita đang bị đặt dấu hỏi. Còn với Djordjevic, chấn thương vẫn “ám quẻ” tiền đạo người Serbia. Anh không thể đá chính trước Juve ở Thượng Hải và giờ khả năng ra sân để ngỏ (đau lồng ngực). Như thế, dù muốn hay không, HLV Pioli vẫn sẽ phải sử dụng Miroslav Klose, một người Đức, trong trận chiến chống lại đội bóng Đức – Leverkusen. Tiền đạo lão tướng ấy đã bùng nổ ở mùa trước với 13 bàn tại Serie A, 16 bàn cả thảy. Và khi hai cánh của Lazio cũng thăng hoa với cặp Candreva – F. Anderson, đó là bộ ba tấn công thực sự lợi hại. Nhưng giờ Klose đã bước qua tuổi 37, quá mạo hiểm để trông chờ anh tỏa sáng tiếp. Và cũng chẳng yên tâm chút nào nếu đặt niềm tin vào gương mặt mới đến trẻ trung hơn, Ricardo Kishna, mới chuyển đến từ Ajax.

Còn ở 2 cánh, điều dễ nhận thấy áp lực đang đè nặng lên đôi vai của F. Anderson. Tuyển thủ Brazil chơi cực hay mùa trước và được ví như “Cris Ronaldo của Serie A” với khả năng đi bóng kỹ thuật, tốc độ cao, sút xa tốt, kiến tạo cũng rất cừ và ghi bàn khá nhạy. Nhưng giờ với chiếc áo số 10 trên lưng, thay vì số 7, sự kỳ vọng cùng sức ép trút lên Anderson cũng nặng nề hơn. FA10 sẽ vừa phải truyền cảm hứng và sẵn sàng đóng vai người hùng, nếu những mũi tấn công còn lại của Lazio chơi kém hiệu quả. Đó là thách thức gian nan với ngôi sao người Brazil. Cũng giống như việc bay qua chướng ngại mang tên Leverkusen giờ xem ra quá khó với “Đại bàng” Lazio.

ttt

LƯƠNG ANH

Nếu mùa trước Lazio ghi bàn tốt thứ nhì ở Serie A (71 bàn) thì Leverkusen cũng tốt thứ ba tại Bundesliga (62 bàn). Giờ thì hàng công Leverkusen vẫn bén nhọn, nếu nhìn vào 12 bàn họ ghi ở 4 trận gần nhất, đó là lời cảnh báo với Lazio.